[Kinh dị Nhật] (2005) Noroi: The Curse - Được nhiều review đánh giá là "best underrated horror ever seen

Phim rất đáng xem , cũng là loại giả documentary nhưng xem không nhàm như các phim khác, thắc mắc là char nữ về sau không biết thế nào vì xem phim thấy có vẻ không ai thoát dc con quỷ này cả.
 
nghe hấp dẫn quá :D

nhưng nhìn cái poster thấy sợ vật vã @@!

máu me be bét thì ko sao, nhưng kiểu documentary này đã vậy còn cộng thêm tâm linh nữa

hix

ko biết có nên xem ko, xem xong sợ ám ảnh đếch ngủ dc thì khổ U__________U
 
Bữa coi kinh dị hài mà cũng ám ảnh mấy đêm rồi, thuộc diện ko sợ ma, thích bóng đêm nhưng ít coi kinh dị :-(||> nên coi xong cũng hay bị ám ảnh lắm, ám ảnh chứ ko phải sợ.
 
xui vãi,thik xem thể loại kinh dị mà dạo này công ty bắt ngủ ở kho hàng 1 mình trông kho ,k dám xem lun vì tối ngủ 1 mình ở kho,xem xong ám ảnh cả đêm khỏi ngủ:-(||>
 
Các bác giống em rồi, tối qua xem xong 2 tập DeadSpace với mấy đoạn Walkthrough mà đi ngủ mơ bị dượt rồi bắn nhau chối chết.
 
nhìn là thấy thích rồi , fai xem mới dc thanks bạn
 
Nge muốn xem quá có V sub là kéo mạnh liền
 
có anh em nào hi sinh chút thời gian làm sub Việt giúp anh các mem ko nhỉ, em dốt tiếng anh lắm ! thích phim mà ko xem vì ko hiểu nội dung !
Thanks !
 
xem đi các bạn,ám ảnh cũng chỉ 1,2 ngày đâu thôi sau đâu lại về đầy có gì đâu :D
[spoil] đoạn ending khó hiểu cái là ông kia đánh thằng con nuôi nát nửa đầu rồi 1 giây sau đó camera quay sang bà vợ rồi quay lại thì thấy thằng bé đó đầu kọ sai chỉ có vết máu loang lổ ở mặt rồi cái góc nhà gần đó có bóng của 1 người con gái.Cũng ko hiểu là bà vợ bị ông camera giữ chứ có bị đánh đâu mà nhìn như chết thế nhỉ.Đoạn bà ấy tự thiêu rồi ông kia dắt thằng bé đó đi đâu,khó hiểu thật[/spoil]
 
Phim tạm được thôi, không sợ lắm đâu.
 
Cứ xem mấy cái kinh dị máu me là mình lại ám ảnh mất mấy hôm :(
 
nếu so với the grudge thì sao hả mấy huynh?
cái film nói trên ám ảnh mình từ khi còn nhỏ nên mình sợ nó lắm :-s
 
Đệt cái phim, mất ngủ 2 bữa nay =.=.... Coi series saw với final destination ko sợ thậm chí còn sướng, sợ mỗi thể loại này :((
 
xem đi các bạn,ám ảnh cũng chỉ 1,2 ngày đâu thôi sau đâu lại về đầy có gì đâu :D
[spoil] đoạn ending khó hiểu cái là ông kia đánh thằng con nuôi nát nửa đầu rồi 1 giây sau đó camera quay sang bà vợ rồi quay lại thì thấy thằng bé đó đầu kọ sai chỉ có vết máu loang lổ ở mặt rồi cái góc nhà gần đó có bóng của 1 người con gái.Cũng ko hiểu là bà vợ bị ông camera giữ chứ có bị đánh đâu mà nhìn như chết thế nhỉ.Đoạn bà ấy tự thiêu rồi ông kia dắt thằng bé đó đi đâu,khó hiểu thật[/spoil]
[spoil]Thằng bé con nuôi đó chính là con ma đấy bác, ông đó giết nó để trừ khử ai ngờ nó biến thành quỷ ám lấy ổng, nó giết vợ của main char luôn (bả bị ám tự thiêu) đấy bác. Khi main char tỉnh dậy thì thấy vợ mình đang cháy thành tro -> đau khổ bỏ đi luôn -> gửi cuồn băng cho mọi người xem[/spoil]

Mình vừa để ý đạo diễn phim này là ông Kōji Shiraishi, ông này làm phim Grotesque, nói về 1 ông bác sĩ khùng bắt 1 cặp tình nhân về trói, tra tấn, tùng xẻo đủ thứ, cho 2 đứa nó hy vọng nếu đứa này chịu hy sinh cứu đứa kia, tới lúc nó chịu rồi lại làm nó tuyệt vọng... Nói chung phim bệnh ko thua gì Geniue Pig

http://www.imdb.com/title/tt1352369/
 
Chỉnh sửa cuối:
Đệt cái phim, mất ngủ 2 bữa nay =.=.... Coi series saw với final destination ko sợ thậm chí còn sướng, sợ mỗi thể loại này :((

vậy thôi hôm sau rủ mấy thằng bạn xem
mình khoái thể loại máu me mà sợ mấy cái trò kì bí này lắm :((
 
Phim này giống nghe 1 câu chuyện ma ...

Đoạn cuối có cái kết shock và ám ảnh vãi.
 
không có sub sẵn trong đấy đâu bạn ơi, bản này mình tìm được trên mạng, còn sub thì chờ xem có ai rảnh rồi dịch không
 
Phim này đâu thua The Grudge bao nhiêu đâu mà ít người biết thế nhờ. Sx năm 2005 mà giờ mình mới biết nó có trên đời này :o
 
Back
Top