kinh dị của RE là cái gì, LÀ CÁI GÌ:
1.chết xong phải quay lại chỗ save!, save cần cục ribbon có giới hạn và số lượng phòng save không nhiều => sợ chết đi lại tốn giờ
2.khung cảnh u tối, không thấy rõ xung quanh và phải đi 1 mình + âm thanh rờn rợn, tiếng chân bước của bản thân và quái như gõ trong óc => sợ hãi không biết mình sẽ gặp chuyện gì vì trời tối khó thấy đường
3. cốt truyện kinh khủng, có nhiều đoạn giật mình một cách epic như vụ con licker nhào ra từ cửa kính đặc biệt cho thêm 1 boss chính rượt nhân vật từ đầu đến cuối và hay xuất hiện bất ngờ (như nemesis trong RE 3 hay Lisa trong Re remake). => tăng doanh số bán 3DS vì nhiều người sẽ ném máy vô tường + cảm giác hồi hộp lúc nào cũng chực chờ vì éo biết mở cửa ra con boss nó có vuốt mặt hay không
4. súng đạn thiếu thốn, chiến đấu bằng dao được đề cao, máu me lâu lâu mới có => cái này khỏi nói, cảm giác survival cực đỉnh.
5. mấy con trùm không cần hoành tráng như Re 4,5 làm gì, cái chính là nó phải để lại 1 ấn tượng mạnh! bọn boss ở RE 4,5 nhìn chỉ thấy buồn cười trong khi đó, Nemesis, Lisa, tyrant, William.... lại gây ta cảm giác sờ sợ, VÌ SAO? vì bọn chúng được game làm cho chúng ta có cảm giác KHÔNG THỂ GIẾT ĐƯỢC, chân chỉ muốn chạy khi nhìn thấy chúng! còn RE 4,5 ư? gặp trùm nã như rambo, nó phải sợ mình chứ thế quái nào mình lại sợ nó!
6. các câu đố khó nhằn, bắt người chơi phải chạy đi chạy lại nhiều, có bạn sẽ hỏi cái này có tác dụng gì? xin thưa với các bạn là với khung cảnh thiếu thốn đạn dược, né là chính mà cứ chạy đi chạy lại thì bạn chơi sẽ hiểu nó kinh dị như thế nào (tiêu biểu là bản Re remake). vả lại chạy đi chạy lại trong những khung cảnh máu me rùng rợn với âm thanh được kinh dị hóa nó cũng... lạnh gáy lắm
đánh giá độ kinh dị của các bản RE: (theo cảm nhận cá nhân, chỉ đánh giá
tính kinh dị thôi chứ gameplay bỏ qua nhé)
Re remake: các điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 điều có đủ và làm tốt, ấn tượng nhất là màn giết zom không đốt xác chúng nó sẽ thành Crimson head

lợi hại gấp bội phải nói là chơi re remake cấp hard mà bạn không sợ hãi tí nào thì bạn nên coi lại mình có thiếu dây thần kinh nào không? đọc mấy bản nhật ký của những nạn nhân cũng khiến mình cảm thấy rờn rợn rồi (10/10)
Re 0: ngày chuyện đi 2 người làm mình đỡ cô đơn và khung cảnh cũng sáng sủa chứ không u tối lắm thì nó cũng hay. đặc biệt, bản này không có thùng item, khiến người chơi vật lộn cật lực hơn để tồn tại +1 (9/10)
Re 2: cái đáng đề cao của bản này chính là CỐT TRUYỆN, cái này người chơi tự tìm hiểu, bản này sẽ rất epic nếu capcom cho remake lại và cho phép giết quái = dao (bản cũ giết = dao ko được) và giảm thiểu đạn dược. nói chung ngày xưa khi xem mấy anh lơn chơi bản này, mình tí nữa té ngửa khúc tên william giết tên Ben. (9/10)
Re 3: không cần giới thiệu thêm về huyền thoại nemesis nữa nhé, cảm giác tồn tại trong 1 thành phố chết chóc chắc chỉ có bản này mới có! (các bản khác toàn loanh quanh 1 khu vực), đặc biệt khi bạn đang gần hết máu mà lại bị con Nemesis nó đuổi thì ..... (10/10)
Re4 : chả có cái điều quái gì cả, chơi như game hành động, tuy nhiên cũng có vài chỗ khiến người chơi hồi hộp thật, nhưng nói chung là.... (3/10)
Re5 : cái này mà là game kinh dị sao???? (1/10)
Re code X : chơi cái quỷ này tìm đường mệt thấy tổ, độ kinh dị cao nhất là mấy khúc ở trại giam, game rất cuốn hút, bản này mình thấy soundtrack làm rất tốt trong việc thử thẩn kinh người chơi, nhược điểm duy nhất của game là hình ảnh, chả biết như thế nào nữa, nhưng hình ảnh của code X mình cảm thấy hơi... buồn cười
đối với mình, gameplay không quan trọng, có hành động cũng được mà không cũng chả sao, chỉ cần thỏa mãn 6 điều trên là mình cảm thấy sợ, chứ theo các bạn nói yếu tố hành động hạn chế tính kinh dị, mình không đồng ý! vì chúng nó có liên quan gì đến nhau đâu?????
re4, 5 mất tính kinh dị không phải vì nó action nhiều, mà vì nó chả có lấy được 1 điều nào trong 6 điều trên cả?????