[3DS] [3DS] Resident Evil: Revelations

Súng nào Jill cầm cũng thích như nhau hết.&[]
 
mình khoái mp5 lém :D, nhỏ gọn cơ động và quan trọng là jill cầm đẹp nhất
 
Mới xem đến hết chap 5 thấy thế này: có vẻ như bản này là chuẩn bị cho Re 6 thì phải:
- Đã bớt được hành động: quân địch có vẻ không đông như Re4,5; nhưng súng đạn có vẻ vẫn nhiều (chắc tại mình đang xem WTR cho phần easy) (cơ chế nâng cấp súng và cái hòm vẫn chưa hiểu lắm).
- Thêm yếu tố kinh dị: zom lao từ hướng bất ngờ, khung cảnh tăm tối, âm thanh nghe khá ổn.
- Về phần giải đố: chả có gì cả, nhưng bù lại: không có map, đường đi cũng hơi lòng vòng một tí (quay ra quay vào nhiều lần một chỗ), phải dùng Genesis để tìm đồ, key để mở một số phòng,...(vẫn chưa xem hết game) nói chung là khác khá nhiều so với Re4,5 (đường đi độc đạo duy nhất).
- Cốt truyện khá ổn.
PS: nếu lấy mốc Re1,2,3,remake 10đ về horror và content; Re4 10đ về action thì bản trên DS này được: 6đ horror, 7đ action, 8đ về content. Hy vọng Re6 làm trên hệ máy lớn sẽ đạt được hơn thế.

Các walkthrough trên youtube hầu như đều ở chế độ Normal, game còn có Hard và Hell Mode nữa, súng đạn ko được dư dả thế này đâu.
Có map đấy, cả giải đố cũng có chút ít nhưng nó nằm ở màn hình cảm ứng bên dưới.
Re 1, 2, 3, remake, zero kinh dị 10đ, hành động 3đ.
Re 4 kinh dị 2đ, hành động 10đ. Tính vậy cho nó công bằng.
 
Thế thì tốt quá rồi còn gì, ít đạn bắn mới sướng chứ. Nhưng vẫn thiếu quả rượt đuổi như của Nemesis, với cả Re này chưa thấy con zom nào 1 hit 1 kill nhỉ ?
 
Thế thì tốt quá rồi còn gì, ít đạn bắn mới sướng chứ. Nhưng vẫn thiếu quả rượt đuổi như của Nemesis, với cả Re này chưa thấy con zom nào 1 hit 1 kill nhỉ ?

Có em Rachel rượt đuổi cũng khá nhiệt tình, có điều ko được mạnh mẽ như Nemesis, chỉ nhanh thôi. Mà khúc đầu là mình rượt nó.
Mình chơi demo cũng one hit kill được vài lần nhưng khó lắm, 100 phát thì may ra mới được 1 phát.
 
Rắc rối hít kill làm gì cho khổ cứ làm cách nào miễn giết được nó là được rồio|\~

thế các bạn thích nhất vũ khí nào trong game này :D

đơn giản thôi vũ khí nào mạnh nhất thì tui khoái!~^o^~

Nhưng thix nhất vẫn là Jill~^o^~

characters_by_indiana69-d4hurar.jpg


url
 
Chỉnh sửa cuối:
Các bác có ai có link tải full bộ Wallpaper của game cho mình xin đc ko?
 
tặng các bạn hình nền HD từ capcom
[spoil]
wp_1920x1200_08.jpg

wp_1920x1200_06.jpg

wp_1920x1200_05.jpg

wp_1920x1200_03.jpg

wp_1920x1200_04.jpg

wp_1920x1200_02.jpg

wp_1920x1200_07.jpg

wp_1920x1200_01.jpg
[/spoil]
 
Ơ thế cho mình hỏi là con Jessica phản bội thì giờ nó đi đâu????????????
 
thật sự thấy thương cho rachel hơn , đáng lẽ jessica nên thế chỗ rachel
trước khi biến đổi thành quái vật, rachel đã viết nhật ký

I was forced on this mission. I had no desire to come here for a job that could get me killed. At any rate, stage one is complete. I got the key for the freight lift. Now I can access the bilge. This ship was used as the base of operations for the terrorist attack on Terragrigia one year ago. I found the UAV in the ship's foredeck that was used to disperse the virus. Finding the UAV was good; getting attacked out of nowhere by an ugly monster was bad. I knew this mission would su*k from the moment I took it. My head feels like it's going to split open. I lost an eye already. It's hard to see. I feel like crap. Arms are starting to feel weird too. My right arm split into two. Blood all over my body, can see my bones. need doctor bad
(The writing is obscured by blood.)

Tôi bị buộc phải tham gia nhiệm vụ này , tôi không hề mong muốn đến đây để làm 1 việc mà nó có thể giết chết tôi. Giai đoạn 1 đã hoàn tất, tôi đã có chìa khóa cho thang máy vận chuyển hàng hóa và bây giờ tôi có thể truy cập vào các phòng ở đáy tàu . Con tàu này được dùng làm cơ sở để tấn công khủng bố vào thành phố teragrigia 1 năm trước đây, tôi đã tìm thấy thiết bị UAV trên boong tàu dùng để phát tán virus 1 năm trước đây. Tìm được UAV là 1 điều tốt , nhưng bị tấn công bởi các con quái vật xấu xí ở bất xứ chỗ nào trên tàu là 1 đều hết sức tệ . Tôi biết nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn tệ hại ngay từ khi tôi nhận nó. Đầu tôi cảm giác như nó sẽ tách ra , tôi đã mất một mắt rồi, rất khó để nhìn được. Tôi cảm thấy thật tệ hại , hai cánh tay tôi cũng cảm thấy lạ quá hình như tay phải tôi đang chia ra làm hai, máu chảy khắp trên người tôi, tôi còn nhìn thấy xương của mình nữa , cần bác sỹ.... , văn bản mà rachel viết bị che khuất bởi máu
R.I.P RACHEL:(:(:(
 
Chỉnh sửa cuối:
thật sự thấy thương cho rachel hơn , đáng lẽ jessica nên thế chỗ rachel
trước khi biến đổi thành quái vật, rachel đã viết nhật ký

I was forced on this mission. I had no desire to come here for a job that could get me killed. At any rate, stage one is complete. I got the key for the freight lift. Now I can access the bilge. This ship was used as the base of operations for the terrorist attack on Terragrigia one year ago. I found the UAV in the ship's foredeck that was used to disperse the virus. Finding the UAV was good; getting attacked out of nowhere by an ugly monster was bad. I knew this mission would su*k from the moment I took it. My head feels like it's going to split open. I lost an eye already. It's hard to see. I feel like crap. Arms are starting to feel weird too. My right arm split into two. Blood all over my body, can see my bones. need doctor bad
(The writing is obscured by blood.)

Tôi bị buộc phải tham gia nhiệm vụ này , tôi không hề mong muốn đến đây để làm 1 việc mà nó có thể giết chết tôi. Giai đoạn 1 đã hoàn tất, tôi đã có chìa khóa cho thang máy vận chuyển hàng hóa và bây giờ tôi có thể truy cập vào các phòng ở đáy tàu . Con tàu này được dùng làm cơ sở để tấn công khủng bố vào thành phố teragrigia 1 năm trước đây, tôi đã tìm thấy thiết bị UAV trên boong tàu dùng để phát tán virus 1 năm trước đây. Tìm được UAV là 1 điều tốt , nhưng bị tấn công bởi các con quái vật xấu xí ở bất xứ chỗ nào trên tàu là 1 đều hết sức tệ . Tôi biết nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn tệ hại ngay từ khi tôi nhận nó. Đầu tôi cảm giác như nó sẽ tách ra , tôi đã mất một mắt rồi, rất khó để nhìn được. Tôi cảm thấy thật tệ hại , cánh tay tôi cũng cảm thấy lạ quá, máu chảy khắp người tôi, tôi còn nhìn thấy xương của mình nữa , cần bác sỹ.... , văn bản mà rachel viết bị che khuất bởi máu
R.I.P RACHEL:(:(:(

Thương em Rachel này quá. Người tốt mà phải chịu chết. Mà hóa ra em ấy bị mất 1 mắt
 
Híc!Mất 1 mắt nên lấy tóc che đi đây mà,tội nghiệp Rachel,em đẹp toàn diện thế mà hy sinh.:((:((

Chắc là đi với anh giai nào đó

chú nào chiều nó thì nó theo...~^o^~
 
Híc!Mất 1 mắt nên lấy tóc che đi đây mà,tội nghiệp Rachel,em đẹp toàn diện thế mà hy sinh.:((:((
Đồng ý mạnh. Người tốt mà phải hy sinh thì mất mát lớn quá.
Ai chiều nổi 1 em hót gơn như em Jess đây? Chắc chỉ có Chris=))
 
Một anh không chiều nổi thì nhiều anh,lo gì!
 
Một anh không chiều nổi thì nhiều anh,lo gì!

Em Jess thích kiểu dai body vạm vỡ, cứng rắn, đẹp dai khoai to như anh Chris.=))
 
Hình như quyển sách nhật kí đấy không phải của Rachel đâu, ngay từ đoạn đầu mở ra đã ghi là không rõ của ai rồi thì phải. Mà đoạn cuối thấy Jess và Cadet nói chuyện với nhau thì có vẻ như 2 đứa này và Morgan cùng chung một công ty nào đó, không rõ mà lúc đó thì Umbrella tạch rồi (2005), chắc là TRICELL vì ở Re5 thấy có biển của TRICELL gần với Umbrella.
 
chính xác bản viết đó là của rachel đó bạn , rachel làm cho FBC giống raymond , jessica và paker lúc trước cũng làm cho FBC
morgan lansdale là trưởng ban chống khủng bố sinh học cấp liên bang
p/s cadet là ai vậy bạn
 
Chỉnh sửa cuối:
Cadet là Raymond đó. Khi Jill cầm bản nhật kí lên đọc đã ghi ngay từ đầu là không có chứng cứ gì để khẳng định đấy là của ai cả. Rachel có bị mất mắt đâu, ngay từ đầu trailer đã thấy để tóc che nửa mặt rồi, đến trước lúc chết vẫn vậy chả thấy khác gì ngoài mấy phát cứa ở tay chân cả, đầu vẫn y nguyên không máu me gì hết, thế nên mình mới nghĩ đấy chưa chắc là Rachel thôi.
 
chính xác bản viết đó là của rachel đó bạn , rachel làm cho FBC giống raymond , jessica và paker lúc trước cũng làm cho FBC
morgan lansdale là trưởng ban chống khủng bố sinh học cấp liên bang
p/s cadet là ai vậy bạn

Đặc biệt có 1 chi tiết khẳng định là của em Rachel chính là cái chi tiết chột 1 mắt với cả mất nhiều máu ấy :((
 
Back
Top