Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em này mà là Rachel thật thì khi chơi mình sẽ không thịt, chỉ để lẽo đẽo đi theo cho hay. Trừ khi bị em ấy dồn đường cùng không cho thoát thì khi đấy có lẽ target đầu tiên có lẽ sẽ là ở tim của em ấy.^^
UK Gaming magazine GamesMaster has published the first review for Resident Evil: Revelations, with the recently released January 2012 edition awarding the blood-splattered 3DS title a positively glowing score of 91%.
Excitedly described as “the game to convince Resi fans that the series is back to its best,” the respected magazine proceeds to state that Resident Evil: Revelations is “one of the scariest games ever committed to handheld, and a spectacular return to form.” The zombie-ridden title’s environments, story-line and overall scares are also praised, with the cruise liner level outlined as “a corking setting for Revelations, with a choking atmosphere trapped inside its creaking hull.”



Parker xấu trai mà!!! Jill thích những anh đẹp trai vạm vỡ cơ. như ----> Chris chẳng hạn!!! Vì Jill cũng xinh mà.
Tecmo: Thì để đi cùng cho có bạn, coi như dắt bồ đi chơi luôn.LOL!!!![]()


Vẫn chưa thấy hình ảnh nào về Zombie ngày xưa cả , hay là không có loại đấy ở trên tàu![]()
Ờ thì anh hùng cũng đôi lúc không qua được cửa ải mỹ nhân mà, mà chưa kể em Rachel mặc dù thành quái nhưng mà người ngợm vẫn đâu vào đấy, cái gì cần lồi lõm vẫn vậy, đã thế lại còn là quái nữa, đúng là của ngon vật lạ mà mọi người, he he, có em này làm bạn gái thì đúng là nhất quả đất luôn còn gì. Biết đâu em này sau có thuốc giải lại hóa thành người giống cậu trai gì (quên tên rồi) trong Re veronica x ấy. Khi đấy em đấy lại chả quyết sống chết theo mình ấy à. Sướng!
, chẹp chẹp.Bác hài hước quá. Em là em tặng cho em Rachel mấy viên vào bộ hạ của em ấymình nhầm tí bác tecmo, nhưng bác thấy đấy Steve nó bị biến đổi cơ bắp, thịt, xương xẩu... loạn xị thế mà đến khi chết lại trở về da thịt bình thường và không hề thấy bất cứ dấu vết nào của đống thịt thừa đâu (chí ít cũng phải có cảnh thịt, da rụng lung tung xung quanh..... chẳng hạn giống trong Van Hellsing ấy thì còn hợp lí chứ, Định luật bảo toàn mà lị). Và thế có nghĩa là em Rachel của chúng ta nếu vẫn cứ như cơ chế trên thì kiểu gì dù chết hay được thuốc chữa cũng sẽ trở lại được như xưa (hy vọng thế) he he. Còn dĩ nhiên khi em Rachel đi theo mà nhõng nhẽo quá, cứ đòi ôm hôn mình một cái thì khi đấy cũng phải chiều, tặng em mấy viên kẹo chứ. Có lẽ điểm nơi viên đạn găm đầu tiên có lẽ sẽ là 2 quả trên người em này., chẹp chẹp.
. Thằng Steve nó bị biến đổi nhưng mà cũng chẳng thay đổi mấy, chỉ có cái là to lên, da chuyển sang màu xanh, mọc ra mấy cái sừng, chết thì trở lại bình thường ko mấy thay đổi là bình thường, còn em Rachel thì thịt lòi phòi ra thế rồi, lúc biến hình trở lại thành người thì sẽ thế nào đây ta? Mình thì tưởng tượng là em ấy sẽ có thêm mấy quả bưởi bự nữa 
Thực ra thì zombie cũng ko cần , nhưng chơi game kinh dị mà ko sợ nữa thì chơi làm gì .
Kiểu như cái trailer của Resident Evil ORC vào trong Youtube bị tụi nó phán 1 câu : Survival Horror is dead . Thế thì còn làm ăn nỗi gì nữa

Làm gì mà tội nghiệp em Rachel, coi như củ hành em tí cho đỡ tức tí, em này đẹp thế thì thể nào chả cành cao. Mà mình có muốn bắn em ấy đâu tại em ấy cứ xồ vào đòi ôm hôn thắm thiết đấy chứ đâu.
Bác tecmo: xin bác, bác mà cho em Rachel sống lại nhưng lại cho em thêm tầm 2 cặp nữa thì có khác quái gì mấy con mèo chửa đâu, chưa kể nếu thế cũng khổ cho em ấy phải mặc thêm 3 cái áo nịt nữa, cũng mệt, rồi chưa kể nếu thế thì mất hết cả đường cong.![]()
