R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Tính em nó vậy các anh à. Cứ mỗi lần bạn gái giận hay làm một việc gì đó làm em buồn thì em ko tài nào tập trung đầu óc đc :(, cứ buồn cmn hoài, tự nhắc bản thân là ko thể để 2 chuyện xen vào nhau đc mà sao không làm đc 
Biết là năm cuối rồi, sắp ra trường rồi nên phải cố gắng hết mình mà sao cứ nhớ và buồn sao ấy. Sợ...sợ phải chia tay trong lúc luyện thi thì khổ. Lúc ấy e ko nghĩ mình sẽ vượt qua nổi ko nữa........Có cách nào không các anh ?
p/s: Tính em thì đa cảm lắm, hơi yếu đ' trong chuyện t.cảm.

Biết là năm cuối rồi, sắp ra trường rồi nên phải cố gắng hết mình mà sao cứ nhớ và buồn sao ấy. Sợ...sợ phải chia tay trong lúc luyện thi thì khổ. Lúc ấy e ko nghĩ mình sẽ vượt qua nổi ko nữa........Có cách nào không các anh ?
p/s: Tính em thì đa cảm lắm, hơi yếu đ' trong chuyện t.cảm.

