Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

elf-2.jpg

mới đi line

P/S: BG mình cũng thích nhưng đổ màu thì chưa bao giờ :|
 
Đùi fail rồi, nhìn như cái bên phải ko dính vào người
 
9b238ac5.jpg

phác tạm cho cái cuộc thi vẽ game gì gì đó, mà game íu gì đọc nội dung thấy mơ hồ vãi, phác xong cũng ko biết có phù hợp nội dung ko =))
 
he he có chơi đâu mà ham hố ;)) mấy bác rảnh vào sever Odin chơi đê, bang Gamevn đóng ở đấy
 
con hàng shadow la liếm vãi ,yên để ta ẵm giải nào :-w :-w
 
sao lại vẽ kiểu đứt quãng nhiều thế nhỉ
 
do đi line kiểu pentool :D, sau này tô màu chỉnh lại cho dễ
 
help.....
mấy cậu cho hỏi mấy cái background thích hợp dùng để mô tả, giới thiệu 1 việc/địa danh lịch sử thì kiếm ở đâu vậy =((
nhìn có thể tạo không khí cổ cổ ấy =((
 
Rớt xuống trang 2, up up kéo lên lại nào :-w
 
mấy tên kia cho ta hỏi cái, nộp tranh kiểu gì vậy =))
 
con quái nhìn anatomy ngon , còn con rồng em chả thấy tý cơ nào thế nào ấy nhỉ :) .
 
^Lần đầu nhìn vào mình cứ tưởng ảnh load chưa xong @@
 
cái mũi chưa nổi, nhìn tưỡng không có mũi kìa
 
Vl chim én, lúc 4h sáng gọi con em dậy bảo là 10h rồi, nó không nói gì đắp chăn ngủ tiếp, tưởng nó biết rồi.
Ai dè, lúc 8h nó lẳng lặng dậy rồi đi chợ, 8h30 về bày 1 đống: Hôm nay ăn lẩu!
9h30: Xuống ăn nào, để em gọi phòng bên qua ăn....
Wtf, mấy giờ rồi mà ăn lẩu? 8h mới ăn sáng xong???
Nó chìa đồng hồ mình coi: 1h30 chiều ="=
Cuối cùng nó mới biết là đồng hồ nó hư, epic =))
 
to mầu, mỗi tội làm vội nên hơi ẩu :D
elf-4.jpg
 
Back
Top