Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Không cãi thì làm gì khi đang chờ chapter mới ?
 
cãi nhau đã thành phong cách chính của HXH FC rồi bợn ạ :'>

nghe cũng nhiều, xem cũng nhàm, nhưng nếu không cãi lộn thì sẽ thấy thiếu thiếu!
 
Phải tách hộ vệ ra là đúng rồi còn gì. Lên kế hoạch sao cho tổn thất ít nhất và hiệu quả nhất chứ. Dù có đánh đc mà tổn thất lớn ngang ngửa hoặc có nguy cơ thua thì mới gọi là không có trình độ.

Xét đến chung cuộc thì cả 2 cùng chết nhưng Ne đã thực hiện được đúng ý đồ của mình là kéo King chết theo. Bên phía hunter cũng có Gon là bị thương nặng nhất nhưng chưa chết. Lũ còn lại tương đối nguyên vẹn. Bên kia chết sạch.

Bọn King mà xem xét được toàn cảnh cái kế hoạch của Ne khéo còn hãi chứ chả biết là ai sợ ai :-??
 
Bọn King mà xem xét được toàn cảnh cái kế hoạch của Ne khéo còn hãi chứ chả biết là ai sợ ai :-??

1 bên là cần phải đột kích thì cần phải tính toán
1 bên là chả việc gì phải đi đâu

xét cho cùng thì bên Human buộc phải vận động, có nghĩa là chưa chắc bọn kiến ngu hơn, bởi vì rõ ràng 2 phe ở 2 vị thế khác nhau, 1 thằng ko khiêng nổi cái tivi nhưng nhà cháy khiêng vù vù, thằng còn lại nhà ko cháy cũng ko khiêng nổi nhưng chưa chắc là cháy nhà nó ko khiêng nổi :-j
 
war à :"> vui đấy.
Những ai bảo Netero biết là Netero mạnh hơn King là sai. Đọc lại chap 291 Asking oneself sẽ rõ. Nếu Netero biết(đoán) là mình mạnh hơn King thì cái chap này vô nghĩa. ( uhwwww.mangafox.com/manga/hunter_x_hunter/v28/c291/4.html
Netero đối đầu với King là niềm mơ ước cuối đời để tung ra toàn bộ sức lực ( trước đó thì ông toàn gặp đối thủ chưa ngang tầm). Thế nên đối với Netero, King một là ngang cơ, 2 là mạnh hơn. ( tâm lí, còn sự thực thì King mạnh hơn Netero rồi).
Mà lạ nhỉ, ai ai cũng hùng biện kinh khủng mà không đưa nguồn/dẫn chứng luận điểm của mình, vậy là răng :-? Hay là khi war thì buộc phải thế để không biết ai đúng ai sai?
 
Xét về tâm lý thì Netero có sợ thằng nào đâu :-" Ông này tính cách đúng là rất "bố già", hơi điên điên 8->
Chờ đợi chap mới trong mòn mỏi
 
war à :"> vui đấy.
Những ai bảo Netero biết là Netero mạnh hơn King là sai. Đọc lại chap 291 Asking oneself sẽ rõ. Nếu Netero biết(đoán) là mình mạnh hơn King thì cái chap này vô nghĩa. ( uhwwww.mangafox.com/manga/hunter_x_hunter/v28/c291/4.html
Netero đối đầu với King là niềm mơ ước cuối đời để tung ra toàn bộ sức lực ( trước đó thì ông toàn gặp đối thủ chưa ngang tầm). Thế nên đối với Netero, King một là ngang cơ, 2 là mạnh hơn. ( tâm lí, còn sự thực thì King mạnh hơn Netero rồi).
Mà lạ nhỉ, ai ai cũng hùng biện kinh khủng mà không đưa nguồn/dẫn chứng luận điểm của mình, vậy là răng :-? Hay là khi war thì buộc phải thế để không biết ai đúng ai sai?

|mày nghĩ như vậy hả kiến vương? nếu mày chiếu tướng đc tao thì làm cho tao xem, tao sẽ cho mày thấy tuyệt chiêu của tao"

cùng với bộ mặt nham hiểm tự tin như thế mà nghĩ rằng Netero nghĩ mình yếu hơn King thì hơi lạ ;))

hunter-x-hunter-1138250.jpg


"ngay cả hyakushiki's zero cũng ko hạ nổi nó..."

đấy mới là lúc thừa nhận thất bại này ;))
chỉ 2 tình tiết đó thôi đủ biết Netero tự tin vào ultimate của mình đến thế nào rồi, chỉ đến khi ultimate thất bại thì Netero mới tin mình yếu hơn King :-j

hunter-x-hunter-1210503.jpg
 
TIN bản thân mạnh hơn khác hoàn toàn với BIẾT bản thân mạnh hơn.
Còn ĐOÁN lai là vấn đề khác, nhảm toẹt, không cần bàn tới!
Thế nên từ câu mở đầu, bạn leminh fail nặng rồi :-<

Với lại đưa dẫn chứng clgtn?
Có cái gì trong trang đấy:o?
Nếu muốn lăn tăn thì trước hết học cách chọn lọc đi đã :-<
[spoil]lhunter_x_hunter_291_sleepyfans.14-15.jpg[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi thấy như khi Morau mắng Killua khi ôm Gon chạy thôi
Netero chẳng xem mình mạnh hơn King nhưng luôn mang trong mình niềm tin chiến thắng cho dù gặp đối thủ mạnh cỡ nào!
 
Thằng nào trước khi tung ra chiêu cuối của mình đều tưởng mình mạnh vkl =)
Từ thằng đánh với Hisoka ở đấu trường, con kiến bị silva 1 đấm thăng thiên ....,Net cũng thế thôi, khi chưa dùng hết chiêu mạnh nhất thì tất nhiên đều vênh. Hisoka lúc thách đấu với Net cũng vênh vkl, Net mà đánh thật chắc thăng cmnr =),cái vẻ mặt trước trận chiến chả nói lên điều gì.
Nhất là đối với những người ở đẳng cấp cao, nói chung tôi mạnh tôi có quyền :))
 
1 điều khá lạ là dường như ultimate của Netero là năng lực có điều kiện, bởi vì khi lão xài xong thì từ 1 lão già cực cường trở thành 1 cái xác thối bọc xương, chắc mức đánh đổi khi xài tuyệt chiêu cao hơn Sharnark khi xài ultimate và Kurapika khi hóa đặc chất nhiều

đó cũng là cơ sở để lão tự tin vào ultimate đến như thế

còn lý do tại sao mà Netero lại bá đạo như thế thì cũng có căn nguyên, nhưng lý do thật sự là lão chỉ show off đc 1 lần rồi chết nên tác giả mới cho lão bá đạo đến như thế, bởi vì với mức năng lượng khủng khiếp như vậy thì không có chỗ cho mọi cuộc chiến khác trong Hunter World nữa, thậm chí với các chiến thuật nghĩ ra sẽ là vô nghĩa, truyện sẽ quay về motif Dragon Balls, King chết cũng với lý do tương tự Netero

lý do khi có sức mạnh khủng khiếp thì không cần chiến thuật không phải là vì ngu, mà chỉ đơn giản là khi 1 tảng thiên thạch bay xuống thằng Batman lo né còn thằng Superman đâm xuyên qua, khi 1 đoàn tàu lao đến thì thằng Batman nghĩ cách cứu người còn thằng Superman trong trường hợp xấu nhất vẫn cản được tàu, nên King dùng sức trâu để đối phó với Netero là vì lẽ đó, cái gì đơn giản thì làm
 
Thằng nào trước khi tung ra chiêu cuối của mình đều tưởng mình mạnh vkl =)
Từ thằng đánh với Hisoka ở đấu trường, con kiến bị silva 1 đấm thăng thiên ....,Net cũng thế thôi, khi chưa dùng hết chiêu mạnh nhất thì tất nhiên đều vênh. Hisoka lúc thách đấu với Net cũng vênh vkl, Net mà đánh thật chắc thăng cmnr =),cái vẻ mặt trước trận chiến chả nói lên điều gì.
Nhất là đối với những người ở đẳng cấp cao, nói chung tôi mạnh tôi có quyền :))
Chuẩn,"biết người biết ta" thì không nói, nhưng gặp 1 đối thủ chưa rõ về thực lực, thì điều đầu tiên là phải tự tin,chứ chỉ 1 chút nao núng sợ sệt thì đánh đấm gì nữa, kể cả đánh nhau ngoài đường thực tế cũng thế mà

---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:08 ----------

Thằng Lezar nói lúc nào cũng rất dài, rất dai và rất dở. Chỉ thấy được cái ra vẻ trịnh thượng thông minh nhưng chẳng ai thấy thông minh chút nào. Mấu chốt vấn đề nó chỉ nằm ở #987 mà ở post đó không đề cập đến vấn đề thời gian. Sau đó cái thằng minhandlinh nó quote bài của ông M4 mà nó bắt ông M4 phải đi theo nó trong khi nó là người đến sau. Ngay từ đầu đã sai nhắng ra rồi còn ngụy với biện cái gì. Trừ phi thằng minhandlinh chính là clone của #987 bởi vì lập luận của nó y như thể rằng nó là chủ của #987 vậy. 1 dạng tự kỷ ám thị chăng?

Netero khi gặp King vẫn chưa chịu nhận mình yếu hơn, chỉ có Zeno là nhận ra điều đó mà mặc cảm tự ti thi triển tuyệt chiêu thôi. Còn Netero cho tới trước khi tung ultimate vẫn ngạo mạn cho rằng vẫn có thể giết được King. Bởi thế lập luận rằng Netero mang bom theo vì biết mình yếu hơn King là sai 100000%

Bởi thế nên đã không biết thì cứ theo post này, nhé con đàn bà Lezard

ở đâu ra cái chỗ bôi đen thế nhỉ :-?, xin cái dẫn chứng cái :-?
 
ở đâu ra cái chỗ bôi đen thế nhỉ :-?, xin cái dẫn chứng cái :-?

lớn rồi tự thân vận động đi chứ, người ta đã nói đầy đủ ý đến thế mà ko biết lật lại mà coi à :-j
 
lớn rồi tự thân vận động đi chứ, người ta đã nói đầy đủ ý đến thế mà ko biết lật lại mà coi à :-j

Không thấy mới hỏi :|, không thấy bảo là "xin" à :|
 
Chỉnh sửa cuối:
đây

hunter-x-hunter-327954.jpg
 
Tuyệt chiêu cuối của Ne giống như dồn hết toàn bộ lượng khí tích tụ trong người phóng ra lần một nên sau khi xài xong hết khí khô queo như khỉ vậy đó.
 
Lão Ne thuộc cường hóa nhỉ :-?, chắc ultimate cũng có tác dụng phụ giống Gon , nhưng vì già quá rồi nên mới xìu 1 đống như vây :-?
 
Lão Ne thuộc cường hóa nhỉ :-?, chắc ultimate cũng có tác dụng phụ giống Gon , nhưng vì già quá rồi nên mới xìu 1 đống như vây :-?

chả giống nhau tẹo nào

1 bên là đem hết tuổi tác và tài năng ra thí, 1 bên chỉ đem hết sức nội tại ra, mức cược ko giống nhau thì ko so sánh đc

#1058 nói đúng đó
 
Back
Top