Assassin thì cần mỗi đệ khi đánh rồng thôi,vào dun clear một mình thì nhanh hơn,chưa kể thỉnh thoảng nó còn làm mình kẹt góc,rồi làm lộ nữa.Boss mà mặc db vẫn lộ thì có khả năng là do sneak chưa đủ cao,mình 70 nâng gần như full cột phải perk,stealth nâng cũng phải 3-4/5 thì boss cũng 1 hit 1 kill,khéo léo chờ thời cơ luồn ra sau lưng nó là được
Đó là assassin nâng shadow warrior hoặc bú bình tàng hình thôi, chứ boss nó ngoảnh mặt về phía cửa không thể nào luồn qua đc
Hơn nữa cậu lvl 70 sẽ khác tớ lvl 20 và không chú trọng ám sát bằng dao; chưa kể là t ko craft với enchant đồ cho t nên khả năng 1 hit chết boss là ko có
Và hơn nữa là giờ dắt 2 thằng đệ và 1 con ma xông vào chặt chém rất thú tính nên ko thèm sneak nữa. Nếu đánh nhau ở ngoài đồng thì còn thêm con shadowmare nữa, chắc kiếm thêm con chó cho đủ bộ
Hoursea nói:
Rất cám ơn bác, bác chỉ thêm chỗ nào có đệ mage hạng ngon cho em với, em là Nord đang theo đường Warrior.
Mage thì t ko hay dắt theo nên biết vài em thôi, trong đó 2 em sáng giá:
1. Priestess của azura ở đền azura, giống cái, ko cưới đc, giọng khá ngọt, làm xong Q lấy azura's star là nó theo, nhỏ này đánh nhau là gọi ngay 1 con đệ rồi kiếm 1 góc chưởng, rất tốt cho warrior.
2. Macurio, giống đực, ở nhà trọ ở Riften, thuê với giá 500, có thể cưới, anh này có phép heal nên cũng khó chết (lý thuyết là thế, vì t chưa thấy đệ mage nó đo đất bao giờ cả)
Lord Xerces nói:
Mình lỡ giết Cicero rồi resurrect nó có được làm đệ với mình không nhỉ
Theo kinh nghiệm của t khi kiếm 10 mạng cho Ebony blade bằng cách resurect thì ko đc, đối tượng đc resurrect coi như không quen biết ta (thử với tên Faendal ở làng riverwood)
Hơn nữa xong quest line của DB thì có 2 đứa assassin chỉ số y chang Ceciro.
Tuy nhiên sau khi đọc xong nhật ký của Ceciro mình quyết định ko giết, hết Q to kill an empire thì thấy quyết định quá đúng.
Đúng là tai họa của DB toàn từ Astrid mà ra cả