Ryuna
C O N T R A
- 10/10/10
- 1,594
- 122
Đầu tiên, đây ko phải là bí kíp gì cả mà là 1 câu hỏi từ chính bản thân mình tới mọi người.
Tình hình là mình thấy có rất nhiều ae trên forum chưa tìm được ty của mình (trong đó có mình), nhưng hình như mình chưa thấy ai đặt ra câu hỏi này, và bản thân mình cũng luôn tự hỏi câu đó.
Thực ra cái mình muốn hỏi ở đây là mình có thể tìm bạn gái ở đâu? Nói về tình trạng của mình (và có lẽ của nhiều người khác), đó là quan hệ xã hội hơi kém, chỉ biết cắm mặt vào máy tính thôi.
Trước đây khi còn đi học, mình luôn nghĩ rằng ko nên yêu đương sớm, đợi khi có công ăn việc làm ổn định đã rồi tính sau. Suy nghĩ này xuất phát từ việc được "dạy dỗ" hơi quá, nhưng cái quan trọng nhất là câu nói "nhiều người sẽ chỉ yêu khi có đủ khả năng chi trả cho khoản tình phí", điều này đúng (ít nhất với mình do nhà mình ko khá giả). 1 điều nữa là bản thân mình tự thấy mình quá bình thường, ko có gì nổi bật thể thu hút các bạn nữ cũng như là khiến họ thích mình, vì thế nên mình nghĩ khi đã đi làm và kiếm ra tiền rồi thì mình vừa có nguồn lực tài chính, vừa có được 1 điểm mạnh (có công ăn việc làm ổn định).
Nhưng giờ đây, khi đã đi làm và kiếm ra tiền thì mình lại ko biết phải làm sao để tình được bạn gái, và tìm ở đâu? (do chưa từng có kinh nghiệm). Mọi người thường bảo rằng nhờ các mối quan hệ mà mình sẽ tìm được, nhưng thực sự thì các mối quan hệ của quá ít (do nhiều nguyên nhân). Nhất là khi đi làm rồi thì quỹ thời gian của mình lại bị rút lại. Hàng ngày đi làm về mình cơm nước nghỉ ngơi xong xuôi rồi ngồi lướt mạng 1 chút là đã hết ngày. Thứ 7, cn được nghỉ thì rảnh rỗi hơn, nhưng mình lại chẳng biết làm gì ngoài ôm cái máy. Mọi người thường bảo mình nên ra ngoài chơi, nhưng mình lại chẳng biết đi đâu, chả lẽ lại cứ phóng xe đi lòng vòng? bạn bè thì ít, lại mấy đứa cũng "tự kỷ" giống mình và người ta còn có cuộc sống của người ta, đồng nghiệp thì thường chỉ giao tiếp trên công ty là chính, ngoài ra cũng ít khi liên lạc.
Vậy chẳng lẽ giờ cứ ra ngoài đường, thấy bạn nào hợp mắt mình thì sáp lại làm quen ah? Kể mà nói mình khá là dễ kết bạn mới, nhưng đó chỉ là với con trai, với con gái thì mình lại "nhát", cũng căn bản là tại mình ko tự tin vào bản thân lắm và ko có kinh nghiệm trong chuyện ăn nói với con gái (với lũ con trai, mình còn có những cái hợp nhau mà nói chuyện, với con gái thì mình chẳng hiểu gì về họ cả). Thêm nữa, cách này khá nguy hiểm trong thời buổi hiện tại bởi chẳng may gặp phải em nào có thằng người yêu giang hồ, nó lại xiên cho cái thì chết
Tình hình là mình thấy có rất nhiều ae trên forum chưa tìm được ty của mình (trong đó có mình), nhưng hình như mình chưa thấy ai đặt ra câu hỏi này, và bản thân mình cũng luôn tự hỏi câu đó.

Thực ra cái mình muốn hỏi ở đây là mình có thể tìm bạn gái ở đâu? Nói về tình trạng của mình (và có lẽ của nhiều người khác), đó là quan hệ xã hội hơi kém, chỉ biết cắm mặt vào máy tính thôi.

Trước đây khi còn đi học, mình luôn nghĩ rằng ko nên yêu đương sớm, đợi khi có công ăn việc làm ổn định đã rồi tính sau. Suy nghĩ này xuất phát từ việc được "dạy dỗ" hơi quá, nhưng cái quan trọng nhất là câu nói "nhiều người sẽ chỉ yêu khi có đủ khả năng chi trả cho khoản tình phí", điều này đúng (ít nhất với mình do nhà mình ko khá giả). 1 điều nữa là bản thân mình tự thấy mình quá bình thường, ko có gì nổi bật thể thu hút các bạn nữ cũng như là khiến họ thích mình, vì thế nên mình nghĩ khi đã đi làm và kiếm ra tiền rồi thì mình vừa có nguồn lực tài chính, vừa có được 1 điểm mạnh (có công ăn việc làm ổn định).

Nhưng giờ đây, khi đã đi làm và kiếm ra tiền thì mình lại ko biết phải làm sao để tình được bạn gái, và tìm ở đâu? (do chưa từng có kinh nghiệm). Mọi người thường bảo rằng nhờ các mối quan hệ mà mình sẽ tìm được, nhưng thực sự thì các mối quan hệ của quá ít (do nhiều nguyên nhân). Nhất là khi đi làm rồi thì quỹ thời gian của mình lại bị rút lại. Hàng ngày đi làm về mình cơm nước nghỉ ngơi xong xuôi rồi ngồi lướt mạng 1 chút là đã hết ngày. Thứ 7, cn được nghỉ thì rảnh rỗi hơn, nhưng mình lại chẳng biết làm gì ngoài ôm cái máy. Mọi người thường bảo mình nên ra ngoài chơi, nhưng mình lại chẳng biết đi đâu, chả lẽ lại cứ phóng xe đi lòng vòng? bạn bè thì ít, lại mấy đứa cũng "tự kỷ" giống mình và người ta còn có cuộc sống của người ta, đồng nghiệp thì thường chỉ giao tiếp trên công ty là chính, ngoài ra cũng ít khi liên lạc.
Vậy chẳng lẽ giờ cứ ra ngoài đường, thấy bạn nào hợp mắt mình thì sáp lại làm quen ah? Kể mà nói mình khá là dễ kết bạn mới, nhưng đó chỉ là với con trai, với con gái thì mình lại "nhát", cũng căn bản là tại mình ko tự tin vào bản thân lắm và ko có kinh nghiệm trong chuyện ăn nói với con gái (với lũ con trai, mình còn có những cái hợp nhau mà nói chuyện, với con gái thì mình chẳng hiểu gì về họ cả). Thêm nữa, cách này khá nguy hiểm trong thời buổi hiện tại bởi chẳng may gặp phải em nào có thằng người yêu giang hồ, nó lại xiên cho cái thì chết

Do duyên số cả thôi,gượng ép quá còn lâu mới gặp!
Mà thời buổi bh ty nó xa xỉ lắm...gọi là cặp kè thôi...haizzzzzz

.
.....
... bi h ra trường đi làm ngồi nhậu với tụi bạn ĐH cũ thấy tụi nó kể ngày xưa nó quen tùm lum cả, cũng thấy tụi này hay thật, tính mình thì ko làm vậy đc rồi, quen ai là phải chắc chắn
, thêm cái là khá kén , thành ra hội nhóm mình tham gia nhiều ,giao tiếp tốt nhưng vẫn làm lính phòng ko, noel, tết năm nay lại đi chơi thui thủi 1 mình thôi, bắt tay chủ top cái 

, thấy nhiều đứa cua em này em nọ thấy mà ham, nhưng do hoàn cảnh ko cho phép, chỉ còn biết đứng nhìn các em xinh tươi rồi tiếc nuối thôi. Có thể có 1 tình cảm như thế ko? Nơi đồng tiền ko lên tiếng 