- 3/8/05
- 1,666
- 119
Em và nhỏ quen cũng được 3 tháng rồi
, mọi thứ diễn ra bt nhưng bỗng dưng hôm nay em phát hiện là nhỏ nhớ người yêu cũ
, và mấy lần trước em chỡ nhỏ học về thì phải chạy ngang nhà ny cũ thì em để ý nhỏ toàn nhìn vào
, lần này nhỏ thấy em xoay lại nên quay nhanh không nhìn nữa. và về thì mới biết nhỏ bỗng dưng nhớ ny cũ và một phần em đoán nhờ stt và facebook nên còn hồ nghi, em đnhập vào yahoo (mặc dù biết là không đúng) và phát hiện được nhỏ chat với bạn là bỗng dưng nhớ người yêu cũ
em biết nhỏ yêu em chứ không phải là chỉ là người thay thế.
Em đã hỏi nhỏ và nhỏ nói không có và nói dối em, nhưng em đã gặng cho ra được và nhỏ trả lời đại loại như là nhỏ không muốn làm em buồn, và đang cố quên người yêu cũ, em hiện tại là tốt lắm rồi và kêu em không được suy nghĩ tự ti vê bản thân là em không bằng hay giống vậy.
Em cũng không biết giờ nên làm gì để nhỏ quên, nhờ các bác tâm sự
, mọi thứ diễn ra bt nhưng bỗng dưng hôm nay em phát hiện là nhỏ nhớ người yêu cũ
, và mấy lần trước em chỡ nhỏ học về thì phải chạy ngang nhà ny cũ thì em để ý nhỏ toàn nhìn vào
, lần này nhỏ thấy em xoay lại nên quay nhanh không nhìn nữa. và về thì mới biết nhỏ bỗng dưng nhớ ny cũ và một phần em đoán nhờ stt và facebook nên còn hồ nghi, em đnhập vào yahoo (mặc dù biết là không đúng) và phát hiện được nhỏ chat với bạn là bỗng dưng nhớ người yêu cũ
em biết nhỏ yêu em chứ không phải là chỉ là người thay thế.Em đã hỏi nhỏ và nhỏ nói không có và nói dối em, nhưng em đã gặng cho ra được và nhỏ trả lời đại loại như là nhỏ không muốn làm em buồn, và đang cố quên người yêu cũ, em hiện tại là tốt lắm rồi và kêu em không được suy nghĩ tự ti vê bản thân là em không bằng hay giống vậy.
Em cũng không biết giờ nên làm gì để nhỏ quên, nhờ các bác tâm sự

các bác thấy sao 
