bạn này đang mang tâm trạng của mình vào mấy ngày trước, cũng tỏ tình fail , cũng quê độ đâm ra thù gái

... nhưng thực ra mình ko tỏ tình mà chỉ đùa nó tẹo thôi ,mà con bé của chủ top nó đỡ hơn con bé của mình, con bé của mình nó cũng nhiều giai để ý, đâm ra thằng nào tỏ thái độ tí là nó tưởng bở liền, thế là về nhà nhắn tin rất là hàm ý

, mình biết ngay con này ăn dưa bở nên phản pháo liền , nhắn ngay cái tin chửi nghĩ lung tung, vài bữa sau cũng rủ đi chơi bình thường để nó khỏi tưởng mình "đau khổ, lụy tình"

, đến nơi thì cho nó ngồi đấy, bố đây ngồi nhậu, tán gái, nói chuyện với con khác cho sướng , xong tính tiền sòng phẳng, dek bao biện gì nữa cả , hôm nay thì xóa nó khỏi lít rồi, dek muốn rủ đi đâu nữa, nói chung hả hê lắm, cái dòng thấy trai mới để ý tí là tưởng mình có giá là mình ghét ra mặt luôn ...Chúc chủ top phản pháp bé kia thành công