khanhan18
T.E.T.Я.I.S
- 3/6/08
- 507
- 3
I-Lore
Runeterra vốn dĩ có 2 lãnh thổ khác nhau,1 là thế giới của con người (Jinkai)-nơi học viện chiến tranh tồn tại và phát triển,nơi còn lại là thế giới của các sinh vật huyền thoại(Makai)-nơi cư ngụ của loài rồng.2 thế giới được ngăn cách nhau bởi 1 chiều ko gian phép thuật được tổ tiên của loài rồng tạo ra từ thời kì xa xưa.Ngày nay,dưới tác động từ việc sử dụng phép thuật bừa bãi của con người,chiều ko gian đó đang dần bị suy yếu và sụp đổ.Những cuộc thám hiểm và xâm lược của con người đến thế giới phép thuật,cũng như việc xâm hại đến các loài vật ở thế giới phép thuật ngày càng diễn ra nhiều hơn.Để bảo vệ dòng tộc rồng của mình,Let đã phải chiến đấu chống lại loài người.Gục ngã trước sức hủy diệt ghê gớm của loài người,Let đã phải dùng đến sức mạnh tối thượng của loài rồng để đánh lui tất cả các cuộc xâm lăng,đổi lại Let đánh mất toàn bộ lý trý cũng như sinh mạng mình.Nhận thấy sức mạnh của Let,các summoner đã ngăn chặn cái chết trông thấy của vua rồng,đồng thời cũng đưa ra đề nghị sẽ tái tạo lại chiều ko gian ngăn cách,với 1 dk duy nhất:Let phải tham gia vào chiến trường công lý.
"Kẻ nào dám nói đánh đổi lý trí lấy sức mạnh là 1 sự hy sinh nhỏ nhặt.Mất đi lý trí còn đau đớn hơn mất đi sinh mạng bội phần."-Let-The dragon king
II-Style n stats
*Style
Let là champ melee với vũ khí chính là nắm đấm và ngọn cước của mình.Ban đầu mình định cho let trông giống người nhưng ở những chỗ ko bị quần áo che thì sẽ có vảy rồng bao phủ.Nhưng sau đó nghĩ lại,bản thân let là Dragon king,vì vậy tạo hình trông tầm thường thì ko hợp,vậy nên quyết định để cho let có ngoại hình giống người hoàn toàn,nhưng ở các chỗ cùi chỏ và đầu gối sẽ có những chiếc sừng bằng kim cương.Đồng thời let mặc trên mình 1 bộ giáp hoàng kim với phần áo giáp được thiết kế cách điệu theo họa tiết đôi cánh rồng ôm lấy cơ thể.Hình mẫu có thể coi ở đây
hoặc
Còn đây là các dragon form mà mình thấy ưng ý
*Stats
Hp:484(+83)
Hp/5:6.5(+0.8)
Mp:300(+40)
Mp/5:6.70(+0.5)
Ad:57.5(+3.2)
AS:0.651(+3%)
Armor:15(+3.8)
Mr:30(+1.3)
Range:130
Ms:320
III-Skills
Q: Dragon Tiger StrikeLet dùng song quyền đánh về phía trước mặt 2 lần,mỗi lần gây 30/50/70/90/110(+0.7 ad).Đồng thời khiến đối phương giảm 5/10/15/20/25% armor.
Mana cost:70
Cd:9/8/7/6/6s
W: Mystic dragon dream(or final fantasy
) Let sử dụng sức mạnh của loài rồng,tạo nên một hình bóng của chính bản thân đang thực hiện hành động gần nhất(bao gồm cả việc cast skill) với 50/55/60/65/70% damage,đồng thời trở nên invi trong 1/1.25/1.5/1.75/2s.Bất cứ hành động tấn công nào let thực hiện đều khiến anh thoát khỏi trạng thái invi,hoặc đến khi hết thời gian tác dụng.
Mp cost:80
Cd:9s
E: Frostburn( Fiblizara: firaga and blizzara) Let sử dụng hơi thở của rồng để tấn công đối phương,thổi về phía trước 1 làn hơi lửa và băng,gây 60/100/140/200/240(+0.5ap)(+1.0 bonus ad),gây slow 20/25/30/35/40% và giảm khả năng healing 50% cho đối phương.
Mp cost:80
Cd:10/9/8/7/7s
R: Roar of the dragon god(The great sacrifical) Let triệu hồi sức mạnh của các vị thần rồng,hy sinh đi tính mạng cũng như toàn bộ lí trí của bản thân,biến thành trạng thái Dragon King,tăng 400/500/600 hp,20/40/60 ad,đồng thời gây 300/400/500 true damage ra xung quanh với bk 600 range khi xuất hiện trạng thái DK.Trong trạng thái DK,Let sẽ tấn công tất cả các unit trong tầm tấn công(ưu tiên champion địch) mà ko thể điều khiển(vẫn có thể bấm skill).Sau 15s,Let sẽ tự hy sinh.Nếu trong trạng thái DK mà let bị tiêu diệt,thì khi revive sẽ bị trừ 10/20/30 ad trong 45s.
Mp cost:150
Cd:100/90/80s
Innate: Diamond Horn:Mỗi lần let tấn công đủ 10 hit,từ tay let sẽ hình thành 1 chiếc sừng kim cương và tăng 10% ad cho let trong vòng 10s.
Runeterra vốn dĩ có 2 lãnh thổ khác nhau,1 là thế giới của con người (Jinkai)-nơi học viện chiến tranh tồn tại và phát triển,nơi còn lại là thế giới của các sinh vật huyền thoại(Makai)-nơi cư ngụ của loài rồng.2 thế giới được ngăn cách nhau bởi 1 chiều ko gian phép thuật được tổ tiên của loài rồng tạo ra từ thời kì xa xưa.Ngày nay,dưới tác động từ việc sử dụng phép thuật bừa bãi của con người,chiều ko gian đó đang dần bị suy yếu và sụp đổ.Những cuộc thám hiểm và xâm lược của con người đến thế giới phép thuật,cũng như việc xâm hại đến các loài vật ở thế giới phép thuật ngày càng diễn ra nhiều hơn.Để bảo vệ dòng tộc rồng của mình,Let đã phải chiến đấu chống lại loài người.Gục ngã trước sức hủy diệt ghê gớm của loài người,Let đã phải dùng đến sức mạnh tối thượng của loài rồng để đánh lui tất cả các cuộc xâm lăng,đổi lại Let đánh mất toàn bộ lý trý cũng như sinh mạng mình.Nhận thấy sức mạnh của Let,các summoner đã ngăn chặn cái chết trông thấy của vua rồng,đồng thời cũng đưa ra đề nghị sẽ tái tạo lại chiều ko gian ngăn cách,với 1 dk duy nhất:Let phải tham gia vào chiến trường công lý.
"Kẻ nào dám nói đánh đổi lý trí lấy sức mạnh là 1 sự hy sinh nhỏ nhặt.Mất đi lý trí còn đau đớn hơn mất đi sinh mạng bội phần."-Let-The dragon king
II-Style n stats
*Style
Let là champ melee với vũ khí chính là nắm đấm và ngọn cước của mình.Ban đầu mình định cho let trông giống người nhưng ở những chỗ ko bị quần áo che thì sẽ có vảy rồng bao phủ.Nhưng sau đó nghĩ lại,bản thân let là Dragon king,vì vậy tạo hình trông tầm thường thì ko hợp,vậy nên quyết định để cho let có ngoại hình giống người hoàn toàn,nhưng ở các chỗ cùi chỏ và đầu gối sẽ có những chiếc sừng bằng kim cương.Đồng thời let mặc trên mình 1 bộ giáp hoàng kim với phần áo giáp được thiết kế cách điệu theo họa tiết đôi cánh rồng ôm lấy cơ thể.Hình mẫu có thể coi ở đây
hoặc
Còn đây là các dragon form mà mình thấy ưng ý
*Stats
Hp:484(+83)
Hp/5:6.5(+0.8)
Mp:300(+40)
Mp/5:6.70(+0.5)
Ad:57.5(+3.2)
AS:0.651(+3%)
Armor:15(+3.8)
Mr:30(+1.3)
Range:130
Ms:320
III-Skills
Q: Dragon Tiger StrikeLet dùng song quyền đánh về phía trước mặt 2 lần,mỗi lần gây 30/50/70/90/110(+0.7 ad).Đồng thời khiến đối phương giảm 5/10/15/20/25% armor.
Mana cost:70
Cd:9/8/7/6/6s
W: Mystic dragon dream(or final fantasy
) Let sử dụng sức mạnh của loài rồng,tạo nên một hình bóng của chính bản thân đang thực hiện hành động gần nhất(bao gồm cả việc cast skill) với 50/55/60/65/70% damage,đồng thời trở nên invi trong 1/1.25/1.5/1.75/2s.Bất cứ hành động tấn công nào let thực hiện đều khiến anh thoát khỏi trạng thái invi,hoặc đến khi hết thời gian tác dụng.Mp cost:80
Cd:9s
E: Frostburn( Fiblizara: firaga and blizzara) Let sử dụng hơi thở của rồng để tấn công đối phương,thổi về phía trước 1 làn hơi lửa và băng,gây 60/100/140/200/240(+0.5ap)(+1.0 bonus ad),gây slow 20/25/30/35/40% và giảm khả năng healing 50% cho đối phương.
Mp cost:80
Cd:10/9/8/7/7s
R: Roar of the dragon god(The great sacrifical) Let triệu hồi sức mạnh của các vị thần rồng,hy sinh đi tính mạng cũng như toàn bộ lí trí của bản thân,biến thành trạng thái Dragon King,tăng 400/500/600 hp,20/40/60 ad,đồng thời gây 300/400/500 true damage ra xung quanh với bk 600 range khi xuất hiện trạng thái DK.Trong trạng thái DK,Let sẽ tấn công tất cả các unit trong tầm tấn công(ưu tiên champion địch) mà ko thể điều khiển(vẫn có thể bấm skill).Sau 15s,Let sẽ tự hy sinh.Nếu trong trạng thái DK mà let bị tiêu diệt,thì khi revive sẽ bị trừ 10/20/30 ad trong 45s.
Mp cost:150
Cd:100/90/80s
Innate: Diamond Horn:Mỗi lần let tấn công đủ 10 hit,từ tay let sẽ hình thành 1 chiếc sừng kim cương và tăng 10% ad cho let trong vòng 10s.
Chỉnh sửa cuối:
Mà skill là skill shot hay skill target, shot còn đc chứ target mà ulti thì đâu biết đc nó xài lên thằng nào -.-
.