[Kinh dị Nhật] (2005) Noroi: The Curse - Được nhiều review đánh giá là "best underrated horror ever seen

Ủa, có bản dvdrip 1 file, sao lại xem 2 cd chi :-<
Trên "vịnh cướp biển" có đó :|
 
Phim xem cũng được, tớ để ý kĩ từng cảnh nên không bị lỡ mất cảnh nào quan trọng cả, mà cũng chả thấy ghê lắm. Bảo là cần phải xem và nhớ hết các chi tiết để cuối phim kết nối với nhau thì mới thấy nó hay là hơi quá thật, tới gần cuối là phim nó cũng tự liên kết các chi tiết và giải đáp cho mình mà. Nhưng đúng là cần phải để ý từng cảnh, thấy nhiều bạn trên utube không để ý được con ma ở cuối lắm.

Ở đoạn đấy có cảnh này các bạn không nên bỏ lỡ (xem xong hẵng đọc spoil)

[spoil]Đoạn lão Hori đánh ông chồng rồi quay sang đánh thằng bé, bà vợ chạy lại chỗ ông chồng rồi ông chồng nhấc máy lên quay thằng bé. Lúc đấy pause màn hình lại thì sẽ thấy mặt thằng bé là mặt con quỷ Kagutaba, nhưng chỉ được tầm 1s gì đấy thì ống kính bị lệch đi, khi chĩa vào thằng bé lần nữa thì mặt nó lại bình thường, chỉ thấy dính máu vì bị đánh. Nếu không để ý cảnh đầu tiên thì sẽ thấy thằng bé chỉ bị đánh chứ không thấy mặt nó có gì khác thường[/spoil]

Túm lại cái bộ này nó là thế này

[spoil]
Xem hết hẵng coi, bị spoil ráng chịu
[spoil]
Con mụ Junko Ishii từ nhỏ bị lão bố gọi phụ giúp trong nghi lễ trấn áp con quỷ kia, trong buổi hành lễ cuối cùng thì bị con quỷ nó ám. Tớ đoán là con quỷ đấy biết làng sắp bị nhấn chìm để xây đập nên đi ám người ta để tìm cơ hội sống lại. Sau đấy mụ này cứ dở điên dở dại vì con quỷ đấy, bị nó bắt đi làm việc ở phòng khám nhi để ăn trộm mấy cái bào thai về làm lễ triệu tập cho con quỷ sống lại. Mụ đi đâu cũng mang cái bọc đấy theo nên hàng xóm mụ toàn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Con quỷ chắc có ma tính cao nên cứ chỗ nào hơi có bóng nó là bồ câu đổ lại, rồi lăn ra chết ở đấy (nhà mụ kia, nhà thằng hàng xóm, sau đấy em Marika cũng bị nó ám, về ở nhà ông phóng viên thì bồ câu cũng lượn về), ai dính đến nó cũng chết (ông bố mụ Junko, cặp mẹ con hàng xóm, thằng hàng xóm ở cạnh nhà mụ trong cái khu chung cư, mụ này làm ở cái phòng khám thì sau đấy phòng khám cũng đóng cửa). Mụ này xem tivi thấy em Kana có năng lực tâm linh cao nên muốn bắt em về (trong cái chương trình đấy em trả lời sai 1 câu, tớ đoán là vì lúc đấy con quỷ nó cũng có mặt nên em mới vẽ mặt nó, nước em tạo ra cũng là nước từ cái hồ của cái làng kia). Mụ này bắt được em Kana về xong rồi làm gì thì ai xem biết rồi, mụ làm lễ và gọi được con quỷ đấy lên, cho nó sống lại trong hình hài thằng bé con. Ông phóng viên thì tan cửa nát nhà vì dính líu đến con quỷ.

Còn em Marika thì đụng mặt con quỷ trong rừng, sau đấy bị nó ám. Em làm lễ trấn áp xong thì không bị nó theo nữa.[/spoil][/spoil]

Nhưng có mấy điểm không hiểu như

[spoil]
1.Tại sao em Midori, cái em sống ở tầng trên nhà em Marika, và thằng sinh viên hàng xóm của mụ kia lại tự sát chung với mấy đứa nữa ? Thằng sinh viên thì sống cạnh nhà con mụ kia, bị con quỷ ám thì rõ rồi, nhưng sao em Marika không sao mà em Midori vốn chả liên quan gì lại tèo ?
2.Không biết cái đền em Marika đến ở đầu phim rồi gặp quỷ ở đấy là đền nào ở đâu, chả hiểu sao con quỷ lại có ở đấy. Tưởng con quỷ chỉ theo mụ kia thôi.
[/spoil]
 
Phim xem cũng được, tớ để ý kĩ từng cảnh nên không bị lỡ mất cảnh nào quan trọng cả, mà cũng chả thấy ghê lắm. Bảo là cần phải xem và nhớ hết các chi tiết để cuối phim kết nối với nhau thì mới thấy nó hay là hơi quá thật, tới gần cuối là phim nó cũng tự liên kết các chi tiết và giải đáp cho mình mà. Nhưng đúng là cần phải để ý từng cảnh, thấy nhiều bạn trên utube không để ý được con ma ở cuối lắm.

Ở đoạn đấy có cảnh này các bạn không nên bỏ lỡ (xem xong hẵng đọc spoil)

[spoil]Đoạn lão Hori đánh ông chồng rồi quay sang đánh thằng bé, bà vợ chạy lại chỗ ông chồng rồi ông chồng nhấc máy lên quay thằng bé. Lúc đấy pause màn hình lại thì sẽ thấy mặt thằng bé là mặt con quỷ Kagutaba, nhưng chỉ được tầm 1s gì đấy thì ống kính bị lệch đi, khi chĩa vào thằng bé lần nữa thì mặt nó lại bình thường, chỉ thấy dính máu vì bị đánh. Nếu không để ý cảnh đầu tiên thì sẽ thấy thằng bé chỉ bị đánh chứ không thấy mặt nó có gì khác thường[/spoil]

Túm lại cái bộ này nó là thế này

[spoil]
Xem hết hẵng coi, bị spoil ráng chịu
[spoil]
Con mụ Junko Ishii từ nhỏ bị lão bố gọi phụ giúp trong nghi lễ trấn áp con quỷ kia, trong buổi hành lễ cuối cùng thì bị con quỷ nó ám. Tớ đoán là con quỷ đấy biết làng sắp bị nhấn chìm để xây đập nên đi ám người ta để tìm cơ hội sống lại. Sau đấy mụ này cứ dở điên dở dại vì con quỷ đấy, bị nó bắt đi làm việc ở phòng khám nhi để ăn trộm mấy cái bào thai về làm lễ triệu tập cho con quỷ sống lại. Mụ đi đâu cũng mang cái bọc đấy theo nên hàng xóm mụ toàn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Con quỷ chắc có ma tính cao nên cứ chỗ nào hơi có bóng nó là bồ câu đổ lại, rồi lăn ra chết ở đấy (nhà mụ kia, nhà thằng hàng xóm, sau đấy em Marika cũng bị nó ám, về ở nhà ông phóng viên thì bồ câu cũng lượn về), ai dính đến nó cũng chết (ông bố mụ Junko, cặp mẹ con hàng xóm, thằng hàng xóm ở cạnh nhà mụ trong cái khu chung cư, mụ này làm ở cái phòng khám thì sau đấy phòng khám cũng đóng cửa). Mụ này xem tivi thấy em Kana có năng lực tâm linh cao nên muốn bắt em về (trong cái chương trình đấy em trả lời sai 1 câu, tớ đoán là vì lúc đấy con quỷ nó cũng có mặt nên em mới vẽ mặt nó, nước em tạo ra cũng là nước từ cái hồ của cái làng kia). Mụ này bắt được em Kana về xong rồi làm gì thì ai xem biết rồi, mụ làm lễ và gọi được con quỷ đấy lên, cho nó sống lại trong hình hài thằng bé con. Ông phóng viên thì tan cửa nát nhà vì dính líu đến con quỷ.

Còn em Marika thì đụng mặt con quỷ trong rừng, sau đấy bị nó ám. Em làm lễ trấn áp xong thì không bị nó theo nữa.[/spoil][/spoil]

Nhưng có mấy điểm không hiểu như

[spoil]
1.Tại sao em Midori, cái em sống ở tầng trên nhà em Marika, và thằng sinh viên hàng xóm của mụ kia lại tự sát chung với mấy đứa nữa ? Thằng sinh viên thì sống cạnh nhà con mụ kia, bị con quỷ ám thì rõ rồi, nhưng sao em Marika không sao mà em Midori vốn chả liên quan gì lại tèo ?
2.Không biết cái đền em Marika đến ở đầu phim rồi gặp quỷ ở đấy là đền nào ở đâu, chả hiểu sao con quỷ lại có ở đấy. Tưởng con quỷ chỉ theo mụ kia thôi.
[/spoil]

Cái hình mọi người dễ bỏ qua là hình này đúng ko bạn?
[SPOIL]View attachment 151459[/SPOIL]

À chỗ ending còn 1 chỗ đáng chú ý nữa, ngoài chỗ cái mặt thằng bé:

[Spoil]Lúc máy quay lia qua mặt thằng bé nếu để ý sẽ thấy có bóng 1 đứa con gái tóc dài ở đằng sau, lát quay lại thì cái bóng đó biến mất. Có 2 khả năng: 1. Đó là Kana vì bé đó bị tế cho con quỷ 2. Hình dáng thật của con quỷ 1 con quỷ khác or đại loại thế[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái hình mọi người dễ bỏ qua là hình này đúng ko bạn?
[SPOIL]View attachment 151459[/SPOIL]

À chỗ ending còn 1 chỗ đáng chú ý nữa, ngoài chỗ cái mặt thằng bé:

[Spoil]Lúc máy quay lia qua mặt thằng bé nếu để ý sẽ thấy có bóng 1 đứa con gái tóc dài ở đằng sau, lát quay lại thì cái bóng đó biến mất. Có 2 khả năng: 1. Đó là Kana vì bé đó bị tế cho con quỷ 2. Hình dáng thật của con quỷ 1 con quỷ khác or đại loại thế[/spoil]

[Spoil]Thấy thằng kia cũng kêu tên Kana rồi, chắc không lầm đâu. [/spoil]
 
[spoil]kana nhập vào bà vợ và thiêu hay là do con quả làm, còn ông kia dắt con quả đi ? [/spoil]
 
Cái hình mọi người dễ bỏ qua là hình này đúng ko bạn?
[SPOIL]View attachment 151459[/SPOIL]

À chỗ ending còn 1 chỗ đáng chú ý nữa, ngoài chỗ cái mặt thằng bé:

[Spoil]Lúc máy quay lia qua mặt thằng bé nếu để ý sẽ thấy có bóng 1 đứa con gái tóc dài ở đằng sau, lát quay lại thì cái bóng đó biến mất. Có 2 khả năng: 1. Đó là Kana vì bé đó bị tế cho con quỷ 2. Hình dáng thật của con quỷ 1 con quỷ khác or đại loại thế[/spoil]

Chuẩn man, còn cái bóng kia
[spoil]là em Kana[/spoil]

[spoil]kana nhập vào bà vợ và thiêu hay là do con quả làm, còn ông kia dắt con quả đi ?[/spoil]

[spoil]Ko rõ, chắc là con quỷ nhập bà vợ :-(||> [/spoil]
 
[spoil]kana nhập vào bà vợ và thiêu hay là do con quả làm, còn ông kia dắt con quả đi ? [/spoil]
[spoil]Con quỷ nhập vào ông đó (thật ra là ám ổng), ổng sẽ giúp đỡ nuôi nấng nó thay thế cho bà ăn cắp thai nhi (đã chết). MÌnh đoán thế. Tum lại là con quỷ sẽ còn đó chứ ko bị gì hết, còn ông nhà báo mất vợ, mất nhà cửa vì con quỷ.[/spoil]
 
Xem phim Kinh Dị Nhật, cái sợ ở đây là sợ chết sặc vì cười quá nhiều =)), chứ ko phải sợ hình ảnh hay mấy pha máu me
 
Có 720p ko các bác ? Xem DVDrip bây giờ cụt hết cả hứng ...
 
^ Quởn thật phim dạng này kiếm đòi kiếm HD làm gì ko bik :|
 
Ôi đệt phim này coi HD có mà són ra quần luôn ấy chứ. Mà phim kd Nhật sợ nhất là cái không khí và âm thanh của nó. Chứ ko phải sợ vì con ma xuất hiện.
 
đang download bên torlock ( torrent)

ko có sub viet đâu nha bà con :))

p/s: sẽ nói cảm nhận sau khi xem :| ( nếu như con sống =)) )
 
đang download bên torlock ( torrent)

ko có sub viet đâu nha bà con :))

p/s: sẽ nói cảm nhận sau khi xem :| ( nếu như con sống =)) )
ờ nhận xét đi mai down về dụ thằng bạn qua xem ;))
 
mịa đang coi dc 6 phút vô rồi....

nhận xét 6 phút đầu: sợ vãi đá! ra :-s

kinh bỏ mợ...

ko dám xem 1 mình U_______U

sợ nhất mà phim kiểu này, làm như thật thế thì bố ai ko bị ám ảnh cho dc ;_;

sẽ update sau, đi kiếm người xem chung đã @@

à mà nếu có thể ình sẽ giúp dịch sang tiếng vn luôn cho :D

(đó là nếu có gan xem cả cuốn phim đấy nhé :)) )
 
phim này xem từ hồi còn học cấp 3 , xem chung với lũ bạn
Xem 1 mình có mà són... :))
Sợ v..
 
Són ra hay Vãi ra , són thì xem chữ vãi thì thôi :|
 
Mấy bác mô tả sao thấy ghê thía nhỉ :-?? Hồi chiều mình coi 70% phim rồi đi nhậu với tụi bạn mà tới h vẫn chưa thấy chi tiết gì quá đáng sợ cả :| Ko khí thấy cũng bình thường, chả ghê rợn gì nhiều. Ngày xưa coi Drag me to hell thì thấy rợn lẫn tởm hơn cái này nhiều :|
 
Mấy bác mô tả sao thấy ghê thía nhỉ :-?? Hồi chiều mình coi 70% phim rồi đi nhậu với tụi bạn mà tới h vẫn chưa thấy chi tiết gì quá đáng sợ cả :| Ko khí thấy cũng bình thường, chả ghê rợn gì nhiều. Ngày xưa coi Drag me to hell thì thấy rợn lẫn tởm hơn cái này nhiều :|
drag me to hell tớ xem với lũ bạn hơn 10 đứa mà trong phong mỗi mình mình hét lên vì nhiều cảnh giật mình mặc dù là thanh niêm đầu đạp trời trên đạp đất =)).Xem phim kinh dị mỗi phim 1 cảm giác khác nhau =))
 
Back
Top