Sau 2 tháng bỏ shogun 2, rảnh mấy ngày nghỉ vô thử sức takeda legend thấy AI vẫn ngu như ngày nào. 2 cha con Hattori war với mình turn 60, full 2 stack, thằng cha dẫn quân vào cho ngay 4 đội ngựa phi thẳng vào đám yari của mình, khôn vãi lều

, lính cung thì cho đứng đằng xa cho nấp trong rừng

, rồi cứ thế mà cho yari xông vào để bên mình xiên thịt. Xiên xong chú cha, chú con chạy vào thấy cha chết mới chọt nhau được 1 phút chạy mịe luôn. Kết quả takeda shingen 2700 lính đập 2 bố con nhà hattori 2 full stack mất có 400 quân. Đến hài. Mà công nhận shogun 2 có cái ignite revolt đểu vl. Mình chơi phía tây chống date, phía đông chống hattori và đồng bọn và chỉ cần 5 em monk đi ignite làm cả 2 phía đông tây đều bấn loạn mà không tốn 1 thằng lính nào.