Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phim dựa trên “Tân Long Môn khách sạn”, một bộ phim kinh điển làm vào năm 1992 kể về cuộc chạm trán của một vị tướng quân nhà Minh với một tên thái giám khát khao quyền lực tại một nhà trọ bỏ hoang. Bộ phim có kinh phí 35 triệu Đô la Mỹ, được quay bằng công nghệ 3D bởi một đội ngũ được Chuck Comisky, giám sát hiệu ứng hình ảnh của “Avatar” huấn luyện... Bộ phim được sản suất trên bộ phim nổi tiếng New Dragon Inn Gate (1982) . Thời nhà Minh, một thái giám với quyền lực mạnh mẽ trong tay, đàn áp các cuộc khởi nghĩa. Ông ta sử dụng quan đội để tiêu diệt các đạo quân còn lại tại Dragon Inn , một nơi trú ẩn cho những tên trộm , sát thủ…Và cuộc đối đầu giữa quyền lực & tham vọng bắt đầu.


*Hàng Johny English về rồiĐợi mãi :) Giờ đang kéo , xem ngay kẻo nguội
*Dạo này , sao ko thấy pác Tronghuyvu nữa nhỉ anh em![]()
ai hảo tâm làm lại phim Shawshank Redemption với,em bấn quá![]()
http://share.vnn.vn/dl.php/5402666
http://share.vnn.vn/dl.php/5402671
http://share.vnn.vn/dl.php/5402665
http://share.vnn.vn/dl.php/5402669
TrailerMặc dù chỉ đạt mức doanh thu khiêm tốn tại các rạp, bộ phim về cuộc đời oan khuất của một tù nhân vẫn được xếp ở vị trí số một trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại do IMDb bình chọn.
Năm 1947, Andy Dufresne (Tim Robbins) phải chấp hành hai án tù chung thân tại trại giam Shawshank vì tội giết vợ và nhân tình của vợ, mặc dù anh luôn miệng kêu oan. Vụ án gây xôn xao dư luận, bởi Andy là phó chủ tịch ngân hàng Portland, một nhà băng nổi tiếng. Động cơ giết người đã rõ ràng (vì ghen tuông), khẩu súng gây án cũng thuộc về Andy. Những chứng cứ trên hiện trường cũng chống lại anh. Chỉ có mỗi điều người ta bỏ sót: khẩu súng gây án đã bị ném xuống sông và cảnh sát chịu không thể nào vớt được. Người ta chỉ biết đến sự xuất hiện của nó trong vụ án nhờ thái độ thành khẩn của Andy.
Dáng vẻ trí thức, tác phong đĩnh đạc của một người từng sống trong giàu sang biến Andy thành người lạc lõng trong nhà tù Shawshank. Ngay cả những cảnh sát trong trại cũng thấy "ngứa mắt" khi nhìn thấy anh. Người duy nhất không giễu cợt Andy là Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman), thường được gọi là Red, một tù nhân da đen đã bóc được gần 20 cuốn lịch. Ban đầu, Red coi anh là đối tượng lý tưởng cho những trò cá cược, đổi chác của ông ta.
Trái ngược với nhận định của đám tù nhân thô lỗ, Andy tỏ ra lì lợm ngay từ ngày đầu vào trại. Anh không hề than vãn và cũng chẳng thèm nói chuyện với ai suốt mấy tuần. Red vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người quen sống sung sướng như Andy lại có thể chịu đựng cảnh kham khổ tài tình đến thế. Ông thường lân la trò chuyện với anh và dần dần họ trở thành đôi bạn thân thiết.
Đầu năm 1949, ban quản lý trại quyết định sửa lại mái nhà tù. Họ chọn ra 10 tù nhân để làm việc đó, trong đó có Andy và Red. Trong lúc làm việc, Andy vô tình nghe thấy một viên đại úy tên là Hadley phàn nàn với mấy cảnh sát dưới quyền về khoản tiền thuế lớn mà anh ta có thể sẽ phải nộp do được thừa kế một gia tài lớn từ ông bác. Vốn là một chuyên gia về tài chính, Andy tỏ ý muốn giúp đỡ Hadley. Nhờ chuyện này mà nhiều tù nhân cũng được hưởng lợi cùng với Andy, còn Hadley thì không phải mất khoản tiền đóng thuế.
Các cai ngục liên tục tìm Andy để nhờ anh giải quyết các vấn đề tài chính. Đám tù nhân ngày càng tỏ ra tôn trọng anh. Để trả ơn, họ tạo điều kiện để anh chuyển sang làm việc ở thư viện nhà tù. Cứ đến cuối năm tài khóa, cai ngục ở Shawshank và những nhà tù khác trong tiểu bang đổ xô đến nhờ anh khai báo thuế sao cho số tiền phải đóng là ít nhất. Ngoài ra, anh còn làm "cố vấn không lương" cho họ về cách chi tiêu, đầu tư sao cho hiệu quả. Giám đốc trại giam Warden Norton tin tưởng Andy đến nỗi chẳng hề suy nghĩ gì khi giao cho anh quản lý quỹ đen của ông ta.
Năm 1959, giám đốc trại Norton cho thực hiện chương trình mang tên "Trở lại cuộc sống" nhằm đưa tù nhân ra làm việc ngoài xã hội để giúp họ dễ hòa đồng với xã hội bên ngoài hơn khi được trả tự do. Được khoa trương ầm ĩ với cái mác "nhân đạo", nhưng thực chất thì đây là chương trình bóc lột sức lao động của tù nhân. Toàn bộ tiền công của họ đều bị Norton đưa vào quỹ đen của lão để rồi sau đó chúng được gửi vào nhiều ngân hàng dưới một tên giả. Người giúp Norton thực hiện kế hoạch này chính là Andy. Nhưng Norton không hề biết rằng anh cũng tranh thủ lòng tin của lão để thực hiện ý đồ riêng.
Năm 1965, trại giam tiếp nhận một tù nhân mới tên là Tommy Williams, một tay trộm cắp nổi tiếng từng "thăm viếng" nhiều nhà tù trong bang. Tommy rất được lòng mọi người nhờ bản tính hòa đồng, khiếu hài hước và hay chuyện trò. Một lần, gã kể cho mọi người nghe câu chuyện đau lòng, trong đó một tên trộm đã giết chết một đôi trai gái chỉ vì họ phát hiện ra hắn. Qua lời miêu tả của Tommy, Andy phát hiện ra người phụ nữ chính là vợ anh, còn người đàn ông là tình nhân của cô. Andy gặp Norton xin kháng án. Việc làm đó hóa ra lại là sai lầm lớn nhất của anh, bởi Norton chỉ muốn anh làm "thủ quỹ không công" trọn đời cho lão. Mấy ngày sau, Tommy bị bắn chết với tội danh vượt ngục. Andy mất đi người duy nhất có thể minh oan cho anh.
Nhưng Andy không bỏ cuộc. Trong một đêm mưa bão, anh đã đào thoát thành công sau 19 năm ngồi tù. Ngay buổi sáng hôm sau, toàn bộ số tiền của Norton nằm trong các ngân hàng bị một người đàn ông rút sạch. Sau đó, người này còn gửi một đống hồ sơ liên quan tới những hành động phi pháp của Norton tới một tờ báo nổi tiếng. Hành trình đòi lại công lý của Andy giờ đây mới thực sự bắt đầu ...
Cho đến tận ngày hôm nay, đĩa video The Shawshank Redemption vẫn là một trong những ấn phẩm được mua và thuê nhiều nhất trên toàn thế giới. Ngay sau khi phim được công chiếu, thính giả của đài phát thanh Capital FM (Anh) đã xếp nó vào vị trí đầu bảng trong danh sách Những phim hay nhất mọi thời đại. Tạp chí Empire nổi tiếng cũng bầu chọn The Shawshank Redemption ấn phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại.
Puss in Boots (tên khác: Puss in Boots: The Story of an Ogre Killer hay Puss in Boots: The Movie, tên tiếng Việt: Chú Mèo Đi Hia) là bộ phim hoạt hình vi tính được hãng DreamWorks Animation sản xuất sắp tới và dự định sẽ công chiếu vào ngày 4/11/2011. Nhân vật chính của phim, chú mèo đi hia, dựa trên nhân vật chú mèo trong loạt phim ăn khách Shrek và cuộc phiêu lưu của chú trước khi lần đầu xuất hiện vào Shrek 2 năm 2004. Bộ phim sẽ tập trung vào một chú mèo hung hãn và quậy phá, và cách chú gặp được Shrek và những người bạn của mình.

http://share.vnn.vn/dl.php/5402725
http://share.vnn.vn/dl.php/5402726
http://share.vnn.vn/dl.php/5402727
http://share.vnn.vn/dl.php/5402724
Plot Outline
Vụ thảm họa kinh hoàng tại Manhattan của đạo diễn Matt Reeves là bộ phim đầu tiên trong năm 2008 mang về khoản doanh thu hơn 100 triệu USD với nguồn kinh phí chỉ bằng 1/4. Đặc biệt, khán giả có thể bị chóng mặt bởi kỹ thuật quay phim.
Ý tưởng xây dựng Cloverfield được ấp ủ từ tháng 6/2006 khi nhà sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn J.J. Abrams và con trai tới Nhật để thực hiện Mission: Impossible III của Paramount. Hai người dừng chân bên một cửa hàng đồ chơi. J.J. chợt thấy rất nhiều món đồ ăn theo phim Godzilla. Ông nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một con quái vật lại tồn tại lâu như vậy, ở Mỹ thì không như thế”. Không lâu sau, ông nảy ra ý tưởng làm một phim về con quái vật kiểu mới, khác hoàn toàn với Godzilla cũng như rất nhiều phiên bản tiếp theo hoặc dựng lại của phim này. “Tôi bắt đầu suy tính, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta thấy một con quái vật khổng lồ to cỡ một tòa nhà cao lớn? Không phải nhìn bằng con mắt của Chúa trời hay một đạo diễn đâu nhé”.
Tuy nhiên, con quái vật trong Cloverfield không có tên chính thức, các nhà sản xuất cũng quyết định không giải thích gì về nguồn gốc của nó. Dàn diễn viên cũng hoàn toàn xa lạ, kèm theo đó là sự im lặng sau khi họ đã trở nên nổi tiếng với vai diễn trong phim bởi một bản hợp đồng được ký kết trước đó không cho phép họ tiết lộ bất cứ một thông tin gì về chủ đề của tác phẩm này.
Câu chuyện bắt đầu ở New York, buổi chia tay lên đường sang Nhật Bản của Rob (Michael Stahl-David) có khoảng 40 người bạn tới dự. Nhưng bữa tiệc bất thần bị ngưng lại khi một chấn động khủng khiếp làm rung chuyển cả tòa nhà. Các khách mời chạy náo loạn xuống phố nơi cả đám đông hoảng hốt tụ tập với nhau. Một bóng đen khổng lồ hiện ra trên nền trời kéo theo những tiếng nổ lớn… và rồi chiếc đầu của bức tượng nữ thần tự do sứt sẹo lao xuống với sức nặng và tốc độ kinh hoàng. Vụ tấn công ngoài sức tưởng tượng bắt đầu. Chỉ trong vòng một buổi sáng, thành phố Manhattan trở thành đống đổ nát hoang tàn trong một thảm kịch không lời.
Vẫn giữ chiếc camera trên tay, Hud (T.J. Miller) ghi lại cảnh tượng đáng sợ đang xảy ra. Dọc phố, các tòa nhà lần lượt đổ sập gây ra những cột khói bụi lớn. Qua đám bụi mù mịt, Hud thu được hình ảnh dường như là của một sinh vật khổng lồ kỳ dị. Còn Marlena (Lizzy Caplan) hoàn toàn run rẩy trước những gì diễn ra.
Nhóm bạn 5 người, Rob, Hud, Marlena, Jason (Mike Vogel) và Lily (Jessica Lucas) cùng với vài trăm người dân địa phương bắt đầu chạy bộ về phía cầu Brooklyn, giờ đã biến thành lối thoát ra khỏi thành phố. Trong khi qua cầu, Rob nhận được một cuộc gọi từ một cô gái đang mắc kẹt tên Beth. Đúng lúc đó, một sinh vật khổng lồ tấn công cây cầu, giết chết Jason và khoảng mười người khác chỉ trong nháy mắt. Cây cầu bắt đầu sụp đổ, bốn người bạn còn lại vội vã trở lại Manhattan và quyết định tìm cứu Beth bất chấp lệnh tản cư.
Nhóm bạn chạy tới một bến tàu điện ngầm và tìm cách tới chỗ của Beth, lánh xa khỏi vùng chiến sự. Nhưng Marlena không may bị một sinh vật lạ tấn công và cô bắt đầu bị chảy máu không ngừng từ mắt và mũi. Rob thuyết phục phía quân đội đi theo anh và các bạn để cứu Beth. Một người lính có thiện cảm đồng ý đưa họ tới nhà của Beth.
Tới nơi, cả nhóm, lúc này đã thiếu mất Marlena, tìm thấy Beth trong tình trạng đáng lo ngại: vai của cô bị một cây sắt đâm qua. Việc sơ cứu Beth vừa kết thúc, họ lại phải đánh trả những sinh vật ăn bám kỳ lạ trong khi Lily bị buộc phải lên trực thăng đi lánh nạn. Rob, Beth và Hud đau xót chứng kiến trực thăng của Lily bị tấn công và nổ tung.
Ba người sống sót khiếp đảm tột cùng khi trực tiếp đối mặt với sinh vật khổng lồ tàn bạo. Liệu có ai trong số họ tiếp tục may mắn thoát chết và thần kỳ hơn, tiêu diệt được kẻ hủy diệt lạ mặt?
Bộ phim bắt đầu vào một ngày nắng đẹp ở Manhattan, trong một căn hộ nhìn ra công viên Central Park. Nhưng biến cố thảm họa xảy ra sau đó vài tháng khi một sinh vật khổng lồ tấn công thành phố và ăn thịt con người. Tất cả trở nên hỗn loạn: người ta gào khóc, kêu cứu, la hét, mọi thứ nổ tung, đổ sập… Chủ đề câu chuyện được dẫn dắt khá tốt. Áp lực và sự căng thẳng tăng dần kèm theo nỗi sợ hãi hồi hộp, bện cạnh đó là diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên ít tên tuổi khiến bạn thấm thía sự hoảng loạn và tuyệt vọng của những con người phải đối mặt với cái chết kinh hoàng.
Hãy chăm chú theo dõi và lắng nghe mọi âm thanh, bạn có thể bị giật mình rồi ám ảnh bởi những chi tiết đáng sợ. Chính vì thế, hãy cẩn thận nếu bạn là người yếu bóng vía bởi rất có thể có lúc, bạn cảm thấy dường như có con quái vật sắp nhảy ra từ phía sau lưng. Tuy nhiên, ấn tượng về một thảm họa diệt vong không hoàn toàn hợp với không khí của những ngày đầu năm vui vẻ.

Cậu oni cho tui hỏi phát nha. Cậu up hàng đó lên làm gì? CÓ biết encode phim hay phim đuôi mp4 dành cho psp ko vậy?
Dám cá là cậu ko biết gì về psp + encode gì cả.

... người ta không biết thì nhắc