Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Tình hình là ngày càng nhiều mặt tiêu cực xảy ra trong LX này, ko phủ nhận LX là 1 web ăn chơi số 1 nhưng ko có nghĩa đây là nơi tụ tập những con thú đội lốt người, vô nhân cách, cần phải bài trừ chúng ra.
Sở dĩ tôi chọn Box này vì đây có thể là Box đông nhất, vì tồn tại 2 khái niệm "Nông dân" & "Rau", đây cũng là Box mà có lẽ hầu hết đều nghĩ là "Chơi an toàn, hàng tươi ngon mà ko tốn quá nhiều tiền"
Rau là gì ? Mục đích chúng ta chăn rau để làm gì ? Sau đó xử lý ra sao ? Có lẽ ai cũng dễ dàng tìm ra câu trả lời, nhưng vấn đề là, ngày càng nhiều câu trả lời "khác nhau".
1/ Gần đầy xuất hiện khá nhiều topic mà thật ra những "rau" mà các chủ topic share ko phải là rau, họ là những cô gái ngoan, con nhà lành, mà các bác ăn ko đc, thấy ghét nên share nick lên LX, từ đó dẫn đến "nạn nhân" bị khủng bố tin nhắn, gây tổn thương tinh thần.
2/ Ngày càng nhiều người "khuếch đại" từ "rau", đến nỗi bất kì 1 cô gái nào mà họ tán đc, chiếm đc trái tim, ngủ đc với cô gái đó, họ đều xem là rau.
3/ Thậm chí 1 số người theo tôi tìm hiểu ko từ thủ đoạn để biến con người ta thành "rau" thành "hàng" như rủ đi chơi => chuốc say =? bỏ thuốc mê => chụp ảnh nude => cưỡng ép quan hệ => share đại trà. Thế là từ 1 cô gái hiền lành, đoan trang bỗng dưng biến thành 1 nô lệ tình dục 1 cách tàn nhẫn và vô nhân cách.
4/ Trường hợp này ngày càng nhiều, đó là các bác share ngay cả bạn gái cũ của mình, có lẽ chia tay rùi thấy tức, mún cho con đó chết nên làm vậy.
5/ Cái này là báo động nhất, đó là nạn nhân là các em gái tuổi teen, còn học cấp 2, cấp 3, các em đó do hồn nhiên ngây thơ nên dễ dụ, các bác nông dân sau khi ăn đc rùi thì share tùm lum, các em đó còn nhỏ tâm lý chưa vững, dể sa ngã, tiếp tục tin lời người khác => trao thân => lại bị bỏ rơi => sa ngã => biến thành rau thật sự or thậm chí là call girl sau này. Các bác làm vậy là hủy hoại tương lai, thân xác các em, rất tội lỗi.
Và còn nhiều trường hợp nữa, các bác nên quy từ "rau" trong 1 giới hạn thui, ko nên xem ai cũng là rau mà share tùm lum, những con bé đú đởn, tham lam, chơi đểu thì mình cứ chơi thoải mái, share thoải mái, đừng có hại con nhà lành.
Xin nhắc lại, 1 khi đã làm nông dân, là các bác sẽ phải gánh chịu luật nhân quả, chơi thì phải chịu, nên các bác đừng có vì sướng con ku mà để lại những nghiệp chướng nặng sau này, hãy thử tưởng tượng 1 ngày nào đó, con gái cưng của các bác, sẽ trở thành 1 món "rau" đi qua tay thằng này đến thằng khác, các bác cảm thấy thế nào ?
Chơi phải có đầu óc, phải có lương tâm, hãy nhớ là, con gái 1 khi đã đồng ý lên giường với chúng ta là có 4 mục đích thui:
1- Yêu (95% vì cái này)
2- Tiền, vật chất (Do hoàn cảnh, tham lam...)
3- Nhu cầu sinh lý (Xa chồng, nhu cầu cao...)
4- Sa ngã, bất cần đời, buông thả (thất tình, hoàn cảnh...)
=> Các bác đều là những con người, trước khi ngủ vs 1 con bé hãy nghĩ đến con bé đó chịu cho mình chơi vì lý do gì, và thành thật khuyên các vị hãy tránh xa những cô gái vì lý do 1 & 4, vì làm như thế là các bác ko xứng vs 1 thằng đàn ông.
Xin hết ! Chúc các bác suy nghĩ kĩ trước khi hành động
anh đã qua rồi , cũng đã chán rồi , tu về với gấu ,để đức cho con sau này
share các em đọc , ra đường chơi cũng có ba bốn cách chơi nhé ^^

vừa đc share bài này , các em nông dân hay tập làm nông dân thì suy nghĩ kỹanh đã qua rồi , cũng đã chán rồi , tu về với gấu ,để đức cho con sau này
share các em đọc , ra đường chơi cũng có ba bốn cách chơi nhé ^^
T bỏ nghề nông dân lâu rồi, và bây giờ thì cũng chả phải là nông dân 

sáng ra đường chơi gặp 2 mẹ con đang đi xin tiền người khác .Mình ra thì bà ý kể lể rằng qua hn chúc tết người quen xong bị người bọn bến xe nó lừa mất hết tiền rồi lạy lục xin .Mình thì cũng thoáng thôi lấy ra tờ 200k bảo bà ý về quê đi. Bọn bạn biêt chuyện đều bảo mình ngu và dại @@ mình thực sự k hiểu là ngu cái je` người ta như thế thì thôi cũng cho họ mấy đông . Mà kể cả bị lừa thì mình cũng chả thấy làm sao chỉ là 1/7 1/8 số tiền mừng tuổi coi như làm phước đầu năm , Họ có lừa thì cũng do bất đắc dĩ + bần cùng lắm mới như thế . Thực sự bó tay đúng là bây h bọn nó thờ ơ thật @@![]()
làm quá đúng ấy chứ nhưng mà bây giờ trong túi mình đek còn 200k để đi chơi đây :(sáng ra đường chơi gặp 2 mẹ con đang đi xin tiền người khác .Mình ra thì bà ý kể lể rằng qua hn chúc tết người quen xong bị người bọn bến xe nó lừa mất hết tiền rồi lạy lục xin .Mình thì cũng thoáng thôi lấy ra tờ 200k bảo bà ý về quê đi. Bọn bạn biêt chuyện đều bảo mình ngu và dại @@ mình thực sự k hiểu là ngu cái je` người ta như thế thì thôi cũng cho họ mấy đông . Mà kể cả bị lừa thì mình cũng chả thấy làm sao chỉ là 1/7 1/8 số tiền mừng tuổi coi như làm phước đầu năm , Họ có lừa thì cũng do bất đắc dĩ + bần cùng lắm mới như thế . Thực sự bó tay đúng là bây h bọn nó thờ ơ thật @@![]()


tết cm gì trực đến mùng 2 mới về :(^ Đc mấy hôm chưa gì kêu hết tiền. Ăn chơi gãy hết cánh r à?![]()
