cậu học văn thế mà người khác nói cậu ko hiểu à?
chứ ai bảo cậu lớp 10 đâu?
tôi hỏi lực học bt của cậu thế nào? siêu nhân hay giỏi ở mức trong lớp 1 số đứa cũng = như cậu
từ 9 lên 10 thì người ta chú tâm học vào khối mình định thi DH, chứ tuyển này tuyển nọ, rủi ro cao, áp lực cao, thời gian ít, hơn nữa google đọc thêm 1 số chính sách cho học sinh giỏi đi, cậu may ra hs giỏi cấp thành phố còn có cơ ăn, chứ cấp trường, cấp quận chả ăn thua j đâu
ngày xưa mình cũng học sinh giỏi văn cấp quận đây, học hành càng thấy áp lực, thời gian biểu thì ít rảnh, mà rốt cục là kết quả chả dc j
còn nói thẳng cậu học văn thì xác định trước h văn từ 9 trở lên là toàn có định hướng của thầy cô về việc phân tích, cảm nhận rồi, đó là ở vn, đang sống ở vn thì hiểu thôi
còn cậu có giỏi thì vừa chèn cái ý của thầy cô, mà lại lồng dc ý kiến của mình mới là giỏi
còn viết vấn đề xã hội, cảm nhận riêng thì chả đánh giá dc cái j
cũng là cảm nhận, thằng bt thì nó bảo tao ko thích, cậu thì vòng vèo hoa lá nói dc tao cũng ko thích
nghị luận xã hôi, cảm nhận riêng của mình, với vốn sống của 1 hs lớp 9, chưa va vấp, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa đọc nhiều sách báo, chưa hiểu sâu xa nhiều cái hiện thực xã hội thì đó cũng chỉ là ánh mắt chủ quan thơ ngây thôi
tớ khuyên chủ thớt bỏ cái tuyển đi, cứ học bt, thi bt, còn thi thì có lẽ lớp 10 cũng chả cần học j đâu, vì kiến thức thi DH ôn khối chả liên quan đến lớp 10 mấy, nhất là khối C
còn thích AD thì ôn từ từ cũng dc, nhưng vừa ôn, vừa để thời gian vui chơi nữa