sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Như tiêu đề ,thật sự là không biết là có nên post lên đây không vì đa phần có những câu comment trai chiều không biết nên nhận cái nào.Thôi thì cũng bí rồi nên lên đây hỏi thăm. Truyện có dài nên các bác rang đọc và ráng giúp giùm ,đoạn trong tam là khuc giữa là cuối:)
Tình hình đây là nhỏ cũ mình bắt đầu cưa nhỏ hồi tháng 4/2011, và lúc đầu thì mình với nhỏ cũng binh thưởng,nhưng sau đó mình để lộ sơ hở là thích nhỏ nhưng nhát không giám tới ,thế là nhỏ bắt đầu chơi nhạt với mình,mình tiến mọi cách vẫn không ổn.
Đến hè mình với nhỏ cũng thế lạnh nhạt lắm các bác ạ. Và mình toàn pmm chat voi nhỏ không ,chứ nhỏ chưa bao giờ pmm mình trước.
Đến SN nhỏ ngày 27/8,mình có tặng nhỏ món quà tự tay làm,nhưng sau đó 2 tuần mình không onl ,cũng không gì hết ,nên chả biết nhỏ có thích cái đó không.
Rồi vào một lần mình mời nhỏ một chai nước lúc đó nhỏ nhận nhưng mầ hình như không uống,để cho nhỏ bạn uống hết hay sao á,mình cũng ức chế lằm. RỒi vào một dịp gần đó mình rủ nhỏ đi chơi sau khi thi giua hoc kì xong thì nhỏ kêu bận phải đi học với đám bạn,và mình lại tin.
Và rồi từ đó tôi đã dừng lại ,bỏ không quan tâm nói chuyện với nhỏ nữa. Nhỏ onl cũng mặc kệ không pmm lun. Trong khoảng thời gian đó tui update bản thân,và cảm thấy mình cũng có tiến bộ chút ít.Suốt 1.5 tháng không pmm gì nhỏ hết,nhỏ cũng vậy lun.
Đột nhiên vào một ngày đó là ngày 20/12.Đó là ngày chuẩn bị thi môn Sinh và Toán.Nhỏ pm mình ,nhỏ hỏi mình kq của 2 bài toán,rồi luyên thuyên nói là đình nhờ thằng bạn mình chỉ câu kia khó hơn,nhưng ma nó out rồi v.v.v Mình thì nói là cố gắng làm câu đó đi nha sợ ra là không biết làm đó(mình tỏ ra ý không giúp khi không nhờ),
thế là nhỏ nói luyên thuyên tiếp rồi lại phải quay lại hỏi mình có biết làm câu đó không chỉ giùm đi.Nghe như trúng tủ mình kêu biết làm nhưng cũng tỏ ra từ từ không háp tấp.Thế là mình chỉ nhỏ từ A đến Z , sau khi chỉ xong còn nói cảm ơn đàng hoàng lắm.
Rồi mình kêu nhỏ học sinh đi cái đó khó hơn,nhỏ kêu nhỏ không biết làm,thì nhỏ định kêu mỉnh là có gì chỉ nhỏ, thì mình cắt đứt chỗ đó và nói là trong tờ giấy ôn có đó.Nói một hồi nhỏ kêu giờ không biết làm thôi mệt quá đi ngủ.Cái mình kêu ngủ đi mai dười TB ràng chịu,cái nhỏ kêu giờ không biết làm thì biết sao giờ,mình nói vậy thì làm đi có gì không hiểu thì chỉ cho.Nhỏ hí hửng cảm ơn mình trước.
Chỉ được vài câu thấy không pm lại tưởng ngủ rồi ai ngờ,Tý nhỏ hỏi sdt của mình để chỉ nhỏ môn sinh gì đó... thế là mình có số nhỏ ,trong khi lúc trước hồi tháng 5 mình bày đủ trò nhỏ vẫn không cho...thế là chỉ nhỏ thôi ,chỉ nhiệt tình lun.:)
Ngày hôm sau là thi ,thì mình nghe nhỏ bạn than của nhỏ nói, là sáng nhỏ tự động nói cái chuyện nhỏ nhờ mình cái môn Sinh mà trong khi chả có đứa nào lúc đó khơi đầu cả,nhỏ tự nói lun(giống như khoe vậy á).
Sau khi nghe được câu chuyện trên,mình tiếp tục bơ nhỏ xem nhỏ hành động như thế nào.Noel mình có tặng nhỏ món quà là thiệp tự tay mình làm(cũng đẹp lắm:) ) vào ngày 23
Mãi đến 2 ngày sau nhỏ mới onl,lúc đầu định pmm hỏi nhỏ món qua nhu thế nào ,nhưng mình không pmm để xem nhỏ có pmm mình không. Thì quả nhiên khoảng 20 phut sau nhỏ pm mình chúc mừng X-Mas mình đầy đủ lun,rồi còn khoe là món quà đẹp lắm cảm ơn,rồi còn nói chị của nhỏ khen minh khóe tay ,còn nói giờ hiếm ai tặng quà tự làm lắm ,rồi cảm ơn rồi rít
), mình sướng run lên thế là chém kêu cái vụ tặng quà đó cảm thấy có ý nghĩa ,nhỏ kêu chúc cũng có ý nghĩa mà, thế là mình kêu tùy người ,chúc có thể lên mạng search xuống được(sai lầm là đây),rồi mình thấy sai ,còn bồi thêm 1 câu chữa lữa,kêu là dù sao thì chuc cũng được .v.v.v Nhưng câu chuyện đến hồi đi xuống ,thế là mình gia out lun.
Sau đó là 26 truong tổ chức đi chơi đà lạt 3 ngày 2 đêm,nhỏ cung đi minh cung có. Lúc đầu định ngồi ở trên nhưng lũ bạn kêu xuống giữa thế là gặp nhỏ ,mình ngồi với nhỏ lớp trưởng,nhỏ ngồi với nhỏ bạn nhưng mà mình ngôi ghế trên bên phải ,nhỏ ngồi ghế dưới dãy bên trái.Mình cũng làm bộ không quan tâm gì nhỏ.
Đến tối cái hôm đâu tiên thì có đạp xe quanh hồ xuân hương,mình với 2 đứa ban nữa đạp xe 3 1 mình quanh hổ thì đột nhiên gặp đám bạn của nhỏ thế là thằng bạn mình kêu vòng lại đi chung lun,di một hồi thì đổi tài xế mình chở nhỏ với nhỏ bạn,cảm giác phê phê ,và tụi nó đua với nhau rất vui.Chụp hình tùm lum hết.
Đến tối ngày thứ 2 thì cũng thế nhưng mà đến hôm đó thì có chuyện: dăng chạy chung thì xe đạp của nhỏ bạn hư mình định chay lại xem như thế lào,thì thằng bạn chó chết nó nói sock mình, xe tao sửa xong rồi lon ton xuống đây làm gì vậy mày,lúc đó có nhỏ đứng kế nhìn vào mình giống như xem thái độ. Lúc đó mình cười trừ,(lúc đó ma khong có nhỏ thì thằng đó tự hiểu lun ==)
Rồi ghé vô quán uồng sữa,lúc này nhỏ bạn nòi cái gì đó minh cung chả quan tâm ,đến lúc đá động đến nhỏ thì mình mới đề ý:nhỏ bạn nói lớn lằm đùa đùa cho cả đám choc vậy á,: nhỏ bạn kêu là nhỏ có nhiều chồng lắm,đại loại là thế..(ma đó là giỡn cho zui),nhưng mình nghe được thì cũng nóng nóng người rồi ,nhưng lại giả bộ là không có gì cưới cười
Lúc đó mình nhìn sang nhỏ thì thấy nhỏ nhìn và hướng của mình ,thấy mình quay sang nhỏ liền quay sang chỗ khác,giả bộ cười cười nói nói.(lúc này mình nghĩ là nhỏ đang để ý thái độ của mình),thế là bơ lun ,nói nói cười cười với thằng bạn
,không để ý nhỏ nữa.
Lúc chạy xe đạp mình có kể chuyện cho 2 đứa con gái ngồi sau nghe ,nhỏ thì có thằng bạn mình chở,nhìn nhỏ ngồi trên xe thằng đó là tức rồi,rồi còn đùa giỡn nữa chứ,nhưng mình binh tĩnh lại xem bình thường nhỏ hay nhìn sang minh giong như để ý thái độ mình ra sao á.
Rồi mọi chuyễn cứ thế diễn ra đến hết cuộc hành trình. Nói thêm là lúc ngoi trên xe du lịch mình với nhỏ ngồi chéo (xéo) nhau,mình nồi trên lâu lâu liếc xuống ,tuy không nhìn kĩ ,minh mình cảm thấy nhỏ hay nhìn mình,luôn tạo ra 1 góc độ để nhìn thấy mình lúc ngồi xe(khúc này chả biết có tự sướng không nữa
).
Vào cái hôm trước mình lên và ghi stt ,lúc đó nhỏ chưa lên,:"mình ghi là t:""từ sao\u cái hôm SN đến giờ,đã cố gắng quên người đó ,mà sau vẫn không quên được ,vô dụng quá) ,cái hồi nhỏ online thì đảm bảo là thấy stt đó,minh để nhỏ đọc cỡ 20 phut sau thì minh đổi stt khác,thì luc đó cỡ 5 phút sau là nhỏ off ,và minh cung không pmm nhỏ.Ch đến giờ lun :)
p/S: giờ mình muốn quay lại đây ,không biết làm sao nữa,không biết mọi hành động mình làm từ cái đoạn trên là đúng không nữa.Muốn quay lại quá mà giờ lạnh nhạt với nhỏ ,không lẽ đùng 1 cái là nồng ấm liền sao ,không được nhỏ cũng có vẻ hay thích nắn gân mình á==
Giúp với các bác ạ.
Tình hình đây là nhỏ cũ mình bắt đầu cưa nhỏ hồi tháng 4/2011, và lúc đầu thì mình với nhỏ cũng binh thưởng,nhưng sau đó mình để lộ sơ hở là thích nhỏ nhưng nhát không giám tới ,thế là nhỏ bắt đầu chơi nhạt với mình,mình tiến mọi cách vẫn không ổn.
Đến hè mình với nhỏ cũng thế lạnh nhạt lắm các bác ạ. Và mình toàn pmm chat voi nhỏ không ,chứ nhỏ chưa bao giờ pmm mình trước.
Đến SN nhỏ ngày 27/8,mình có tặng nhỏ món quà tự tay làm,nhưng sau đó 2 tuần mình không onl ,cũng không gì hết ,nên chả biết nhỏ có thích cái đó không.
Rồi vào một lần mình mời nhỏ một chai nước lúc đó nhỏ nhận nhưng mầ hình như không uống,để cho nhỏ bạn uống hết hay sao á,mình cũng ức chế lằm. RỒi vào một dịp gần đó mình rủ nhỏ đi chơi sau khi thi giua hoc kì xong thì nhỏ kêu bận phải đi học với đám bạn,và mình lại tin.
Và rồi từ đó tôi đã dừng lại ,bỏ không quan tâm nói chuyện với nhỏ nữa. Nhỏ onl cũng mặc kệ không pmm lun. Trong khoảng thời gian đó tui update bản thân,và cảm thấy mình cũng có tiến bộ chút ít.Suốt 1.5 tháng không pmm gì nhỏ hết,nhỏ cũng vậy lun.
Đột nhiên vào một ngày đó là ngày 20/12.Đó là ngày chuẩn bị thi môn Sinh và Toán.Nhỏ pm mình ,nhỏ hỏi mình kq của 2 bài toán,rồi luyên thuyên nói là đình nhờ thằng bạn mình chỉ câu kia khó hơn,nhưng ma nó out rồi v.v.v Mình thì nói là cố gắng làm câu đó đi nha sợ ra là không biết làm đó(mình tỏ ra ý không giúp khi không nhờ),
thế là nhỏ nói luyên thuyên tiếp rồi lại phải quay lại hỏi mình có biết làm câu đó không chỉ giùm đi.Nghe như trúng tủ mình kêu biết làm nhưng cũng tỏ ra từ từ không háp tấp.Thế là mình chỉ nhỏ từ A đến Z , sau khi chỉ xong còn nói cảm ơn đàng hoàng lắm.
Rồi mình kêu nhỏ học sinh đi cái đó khó hơn,nhỏ kêu nhỏ không biết làm,thì nhỏ định kêu mỉnh là có gì chỉ nhỏ, thì mình cắt đứt chỗ đó và nói là trong tờ giấy ôn có đó.Nói một hồi nhỏ kêu giờ không biết làm thôi mệt quá đi ngủ.Cái mình kêu ngủ đi mai dười TB ràng chịu,cái nhỏ kêu giờ không biết làm thì biết sao giờ,mình nói vậy thì làm đi có gì không hiểu thì chỉ cho.Nhỏ hí hửng cảm ơn mình trước.
Chỉ được vài câu thấy không pm lại tưởng ngủ rồi ai ngờ,Tý nhỏ hỏi sdt của mình để chỉ nhỏ môn sinh gì đó... thế là mình có số nhỏ ,trong khi lúc trước hồi tháng 5 mình bày đủ trò nhỏ vẫn không cho...thế là chỉ nhỏ thôi ,chỉ nhiệt tình lun.:)
Ngày hôm sau là thi ,thì mình nghe nhỏ bạn than của nhỏ nói, là sáng nhỏ tự động nói cái chuyện nhỏ nhờ mình cái môn Sinh mà trong khi chả có đứa nào lúc đó khơi đầu cả,nhỏ tự nói lun(giống như khoe vậy á).
Sau khi nghe được câu chuyện trên,mình tiếp tục bơ nhỏ xem nhỏ hành động như thế nào.Noel mình có tặng nhỏ món quà là thiệp tự tay mình làm(cũng đẹp lắm:) ) vào ngày 23
Mãi đến 2 ngày sau nhỏ mới onl,lúc đầu định pmm hỏi nhỏ món qua nhu thế nào ,nhưng mình không pmm để xem nhỏ có pmm mình không. Thì quả nhiên khoảng 20 phut sau nhỏ pm mình chúc mừng X-Mas mình đầy đủ lun,rồi còn khoe là món quà đẹp lắm cảm ơn,rồi còn nói chị của nhỏ khen minh khóe tay ,còn nói giờ hiếm ai tặng quà tự làm lắm ,rồi cảm ơn rồi rít
), mình sướng run lên thế là chém kêu cái vụ tặng quà đó cảm thấy có ý nghĩa ,nhỏ kêu chúc cũng có ý nghĩa mà, thế là mình kêu tùy người ,chúc có thể lên mạng search xuống được(sai lầm là đây),rồi mình thấy sai ,còn bồi thêm 1 câu chữa lữa,kêu là dù sao thì chuc cũng được .v.v.v Nhưng câu chuyện đến hồi đi xuống ,thế là mình gia out lun.Sau đó là 26 truong tổ chức đi chơi đà lạt 3 ngày 2 đêm,nhỏ cung đi minh cung có. Lúc đầu định ngồi ở trên nhưng lũ bạn kêu xuống giữa thế là gặp nhỏ ,mình ngồi với nhỏ lớp trưởng,nhỏ ngồi với nhỏ bạn nhưng mà mình ngôi ghế trên bên phải ,nhỏ ngồi ghế dưới dãy bên trái.Mình cũng làm bộ không quan tâm gì nhỏ.
Đến tối cái hôm đâu tiên thì có đạp xe quanh hồ xuân hương,mình với 2 đứa ban nữa đạp xe 3 1 mình quanh hổ thì đột nhiên gặp đám bạn của nhỏ thế là thằng bạn mình kêu vòng lại đi chung lun,di một hồi thì đổi tài xế mình chở nhỏ với nhỏ bạn,cảm giác phê phê ,và tụi nó đua với nhau rất vui.Chụp hình tùm lum hết.
Đến tối ngày thứ 2 thì cũng thế nhưng mà đến hôm đó thì có chuyện: dăng chạy chung thì xe đạp của nhỏ bạn hư mình định chay lại xem như thế lào,thì thằng bạn chó chết nó nói sock mình, xe tao sửa xong rồi lon ton xuống đây làm gì vậy mày,lúc đó có nhỏ đứng kế nhìn vào mình giống như xem thái độ. Lúc đó mình cười trừ,(lúc đó ma khong có nhỏ thì thằng đó tự hiểu lun ==)
Rồi ghé vô quán uồng sữa,lúc này nhỏ bạn nòi cái gì đó minh cung chả quan tâm ,đến lúc đá động đến nhỏ thì mình mới đề ý:nhỏ bạn nói lớn lằm đùa đùa cho cả đám choc vậy á,: nhỏ bạn kêu là nhỏ có nhiều chồng lắm,đại loại là thế..(ma đó là giỡn cho zui),nhưng mình nghe được thì cũng nóng nóng người rồi ,nhưng lại giả bộ là không có gì cưới cười
Lúc đó mình nhìn sang nhỏ thì thấy nhỏ nhìn và hướng của mình ,thấy mình quay sang nhỏ liền quay sang chỗ khác,giả bộ cười cười nói nói.(lúc này mình nghĩ là nhỏ đang để ý thái độ của mình),thế là bơ lun ,nói nói cười cười với thằng bạn
,không để ý nhỏ nữa.Lúc chạy xe đạp mình có kể chuyện cho 2 đứa con gái ngồi sau nghe ,nhỏ thì có thằng bạn mình chở,nhìn nhỏ ngồi trên xe thằng đó là tức rồi,rồi còn đùa giỡn nữa chứ,nhưng mình binh tĩnh lại xem bình thường nhỏ hay nhìn sang minh giong như để ý thái độ mình ra sao á.
Rồi mọi chuyễn cứ thế diễn ra đến hết cuộc hành trình. Nói thêm là lúc ngoi trên xe du lịch mình với nhỏ ngồi chéo (xéo) nhau,mình nồi trên lâu lâu liếc xuống ,tuy không nhìn kĩ ,minh mình cảm thấy nhỏ hay nhìn mình,luôn tạo ra 1 góc độ để nhìn thấy mình lúc ngồi xe(khúc này chả biết có tự sướng không nữa
).Vào cái hôm trước mình lên và ghi stt ,lúc đó nhỏ chưa lên,:"mình ghi là t:""từ sao\u cái hôm SN đến giờ,đã cố gắng quên người đó ,mà sau vẫn không quên được ,vô dụng quá) ,cái hồi nhỏ online thì đảm bảo là thấy stt đó,minh để nhỏ đọc cỡ 20 phut sau thì minh đổi stt khác,thì luc đó cỡ 5 phút sau là nhỏ off ,và minh cung không pmm nhỏ.Ch đến giờ lun :)
p/S: giờ mình muốn quay lại đây ,không biết làm sao nữa,không biết mọi hành động mình làm từ cái đoạn trên là đúng không nữa.Muốn quay lại quá mà giờ lạnh nhạt với nhỏ ,không lẽ đùng 1 cái là nồng ấm liền sao ,không được nhỏ cũng có vẻ hay thích nắn gân mình á==
Giúp với các bác ạ.
.
là em mất hứng liền.Mà lần nào nhỏ không vừa ý là đưa cái
