mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
Tổng quan thì các bạn dễ rơi vào ty thuộc 3 loại : 1.lợi dụng 2.chân chính 3.cho vui
1. Lợi dụng,bạn có gì cho họ để lợi dụng nếu ko có $ ( chắc còn thân xác ^^) , may ra còn quyền lợi gì đó. VD : ba bạn làm gđ v.v... mà thường có quyền đi đôi với có tiền.
2. Chân chính tất yếu sẽ mong muốn có happy ending. Mà vậy thì bạn cũng ko đủ khả năng trong hiện tại mà tệ nhất là tiềm năng trong tương lai cũng ko nốt. Nếu hiện tại bạn cùi bắp nhưng có thiện chí xây dựng tc nghiêm túc, chắc chắn sẽ phải nỗ lực để vươn lên, nếu ko bạn cũng sẽ sớm bị loại bỏ. Ng ta k thể chờ bạn 5 năm 10 năm nhìn bạn mãi quay cuồng với game, tự kỉ, bóng bánh , lô đề v.v... ít ra cũng phải có tia hy vọng, ánh sáng cuối đg hầm là bạn cũng đang nỗ lực xây dựng tg lai 2 đứa ko phải tân hôn ở gầm cầu.
3. Cho vui , bạn phải có $ mới dễ làm ng ta vui ... hoặc họ xem bạn như osin để giải trí, đày đoạ v.v...
Nói chung con gái cần 1 bờ vai vững chắc để nương tựa, ko về vật chất thì tinh thần. Như ng ta nói " Cát đằng nương bóng tòng quân" . Các bạn cứ thi nhau làm ng đàn ông yếu đuối + tự kỉ thì ai mà yêu cho nổi. 1 khi mình đã chưa yêu đc mình thì đừng hi vọng lắm vào việc ng khác yêu mình. Nếu nó có phát hiện ra sự đáng yêu tiềm ẩn của mình mà lao đầu vào, về lâu dài thì duy trì rất khó.
Còn bé nào mà muốn yêu chủ topic thì cũng giống như leo tường phá khoá vào căn nhà đã đóng kín cổng, thg chủ nhà tắt đèn úp mặt vào góc tường ... mà con gái có thuộc dạng sấn sổ vậy ko thì tự bác nhận xét.
Cứ ngồi đó nghĩ về hàng trăm, hàng ngàn chữ nếu ... tiếc nuối quá khứ, lẩn quẩn hiện tại thì cũng mù mịt tương lai. Suy nghĩ chỉ là 1 nền tảng mà trên đó ta hành động chứ ko phải ngụp lặn, bơi hoài trong đó cả ngày cả tháng cả năm, ko đi đến đâu cả, chỉ làm mất thời gian và hại não mình. Cứ nuôi cho mình ảo tưởng, hoài nghi ... rất nguy hiểm khi quẩn quanh sống trong cái lưới nhện đó. Suy cho cùng như Forrest Gump, đời là 1 hộp chocolate mà ko mở ra ăn thì biết nó ntn. Bạn ko thể trúng độc đắc nếu ko hề mua vé số.
Cần mạnh dạn ngay và luôn thay đổi cách sống trì trệ, thụ động của mình, sống có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình ... điều đó trc hết có lợi cho bản thân bạn còn về lâu dài còn nhiều lợi khác.
Tình yêu có thể đối với bạn là 1 điều quan trọng nhất, nhưng đằng nào thì cũng ko thể nào làm mục tiêu quan trọng nhất vì tình cảm nó ko chịu sự tác động của lý trí , đến cả thần đèn còn k làm 2 ng yêu nhau đc. Bạn k thể làm ng khác yêu mình, chỉ có thể trở thành 1 ng đáng để yêu và hy vọng ng bạn yêu cũng chọn mình/phù hợp với mình. Cũng như trên đời này có nhiều cái áo, nhưng ko phải xịn, sành điệu, hợp mốt v.v... mặc vào là đẹp mà còn phải phù hợp và thoải mái với mình nữa.
1. Lợi dụng,bạn có gì cho họ để lợi dụng nếu ko có $ ( chắc còn thân xác ^^) , may ra còn quyền lợi gì đó. VD : ba bạn làm gđ v.v... mà thường có quyền đi đôi với có tiền.
2. Chân chính tất yếu sẽ mong muốn có happy ending. Mà vậy thì bạn cũng ko đủ khả năng trong hiện tại mà tệ nhất là tiềm năng trong tương lai cũng ko nốt. Nếu hiện tại bạn cùi bắp nhưng có thiện chí xây dựng tc nghiêm túc, chắc chắn sẽ phải nỗ lực để vươn lên, nếu ko bạn cũng sẽ sớm bị loại bỏ. Ng ta k thể chờ bạn 5 năm 10 năm nhìn bạn mãi quay cuồng với game, tự kỉ, bóng bánh , lô đề v.v... ít ra cũng phải có tia hy vọng, ánh sáng cuối đg hầm là bạn cũng đang nỗ lực xây dựng tg lai 2 đứa ko phải tân hôn ở gầm cầu.
3. Cho vui , bạn phải có $ mới dễ làm ng ta vui ... hoặc họ xem bạn như osin để giải trí, đày đoạ v.v...
Nói chung con gái cần 1 bờ vai vững chắc để nương tựa, ko về vật chất thì tinh thần. Như ng ta nói " Cát đằng nương bóng tòng quân" . Các bạn cứ thi nhau làm ng đàn ông yếu đuối + tự kỉ thì ai mà yêu cho nổi. 1 khi mình đã chưa yêu đc mình thì đừng hi vọng lắm vào việc ng khác yêu mình. Nếu nó có phát hiện ra sự đáng yêu tiềm ẩn của mình mà lao đầu vào, về lâu dài thì duy trì rất khó.
Còn bé nào mà muốn yêu chủ topic thì cũng giống như leo tường phá khoá vào căn nhà đã đóng kín cổng, thg chủ nhà tắt đèn úp mặt vào góc tường ... mà con gái có thuộc dạng sấn sổ vậy ko thì tự bác nhận xét.
Cứ ngồi đó nghĩ về hàng trăm, hàng ngàn chữ nếu ... tiếc nuối quá khứ, lẩn quẩn hiện tại thì cũng mù mịt tương lai. Suy nghĩ chỉ là 1 nền tảng mà trên đó ta hành động chứ ko phải ngụp lặn, bơi hoài trong đó cả ngày cả tháng cả năm, ko đi đến đâu cả, chỉ làm mất thời gian và hại não mình. Cứ nuôi cho mình ảo tưởng, hoài nghi ... rất nguy hiểm khi quẩn quanh sống trong cái lưới nhện đó. Suy cho cùng như Forrest Gump, đời là 1 hộp chocolate mà ko mở ra ăn thì biết nó ntn. Bạn ko thể trúng độc đắc nếu ko hề mua vé số.
Cần mạnh dạn ngay và luôn thay đổi cách sống trì trệ, thụ động của mình, sống có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình ... điều đó trc hết có lợi cho bản thân bạn còn về lâu dài còn nhiều lợi khác.
Tình yêu có thể đối với bạn là 1 điều quan trọng nhất, nhưng đằng nào thì cũng ko thể nào làm mục tiêu quan trọng nhất vì tình cảm nó ko chịu sự tác động của lý trí , đến cả thần đèn còn k làm 2 ng yêu nhau đc. Bạn k thể làm ng khác yêu mình, chỉ có thể trở thành 1 ng đáng để yêu và hy vọng ng bạn yêu cũng chọn mình/phù hợp với mình. Cũng như trên đời này có nhiều cái áo, nhưng ko phải xịn, sành điệu, hợp mốt v.v... mặc vào là đẹp mà còn phải phù hợp và thoải mái với mình nữa.
Chỉnh sửa cuối:
Bạn có thể nói về cách làm thế nào để thay đổi lối sống khô khan này không ?


. Hoặc có thể tham gia khóa học gì đó vd tiếng Anh chẳng hạn. Mình sắp tới cũng định đăng ký học 1 lớp tiếng Anh buổi tối ôn thi lấy = TOEIC. 1 lớp khoảng 40 người thì ít cũng 1/3 là nữ <== 1 công đôi việc ^^! .
, các bạn tin ko, có khi đi học mà trong bóp mình có khoảng <50k/1 tuần or 2 tuần, khô khan cực kỳ, đi làm thêm cũng được chút ít mà ở chỗ mình làm lấy tiền lâu vãi ra, khoảng 2 tuần mới cho lấy, khó khăn càng khó khăn, qua Tết chắc đổi chỗ khác
, đó là hoàn cảnh thực tế, mình luôn dặn lòng phải có việc làm, có tiền rồi mới nghĩ đến gái gú giống như những suy nghĩ của mọi người



