Chap 2 : Đường về Sactum
*tất cả những câu hỏi đặt ra đều chưa có câu trả lời , chỉ có 1 cách duy nhất để tìm ra là phải tìm đường về Inggision , Nơi nữ thần Veille ngự trị . Lus hoang mang ko biết rồi cuộc phưu lưu này sẽ về đâu , nhưng khao khát biết sự thật lớn hơn nỗi sợ hãi rất nhiều lần . Lus Quyết tâm rời ngôi làng Poeta nhỏ bé đi tìm lại những mảnh ghép của cuộc đời cô !
*Sau 1 ngày với muôn vàn bí mật được vén lên và các câu hỏi luẩn quẩn trong đầu , Pernos dắt Lu về ngôi làng Akarios do 1 vị tướng Kalios đứng đầu .
-Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây ,ta muốn con đảm bảo sức khỏe để đủ sức đối đầu các thử thách trên trặng đường sắp tới .
-Vâng... Con sẽ cố gắng , nhưng thưa thầy , con muốn hỏi người 1 việc .
-Hmmm , ta biết con còn nhiều thắc mắc về những việc đang xảy ra , nhưng ngay bản thân ta cũng không thể tìm được câu trả lời . Con là người duy nhất có thể tự tìm và giải những câu hỏi đó .
-Thực chất đó không phải là những gì con đang thắc mắc . Con đang muốn hỏi về người cơ !
*Pernos hơi ngạc nhiên :
-Ta ? Con thắc mắc về ta ?
-Dạ , Khi con và người mới gặp Daminu , Ông ấy có nhắc về thầy là 1 bô lão trong tháp hiền nhân .Theo như con biết Tháp hiền nhân là cơ quan bí mật trong Sactum , và ông ấy còn nói hai từ "Bô lão" .Những bô lão trong tháp hiền nhân là người có học vấn uyên thâm về lịch sử và mọi biến động cũng như hơn ai hết , họ là những bậc thầy sử dụng năng lượng của Eather. Vậy có thật thầy là 1 trong những bô lão và vì sao thầy lại sống ở đây như 1 người vô danh vậy ?
-
Đúng , Pernos ko những là 1 bô lão , người còn là lãnh đạo của tháp , viết ra những cuốn sách hướng dẫn kĩ năng cho những chiến binh của các chủng tộc .1 trong những người được nể trọng nhất Elysea , ngay cả Azariel cũng phải nể Pernos 1 vài phần .-
Bỗng 1 giọng nói vang lên từ phía sau túp lều đáp lại sự ngỡ ngàng của Lus
-Ngươi lại làm ta đỏ mặt rồi
Kalios . - Pernos vừa nói vừa quay ra cười đắc chí với lusy mặc dù Lusy còn chưa hiểu chuyện gì:
-Hahahaha , Con đi nghỉ trước đi , đừng để ý đến những gì tên kia vừa nói . Ta có 1 số chuyện muốn nói với Kalios , hãy dưỡng sức , chúng ta còn nhiều việc làm sáng mai đó !
*Lusy ngỡ ngàng vài giây và gật đầu chào thầy và Kalios . Cô vẫn chưa thể hiểu hết vì sao 1 bô lão , àh không 1 trưởng ban hiền triết lại bỏ tháp và hoàn toàn biệt tích sống ở nơi đây . Nhưng cũng như bao nhiêu việc đã xảy ra hôm nay , tất cả những gì cô biết chỉ là con số 0 tròn trĩnh .Mệt mỏi và hồi hộp , Lus nằm trong túp lều cố quên đi mọi việc , cô thiếp đi lúc nào ko hay .......................... !
-Điều gì đã khơi màn tất cả?
Lúc vòng định mệnh bắt đầu xoay?
Lời đáp kia e ngoài tầm với,
Tận sâu thẳm trong dòng thời gian…
Chỉ chắc rằng, lúc nào trong quá khứ
Ta yêu nhiều nhưng hận cũng triền miên
Tổn thương người và người tổn thương ta…
Bỏ tất cả ta vẫn như ngọn gió
Cất tiếng cười,
Vang vọng dưới thiên thanh…
*Một giọng hát vang lên trong bóng tối mù mịt , tiếng hát thanh khiết nhưng cũng chứa đầy sự cô độc , Lus ngẩn người hát theo bài hát 1 cách vô thức .
-Lạnh !....m-m-mm-ẹ lạ--nh ! - Tiếng nói đứt quãng như khía vào trái tim Lus .
-Mẹ !!! Con không hiểu ! là mẹ sao ! Làm ơn hãy cho con biết mẹ ở đâu , con phải làm gì để cứu mẹ ??? Làm ơn hãy cho con biết oa oa oa oa oa - Lusy gào lên từng cơn và nước mắt trào ra , cô chạy theo phía ánh sáng nhưng ko bao h cô chạm được tới nó .
-ha-a ! Mẹ yêu c--on ... Hơn bất kì thứ gì ..... !!! hã--y cố lê-n ! M-ẹ tin con có thể giải thoát cho.... !
*Ánh sáng ngày càng yếu ớt và gắng gượng nhưng như 1 quả trứng nâng 1 ngọn nói , không thể gắng gượng hơn được nữa ....
- Mẹ hãy yên tâm (Lusy tay gạt nước mắt) .Con sẽ mạnh mẽ , con sẽ tìm được mẹ , Con chưa bao giờ được nhìn khuôn mặt và hình ảnh của mẹ nhưng trong tim con mẹ vẫn mãi là người con yêu thương nhất ! mẹ hãy cố gắng chờ con ! - Dù cố gắng cắn môi nhưng nước mắt vẫn ứa ra trên đôi mắt , Lusy ko còn cảm thấy muốn chết hay đau khổ nữa , giờ mọi thứ trong đầu cô là hình ảnh người mẹ của mình bị đau đớn quằn quại bởi 1 thế lực vô hình mà chính cô cũng ko biết là gì tra tấn
-M-m-mẹ luô-n b--ên con ! hãy về Ing-gi-sion , Veil.....
*Ánh sáng ngày càng yếu bay vào trong Hư vô, Lus cố gắng đuổi theo vô vọng , mồm lẩm bẩm :
-Vâng , con sẽ làm mọi việc mẹ yêu cầu !
Lus lẩm bẩm tự nhủ sẽ phải làm những gì mẹ yêu cầu trong giấc mơ vô thức
Lusery's eyes : Trong mắt Lusy
*Vẫn còn mê mẩn trong giấc mơ kỳ lạ , Lus bị đánh thức bởi những hồi báo động liên tục , cô vội vã mặc quần áo chạy ra ngoài . Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra , những người dân làng sợ hãi còn những người lính hối hả . Lus chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 bàn tay vỗ mạnh vào vai Lus làm cô hoảng hốt choàng quay lại :
-Là ta Kalios , xem ra ta cần đến sự giúp đỡ của cô ! học trò của Pernos .
*Lusy lúng túng :
-D--dạ , việc gì ngài cứ nói , tôi sẽ cố gắng hết sức
*Kalios quay đầu nhìn xung quanh :
-Cô thấy đấy , mọi việc đang thật hỗn loạn , làng Poeta chúng ta là nơi duy nhất chiến tranh chưa đi tới . Nhưng sáng nay 1 người thợ mỏ đã phát hiện 1 cách cửa rift mở ra , chưa đầy vài phút sau muôn vàn những sinh vật Balaur từ đó bước đến vùng đất Poeta . Giờ mọi người lính của ta phải chiến đấu bảo vệ dân làng , ta không thể rời vị trí , ta cần 1 người đi do thám cánh cổng rift cho ta
*Lusy hoảng hốt lắc đầu , tay run cầm cập :
-thư--a ngài , không phải ta không muốn giúp nhưng thực sự ta không thể chiến đấu , tất cả những gì ta có thể làm là tạo ra vài đốm lửa để đuổi thú hoang , làm sao ta có thể đảm nhiệm 1 nhiệm vụ như thế này ?!?.
-hmm , cô là học trò của Pernos mà lại ko thể thi triển những phép sơ đẳng nhất ư ? thực ra vì rơi vào tình huống này ta mới cần cô , hiện giờ ta ko thể cử bất kì 1 ai cả vì mọi người phải chiến đâu bảo vệ dân làng . Ta không yêu cầu cô phải chiến đấu , chỉ cần đi do thám và thông báo tình hình của cái rift lại cho ta thôi mà cô cũng ko làm được sao ?
*Lusy cảm thấy xấu hổ , cô lưỡng lự 1 chút và lấy hết can đảm :
-Đưa tôi vị trí cái mỏ đó , tôi sẽ đi do thám !
-Hmm vậy chứ - Kalios vừa nói vừa chỉ ngón tay về hướng bắc - Hãy đi hết con đường mòn lên phía bắc , Pernos đã đi trước do thám nên mi cũng không phải lo lắng quá .
*Lu lấy hết can đảm chạy lên đường về phía cải mỏ , trong lòng cũng an tâm hơn khi nghe đc thầy Pernos đã ở đó . Sau khoảng 2h30 Lus đã đến nơi , khu mỏ đầy những con quái vật gớm giếc với đủ loại hình thù , Lus cố gắng lén lút đi sâu vào bên trong và đã nhìn thấy 1 thứ đẹp tuyệt vời . Đó là 1 cách cổng rift , Lus nhớ rõ đã đọc về rift , những cánh cổng huyền bí mở ra mà không ai rõ đến từ đâu . Nhưng sau 1 hồi nhìn ngó xung quanh cô mới ngạc nhiên , càng vào sâu bên trong cô lại càng thấy nhiều xác quái vật , chắc chắn Pernos đã giết chúng nhưng dù tìm thế nào cô cũng thấy thầy đâu. Tiến đến gần cái rift , Lusy tò mò không biết đằng sau nó là gì , nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng có bóng người vụt đến đẩy lus qua cánh cổng cùng với tiếng hét bất ngờ của cô !
Cánh cổng rift kì lạ hiện lên trên đất Poeta yên bình
-Á á aaaaa !- Lus hét thất thanh khi bị đẩy qua cánh cổng !
*Trước mắt cô là hình ảnh hoang tàn , xung quanh chỉ có nham thạch nóng bỏng . Lusy sợ hãi chồm dậy chạy tìm đường ra nhưng vô vọng , cô không thể tìm được đường ra . Chưa hết hoảng hốt , không biết từ đâu hiện lên 1 con Balaur hung hãn với hình dạng gớm ghiếc ! hắn có đuôi rắn nhưng thân lại là người và trên tay cầm chiêc lưỡi hãi
-Chẳng nhẽ mình sẽ chết ở đây ? không ! vậy ai sẽ cứu mẹ , mình còn chưa hiểu gì và còn quá nhiều câu hỏi ở phía trước !! - Lusy vùng chạy , nhưng vô ích , tên quái vật kia đã vung chiếc lưỡi hái biến ra những hạt eather bắn thẳng vào cô , Luse có gắng né nhưng ko thể , cô ngã gục .Giờ cô mới cảm thấy sự đau đớn , cô quằn quại với cái nóng của dung nham dưới đất đang chảy lên vết thương , nó như có nhiều con dao cắt từng miếng từng miếng trên làn da của 1 cô công chúa vốn từ bé không thể làm gì . Con quái vật tiến đến , tay nâng lưỡi hái !
-huh ! uhhmmmgrhaaa , ta sẽ không chết , ta không thể chết , mẹ , con sẽ không chết cho đến khi con tìm được mẹ !!!
Grhhhhhhhhhhhhhh..... Arghhhhh ! Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaá
*Từ người Lus phát ra 1 luồng sáng cùng những tiếng nổ vang trời , Lus cảm thấy như có 1 thứ gì đó nóng ran và .... đau đớn , nhưng nó không phải sự đau đớn nghiệt ngã ,cô cảm thấy cái đau này rất dễ chịu , cảm giác như khi rút 1 cái dằm từ da thịt mình ra . Và khi cô mở mắt , cô thấy đằng sau lưng mình là 1 đôi cánh trắng như tuyết đang nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất
Đôi cánh nhấc bổng Lusy lên không trung
-Cảm giác này , đúng , mình đã có cảm giác này trước đây .
*Lus hít 1 hơi thật sâu , có 1 cái gì đó rất lạ đang diễn ra . Trước đây dù cố gắng đến mấy Lus cũng không thể cảm nhận được những nguyên tố sung quanh , nhưng bây h 2 bàn tay cô như có cảm giác tiếp xúc được với không khí...
-Đúng ! Băng và lửa ! đúng là cảm giác này ! - Cô vừa nói vừa di chuyển bản tay , dường như ko phải bộ óc của cô đang điều khiển đôi bàn tay đó , cô có cảm giác những nguyên tố đang khiêu vũ trên tay mình . ! .
*Con quái vật gào thét tức tối , hắn dùng cây gậy mình và sử dụng khí lửa trong máu hắn tung ra Strike , Lusy như vô thức dồn hết sức mạnh vào lòng bản tay vung ra , cô không ngờ cô da cô rắn lại như sắt và không hề hấn gì từ đòn tấn công vừa rồi
-Đó chính là Iron skin , hah , hỡi băng và lửa , ta kêu gọi sự giúp đỡ của các ngươi ! - Lusy vừa niệm chú vừa tung ra khối khí lạnh , con quái vật bị đòn chí mạng ko thể di chuyển nhanh như trước , tranh thủ lúc đó Lusy thu thập những proton từ khối magma đang chảy phía dưới !
-
HÃY NHẬN LẤY !!! - Với tất cả sức mạnh của mình , Lusy vung chiêu cuối kết thúc mạng sống của tên Balaur hung dữ .
Lusy sử dụng cảm giác cô chưa bao h có trước đây tung quả cầu lửa kết liễu con quái vật
-uhhmmm Arghh , ta .. ta đã làm được , ta đã tạo được "liên kết" với nguyên tố .
-Rầm rầm !!!!!!!!!
*Những tiếng nổ tung trời vang lên , mặt đất rung truyển cùng với nham thạch phun trào .
- Lusyyyyy !!! đằng này . - Từ đằng xa có giọng nói vọng lên , Pernos đang mở 1 cách cổng teleport - Lusy chạy đi !!!! vùng đất này sắp vỡ tan rồi ..
*Lusy thở dốc , cô vung cánh cố gắng bay về phía Pernos nhưng ko đủ sức , đôi cách cô như muốn rụng rời vì mỏi sau trận chiến dài !
-Lusy cháu làm được mà ! cố lên , ta không thể dữ cách cổng lâu hơn đc nữa !
*Với chút sức lực cuối cùng , cô cố gắng lê thân đầy vết thương chạy lại chỗ Pernos . Đúng lúc cô chạm được vào và được Pernos kéo qua cách cửa teleport thì vùng đất kia vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống từ bầu trời đỏ ngầu vô định . Lusy lịm đi... !
-Hey ! dậy đi đồ mê ngủ ! - Lusy trong cơn mê mệt nghe thấy 1 giọng nói lạ .
-Mẹ ... mẹ phải không ?
-Hmmm , con Balaur đó có đánh vào đầu cô không nhỉ . tỉnh dậy đi nào .
*Lu từ từ mở mắt , cô thấy rất nhiều tu sĩ đang bên cạnh mình và thi triển ánh sáng hồi phục (recover light)
-Tôi đang ở đâu đây ? - Lus ngơ ngác nhìn sung quanh hỏi .
-Cô đang ở làng Akarios , tốt rồi , tôi còn tưởng cô không qua khỏi , cô đã ngất đến hôm nay là 3 ngày rồi . Tôi là Polita và những người này là tu sĩ (priest) đến để chữa trị cho cô , cô đã bị thương rất nặng sau trận chiến .
*Lus mơ màng nhớ lai-"phải rồi , mình nhớ là mình đã đánh nhau với 1 tên balaur ..." Bỗng có tiếng người hét rất to :
-
Cô ấy tỉnh rồi , cô ấy ko chết !!! mọi người qua đây .
-chuyện gì vậy ??? - Lusy càng ngạc nhiên ko hiểu chuyển gì xảy ra .
*Polita quay ra cười dịu dàng với lu :
-Cô đã cứu Poeta , cô đã chiến đâu với 1 trong những tướng balaur và phá hủy cánh cổng rift , giờ cô là anh hùng rồi . Chuẩn bị và đi ra ngoài đi , mọi người mong được gặp cô lắm đó !
*Lusy cố gượng dậy , bước ra khỏi căn nhà cô đã thấy tất cả mọi người đứng vây xung quanh tung hô , vỗ tay về phía mình .
Mọi người vui mừng và chúc mừng Lusy
-Lusy con làm tốt lắm , ko hổ danh là học trò của ta - Pernos tiến về phía Lus và ôm cô bé vào lòng
-Cảm ơn thầy đã luôn bên con và giúp đỡ con ....
-Hmmm nhưng ta mong con hiểu hành trình của con mới chỉ bắt đầu thôi . Giờ mới là lúc con phải đối mặt với những nguy hiểm thực sự để tìm được lời giải đáp và cứu mẹ mình .
*Lusy nắm chặt tay :
-Hãy cho con biết bây giờ con phải làm gì , con không biết nên bước tiếp thế nào .
-HMmm , đây là tấm bản đồ đường trở về Sactum , con sẽ phải đi xuyên qua vùng Verteron ở hướng Đông , băng qua thành lũy của Elthen cùng vô vàn sa mạc để tới được Herion . Từ Herion con có thể sử dụng những WindStream để bay lên Sactum . Hành trình này sẽ vô cùng gian khổ , con sẽ phải đối mặt với những thứ con chưa bao giờ được học trong sách vở , ta cũng không thể đi cùng con . Nhưng bên cạnh đó ta tin nó sẽ làm sáng tỏ nhiều điều mà con đang thắc mắc , và bây giờ với đôi cánh con có , hãy tự hào mình là 1 Deava . Trên đường đi con sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và ta tin sẽ có nhiều Deava khác sẽ giúp đỡ con .
*Lus nghe lời dặn của người thầy Pernos . Cô nhìn lại ngôi làng thanh bình đã gắn bó với cô gần 1 năm , có thể cô sẽ không bao giờ có cơ hội được quay trở lại nơi đây nữa vì cô đâu biết được trên hành trình cô sẽ gặp những gì .Dù sợ hãi và hoang mang nhưng trong sâu thẳm , lus cũng có cảm giác phấn khích , cô cảm thấy mình ko còn vô dụng nữa .
-
Tạm biệt Poeta , tạm biệt mọi người , tôi sẽ trở về ! - Lu thì thầm tự nhủ trước khi bước chân vào cuộc hành trình mà nó sẽ thay đổi số phận cô mãi mãi .