THEO CÁC BẠN QUA CÁC PHẦN CỦA TOM RAIDER PHẦN NÀO HAY NHẤT?

  • Thread starter Thread starter Z E L L
  • Ngày gửi Ngày gửi
theo tui thi thay ban tomb nao cung kha hay moi toi hoi kho , nhuc dau
 
Tui chưa chơi Tomb 6 nên chưa bít . Tui thấy Tomb 4 là hết xẩy lun , Tomb 1 và 2 cũng hay lắm chứ bộ , nó có sự huyền bí đúng mức , độ khó vừa phải , các bài toán làm kích thích trí tò mò . Nhưng Tomb 4 tui chơi trên XP sao nó load lâu wá cỡ , ko hiểu sao cả
 
UHm...TOmb 4 tui chơi thấy hay đó :D ....mà load đâu có lâu đâu :D Máy của bạn có vấn đề ;))
 
Lâu thật, trên 98 chẳng hạn thì không nói làm gì, load chừng 1s, còn trên XP nó kéo cho đến 10-20s, đợi dài cổ +_+!
 
- Tui thì thấy Tomb 2: Lăng mộ Tần Thủy Hoàng hay nhất.
Chắc vì đây là bản Tomb đầu tiên tui đến với Tomb nên nó để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất. Thường người ta nói cái gì "đầu tiên" cũng khiến mình có nhiều cảm xúc nhất. Cái cảm giác một mình trên mái nhà hát Opera, một mình chạy cano đua với thời gian trước khi đồng hồ gõ 12 tiếng chuông trong thành Venice, một mình tìm đường thoát khỏi xác tàu đắm giữa đáy đại dương..., và nhiều cái "một mình" nữa, đến giờ vẫn còn nguyên như mới ngày hôm qua.
- Sang đến những bản Tomb 3, Tomb 4, rùi Tomb 5 thì cái cảm giác đó vẫn có nhưng không còn được như "cái thuở ban đầu ấy" nữa. Trong Tomb 3 có 1 cảnh cũng khiến tui thấy bồi hồi đó là đoạn gần giữa của Màn: Ngôi làng ven biển (Phần: Nam Thái Bình Dương)- Tìm ko đc cái s/s, tức quá, đành tả bằng văn (cùn) cho các bác mặc sức tưởng tượng vậy, hix. Đại khái là:
"Sau khi đi qua 1 quãng rừng già um tùm, ngột ngạt thì trước mặt mở ra một khoảng trời cao xanh ngắt, xa ngút tầm mắt. Dưới chân là mép vực, thác tuông trắng xóa. Đường chân trời lờ mờ trong màn sương. Phía xa xa, mặt trời đang đổ bóng hoàng hôn nhuộm vàng cả một vạt rừng già tĩnh mịch. Ôi ! Một cảm giác vừa thanh bình, tự do tự tại, lại vừa tĩnh mịch đến rợn người. Chợt nghĩ đến thân phận nữ nhi, một thân một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc này bỗng thấy buồn đến nao lòng... :(( :(( :((
- Ngày xưa khi chơi Tomb, bạn đồng hành của tui là cuốn "Hướng dẫn" của một bác tên Lâm Thanh Lý viết (nếu vô tình bác Lý có đọc được những dòng tâm sự này thì cho tui gửi lời cảm ơn chân thành đến bác nhé). Văn phong của bác rất hay, vừa hướng dẫn vừa tả cảnh, cứ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu ấy, thích vô cùng (hehe). :x
-Cảm xúc về Tomb thì còn nhìu, nhìu lắm, khi nào rãnh sẽ chia sẽ với các bác cho vui. ;)

@ Longakka: Là do game lúc đó chỉ thiết kế cho 98, XP ra sau nên không tương thích đấy (lâu lâu đào mộ chơi, hehe ).
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình phải nói là 1 fan của Lara từ đầu tới giờ. Mình chơi Lara từ khi còn học lớp 6. Lúc đó Tomb Raider 1 vừa mới ra. Bây giờ nhiều bạn chê chơi Tomb Raider 1 chán vì đồ họa lởm, sao bạn không nghĩ là trước đó đồ họa game đẹp nhất là trò Doom (?!?), thi bạn sẽ tưởng tượng TR1 nhà ta hoành tá tràng thế nào.
Lúc mới bắt đầu chơi thì mình vẫn chưa có khái niệm game phiêu lưu là như thế nào. Thế nào là giải đố. Cũng may là có chơi Doom nên cũng quen với game 3D, ko bị buồn nôn. TR1 mình thích nhất là phần đi qua Hi Lạp. Điều mình nhớ nhất là chơi đến cái phòng bàn tay của Midas thì mình bí vì mình ko hiểu tại sao đã tìm đủ 3 cục đá rùi mà nó vẫn không cho mở. Tưởng game bị lỗi. Tức mình không biết làm thế nào (thời đó chưa có internet mà coi). Gặp ai cũng hỏi có chơi TR ko? :-( Cuối cùng cũng biết tại sao. Mừng như bắt được "vàng" đúng nghĩa. Phần 1 này có 1 câu đố rất hay mà Phần 8 làm lại đã bỏ qua. Lúc là khi trước khi vào cổng Kim Tự Tháp của con mụ Natla gần cuối game, người chơi phải kéo mấy cục đá qua lại để tìm đường đi. Nếu ko tưởng tượng được thì coi như vò đầu bức tóc cái đoạn này. TR1 thực chất là phần làm cho mình có nhiều kỉ niệm nhất. Nên TR8 làm lại mình cũng rất thích.
 
gần 7 năm mà vẫn bới lên đc @@
 
gần 7 năm mà vẫn bới lên đc @@

Thích thì bàn luận thôi. Có vấn đề gì làm ảnh hưởng đến pác àh ?
 
theo mình thì Tom 2 là hay :D ..................................
 
Tui chơi qua Tom 1 2 4 nên chả biết cái nào hay hơn nữa. Thấy cả 3 đều hấp dẫn.
 
Bỏ phiếu cho Tomb 4. Chơi khó hơn và cốt truyện cũng hấp dẫn hơn
 
- Tui thì thấy Tomb 2: Lăng mộ Tần Thủy Hoàng hay nhất.
Chắc vì đây là bản Tomb đầu tiên tui đến với Tomb nên nó để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất. Thường người ta nói cái gì "đầu tiên" cũng khiến mình có nhiều cảm xúc nhất. Cái cảm giác một mình trên mái nhà hát Opera, một mình chạy cano đua với thời gian trước khi đồng hồ gõ 12 tiếng chuông trong thành Venice, một mình tìm đường thoát khỏi xác tàu đắm giữa đáy đại dương..., và nhiều cái "một mình" nữa, đến giờ vẫn còn nguyên như mới ngày hôm qua.
- Sang đến những bản Tomb 3, Tomb 4, rùi Tomb 5 thì cái cảm giác đó vẫn có nhưng không còn được như "cái thuở ban đầu ấy" nữa. Trong Tomb 3 có 1 cảnh cũng khiến tui thấy bồi hồi đó là đoạn gần giữa của Màn: Ngôi làng ven biển (Phần: Nam Thái Bình Dương)- Tìm ko đc cái s/s, tức quá, đành tả bằng văn (cùn) cho các bác mặc sức tưởng tượng vậy, hix. Đại khái là:
"Sau khi đi qua 1 quãng rừng già um tùm, ngột ngạt thì trước mặt mở ra một khoảng trời cao xanh ngắt, xa ngút tầm mắt. Dưới chân là mép vực, thác tuông trắng xóa. Đường chân trời lờ mờ trong màn sương. Phía xa xa, mặt trời đang đổ bóng hoàng hôn nhuộm vàng cả một vạt rừng già tĩnh mịch. Ôi ! Một cảm giác vừa thanh bình, tự do tự tại, lại vừa tĩnh mịch đến rợn người. Chợt nghĩ đến thân phận nữ nhi, một thân một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc này bỗng thấy buồn đến nao lòng... :(( :(( :((
- Ngày xưa khi chơi Tomb, bạn đồng hành của tui là cuốn "Hướng dẫn" của một bác tên Lâm Thanh Lý viết (nếu vô tình bác Lý có đọc được những dòng tâm sự này thì cho tui gửi lời cảm ơn chân thành đến bác nhé). Văn phong của bác rất hay, vừa hướng dẫn vừa tả cảnh, cứ như đang đọc một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu ấy, thích vô cùng (hehe). :x
-Cảm xúc về Tomb thì còn nhìu, nhìu lắm, khi nào rãnh sẽ chia sẽ với các bác cho vui. ;)

@ Longakka: Là do game lúc đó chỉ thiết kế cho 98, XP ra sau nên không tương thích đấy (lâu lâu đào mộ chơi, hehe ).
Đồng ý với bạn này:D
Nhiều game càng kéo càng dở mà, dù là nhà làm game có sửa thế nào cũng thế
VD như Hero đó, đỉnh cao là H3, mà h4 h5 phai nhạt lắm:d
 
Phần hay nhất của Tomb Raider theo mình lại không phải là một trò nào mang tên Tomb Raider mà là Lara Croft and the guardian of light !

Trò này giải đố khó, vũ khí đa dạng, có thêm mode co op, loại địch thủ cũng đa dạng và xuất hiện liên tục.

Còn các bản Tomb Raider khác thì chơi khá là buồn ngủ, vì toàn leo trèo, thỉnh thoảng mới cho vài con khủng long hay vài thằng lính lèo tèo xuất hiện
 
Đúng rùi đó, theo tui thấy thì chỉ có Tomb IV là hấp dẫn thui, vì nó mang một nét nói chung là huyền bí đúng cốt cách của Tombraider.
 
Back
Top