Lúc đầu muốn nói qua khu mình ở là gần nội thành cách khoảng 1km nhưng gần sông nên từ ngoài đường chính vào đến bờ sông trước là ruộng bây giờ quy hoạch thành khu công nghiệp, còn vùng đất thổ cứ là dân gốc ở đây tất cả đều theo đạo thiên chúa tạm gọi là trong Làng.
Nhà mình ở trên trục đường vào khu công nghiệp được hơn chục năm nay, lúc mới đến vẫn toàn là ruộng, Nhà em thì mới chuyển từ trong Làng ra sát cạnh nhà mình để tiện làm ăn cách nhà cũ chỉ khoảng hơn 200m. Lúc mới đến mình thấy em ấy cũng xinh xắn nhưng không quan tâm lắm vì em còn khá nhỏ (kém mình 8 tuổi), và oz em vẫn xưng anh với mình, đến giờ vẫn anh em chưa bỏ được. Nhưng rồi dần dần tiếp xúc vơi em mình thấy rất hợp, ngoan ngoãn, tính vẫn trẻ con nhưng suy nghĩ người lớn và ứng xử rất khéo (khôn hơn hẳn thằng em họ mình hơn em ấy 1 tuổi). Mỗi lúc ở bên em thấy rất vui, mình ít ngồi máy tính hơn, thích ra đường chơi hơn và thích gặp em hơn.
Hôm qua Noel mình với em vào nhà thờ trong làng thỉnh thoảng em vẫn kín đáo ôm tay mình dựa đầu vào vai mình, lúc đó chỉ muốn ôm em thật chặt nhưng lại không dám vì biết người nhà em đang ở đó dự lễ khá đông và lúc đó mình và em còn đi với 1 người nữa mình cũng giữ ý.
Mình với em cũng mới chỉ dừng lại ở đó cũng chưa thề non hẹn biển gì nhưng mình đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Vừa rồi ngủ dậy bỗng dưng bz hỏi "mày yêu cái ... à?" mình mới giật mình "không. con thích chơi với nó thôi" bz chốt thêm 1 câu "tốt nhất là đừng dây vào" ????
Ngẫm lại câu của bz mình thấy mình và em có khá nhiều khoảng cách, thứ nhất là về tuổi tác cái này thì có thể đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao, thứ 2 là nhà em theo đạo thiên chúa mình vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này có ảnh hưởng gì không nhưng có lẽ gia đình em khó mà có thể đồng ý cho em bỏ đạo theo chồng vì mình thấy oz em khá sùng đạo vì là dân gốc ở đây theo đạo từ nhiều đời nay và dòng họ em ở đây cũng khá đông.
Bây thấy rối như tơ vò: Em còn quá nhỏ để có thể nghiêm túc nói về chuyện yêu đương thật sự, yêu vớ vẩn cũng không được vì nhà em ngay cạnh nhà mình, mà nếu cứ giữ khoảng cách như bây giờ thì mình sợ mất em lắm.
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Không biết liệu mình và em có kết quả gì không?
1 Nếu cứ tiếp tục như thế này để rồi sau này mất em thì không biết mình sẽ như thế nào nữa?
2 Mà nếu dừng lại luôn từ giờ thì bớt đau khổ hơn nhưng có thể sẽ làm em tổn thương còn mình lại phải trở về cuộc sống nhạt nhẽo trước kia và không biết đến bao giờ mới lại gặp được người con gái mà mình thích thật sự từ ngoại hình đến tính cách
3 Tiến tới ngay từ bây giờ liệu có nên không khi mà chắc chắn sẽ không thể giấu được mà nếu người lớn biết được thì chắc chắn sẽ chẳng ai đồng tình
4 Đợi thêm vài năm nữa cho tới khi em đủ lớn để xác định nghiêm túc thì khả năng có xảy ra trường hợp 1 hay không có lẽ chỉ có trời mới biết
Nhà mình ở trên trục đường vào khu công nghiệp được hơn chục năm nay, lúc mới đến vẫn toàn là ruộng, Nhà em thì mới chuyển từ trong Làng ra sát cạnh nhà mình để tiện làm ăn cách nhà cũ chỉ khoảng hơn 200m. Lúc mới đến mình thấy em ấy cũng xinh xắn nhưng không quan tâm lắm vì em còn khá nhỏ (kém mình 8 tuổi), và oz em vẫn xưng anh với mình, đến giờ vẫn anh em chưa bỏ được. Nhưng rồi dần dần tiếp xúc vơi em mình thấy rất hợp, ngoan ngoãn, tính vẫn trẻ con nhưng suy nghĩ người lớn và ứng xử rất khéo (khôn hơn hẳn thằng em họ mình hơn em ấy 1 tuổi). Mỗi lúc ở bên em thấy rất vui, mình ít ngồi máy tính hơn, thích ra đường chơi hơn và thích gặp em hơn.
Hôm qua Noel mình với em vào nhà thờ trong làng thỉnh thoảng em vẫn kín đáo ôm tay mình dựa đầu vào vai mình, lúc đó chỉ muốn ôm em thật chặt nhưng lại không dám vì biết người nhà em đang ở đó dự lễ khá đông và lúc đó mình và em còn đi với 1 người nữa mình cũng giữ ý.
Mình với em cũng mới chỉ dừng lại ở đó cũng chưa thề non hẹn biển gì nhưng mình đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Vừa rồi ngủ dậy bỗng dưng bz hỏi "mày yêu cái ... à?" mình mới giật mình "không. con thích chơi với nó thôi" bz chốt thêm 1 câu "tốt nhất là đừng dây vào" ????
Ngẫm lại câu của bz mình thấy mình và em có khá nhiều khoảng cách, thứ nhất là về tuổi tác cái này thì có thể đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao, thứ 2 là nhà em theo đạo thiên chúa mình vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này có ảnh hưởng gì không nhưng có lẽ gia đình em khó mà có thể đồng ý cho em bỏ đạo theo chồng vì mình thấy oz em khá sùng đạo vì là dân gốc ở đây theo đạo từ nhiều đời nay và dòng họ em ở đây cũng khá đông.
Bây thấy rối như tơ vò: Em còn quá nhỏ để có thể nghiêm túc nói về chuyện yêu đương thật sự, yêu vớ vẩn cũng không được vì nhà em ngay cạnh nhà mình, mà nếu cứ giữ khoảng cách như bây giờ thì mình sợ mất em lắm.
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Không biết liệu mình và em có kết quả gì không?
1 Nếu cứ tiếp tục như thế này để rồi sau này mất em thì không biết mình sẽ như thế nào nữa?
2 Mà nếu dừng lại luôn từ giờ thì bớt đau khổ hơn nhưng có thể sẽ làm em tổn thương còn mình lại phải trở về cuộc sống nhạt nhẽo trước kia và không biết đến bao giờ mới lại gặp được người con gái mà mình thích thật sự từ ngoại hình đến tính cách
3 Tiến tới ngay từ bây giờ liệu có nên không khi mà chắc chắn sẽ không thể giấu được mà nếu người lớn biết được thì chắc chắn sẽ chẳng ai đồng tình
4 Đợi thêm vài năm nữa cho tới khi em đủ lớn để xác định nghiêm túc thì khả năng có xảy ra trường hợp 1 hay không có lẽ chỉ có trời mới biết

