Jeremy Belpois
Mr & Ms Pac-Man
- 15/8/09
- 217
- 57
Thực sự thì cũng không còn trẻ nữa, lớn rồi nhưng bắt đầu có những suy nghĩ sau này làm việc gì cho ổn định, cưa gái... ::)
Sơ qua về nhân thân... Gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo. Bản thân đã từng học qua 2 năm về tin học ( giữa chừng bị đuổi), hiện tại đang học trung cấp kế toán, ra tết sẽ đi thực tập và chuẩn bị ra trường...
Liệu sau này không biết có thể làm giàu được không? Chứ với hiện tại thì thấy mờ mịt quá các bác à? ::(
Mong nhận dc nhiều cm định hướng từ các bác!!!
Sơ qua về nhân thân... Gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo. Bản thân đã từng học qua 2 năm về tin học ( giữa chừng bị đuổi), hiện tại đang học trung cấp kế toán, ra tết sẽ đi thực tập và chuẩn bị ra trường...
Liệu sau này không biết có thể làm giàu được không? Chứ với hiện tại thì thấy mờ mịt quá các bác à? ::(
Mong nhận dc nhiều cm định hướng từ các bác!!!
Kết quả 90% cái ko tưởng thành sự thật.


Mới nghỉ làm đầu năm sau 3 tháng đi làm do mâu thuẫn tiền bạc ( tưởng tiền lương = mình đc hưởng hóa ra là chưa trừ 1 đống thuế, bảo hiểm v.v... , gần tết mà đi trễ /nghỉ = tính gấp đôi thời gian WTF ) + bận học + gia đình có scandal. Đặc trưng công việc thì tập trung cao + hay làm thêm giờ ... mỗi lần làm thêm giờ = nghỉ học. Thôi dẹp cho rồi. Ở chỗ cũ làm trưởng nhóm nên vấn đề thời gian làm ngoài giờ tự cân đối & sắp xếp đc.