Chat chit linh tinh ~~~ Nói bằng 6 thứ tiếng ^_^

  • Thread starter Thread starter heraliot
  • Ngày gửi Ngày gửi
[SPOIL]
VNEmuasaobangxuathienvaongaymaia8muasaobangCopy_1c31a.jpg

Ông Nguyễn Đức Phường, Phó tổng thư ký Hội thiên văn và vũ trụ Việt Nam, cho biết, cùng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có thể quan sát trận mưa sao băng Geminids - Song Tử khoảng 2h sáng ngày 14/12.

Vào giai đoạn cực điểm, số vệt sáng trong trận mưa sao băng có thể đạt 120 vệt/giờ. Tuy nhiên, mặt trăng nằm ngay vị trí trung tâm của chòm sao Song Tử nên ánh sáng của nó làm mờ các sao băng, khiến việc quan sát trở nên khó khăn.


"Bầu trời trong mấy buổi tối gần đây thường trong, không nhiều mây đen nên những người yêu thiên văn có thể quan sát hiện tượng thiên văn cuối cùng của năm nay", ông Phường cho hay.

Đặng Vũ Tuấn Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ thiên văn trẻ Việt Nam, nói người quan sát không cần dùng kính thiên văn hay bất cứ vật dụng nào mà chỉ cần mắt thường để quan sát.
"Mặt trăng quá sáng sẽ che mờ các sao băng tại trung tâm của chòm sao Geminids. Do đó, để quan sát được một số sao băng, chúng ta không cần tập trung điểm nhìn vào trung tâm của nó mà hãy quan sát các vùng cách mặt trăng khoảng 20 đến 30 độ, các vùng trời tối hơn gần đó. Như vậy cơ hội thấy sao băng sẽ lớn hơn", Tuấn Sơn nói.

Theo ông Phương, khi quan sát sao băng người xem cần chọn vùng thoáng để có thể bao quát cả bầu trời, đồng thời hướng mắt về phía chòm sao Song Tử là tâm điểm của trận mưa sao băng ở hướng đông. Khi quan sát, người dân không nên rời mắt khỏi bầu trời, ngay cả lúc cực điểm vì khi nhìn liên tục trong 10 phút mới thấy một vệt sao băng qua.

Mưa sao băng Geminids là hiện tượng diễn ra hàng năm do hàng loạt mẩu đá nhỏ (thiên thạch) lao vào khí quyển trái đất khi trái đất đi qua vùng không gian chứa chúng. Những mẩu đá là tàn tích mà sao chổi 3200 Phaethon để lại khi nó bay vào hệ Mặt Trời.[/SPOIL]
 
2h sáng sao mà dậy xem đc đây ta
 
Chúc mùa giáng sinh ^^!

___Giáng sinh về nữa rồi sao !!!?
Chẳng hay chờ đợi vẫn nao nao lòng
___Tình hồn tràn ngập trời Đông
Thương yêu xa quá vẫn nồng con tim
___Chúa về soi tỏa nỗi niềm
Trăng cao tỏa khắp muôn miền thế gian
___Mở lòng bay gió trên ngàn
Đón mùa tim nở hồng an đất trời
___Chúc nhà nhà mãi yên vui
Chúc người người mãi tuyệt vời cùng nhau
___Mong thương yêu đậm sắc màu
Xin mây gió góp ngọt ngào hồn thơ....
.......................................Hoàng Phan..........
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
sao ko đc vote 2 phát nhỉ :))
.....................................
 
thấy cái event này để các Thým và S-Thým vote thì chuẩn hơn :-?
 
bạn bè fr này chả có mấy ai , xem ra 50k rep xa vời tầm tay rồi :-s
 
đc giải mời trà tranh + hạt hướng dương chứ hả
 
spam khiếp vật >"< để cho người khác spam với chứ :))
 
Back
Top