baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Em có 1 câu chuyện nhỏ, ngày xửa ngày xưa cách đây 1 năm em đã trót lầm làm quen người con gái... người ý lớn hơn em 4 tuổi
. Người ấy thì đã có người yêu rồi và cho em từ giai đoạn stangerzone thành familyzone
.
Kể 1 chút quá trình :
Em và chị ấy (gọi cho quen miệng) cũng từng đi uống nước với nhau, nói chung rủ, rãnh là đi. Tiền bạc thì ai rủ người đó trả ( nhưng chỉ có em rủ
), cũng tặng quà nhiều lần ời, nhưng mà 1 năm mấy nay ko tặng, đơn giản vì ko còn hứng làm quà để tặng.
Hôm trước tết em có rủ chị ấy đi uống nước, chị than với em là chị mới chia tay người yêu. Chị nói với em là đã chia tay người yêu, cảm giác em ko đc sung sướng mấy bác à. Lời nói chị ấy man mác buồn, chị bảo với em rằng chị ít yêu ai. Chị cũng chẳng quan tâm đến bạn chị nó lấy nhau. Chị thích sống thế.
Em xin sơ lược tí về bạn trai cũ của chị : là người khóa trên, đi du học làm thạc sỹ. Tháng sau về trường làm giảng viên (nghe đồn là 1 trong số các siêu nhân trong khóa
)
Bi giờ nguyện vọng của em là mong mấy bác tư vấn làm thế nào để cho chị ý nhắn tin cho em 1 lần, với nội dung :" em rãnh ko, hôm nào đi uống nước ". Em chỉ mong thế thôi mấy bác ạ ...
. Người ấy thì đã có người yêu rồi và cho em từ giai đoạn stangerzone thành familyzone
.Kể 1 chút quá trình :
Em và chị ấy (gọi cho quen miệng) cũng từng đi uống nước với nhau, nói chung rủ, rãnh là đi. Tiền bạc thì ai rủ người đó trả ( nhưng chỉ có em rủ
), cũng tặng quà nhiều lần ời, nhưng mà 1 năm mấy nay ko tặng, đơn giản vì ko còn hứng làm quà để tặng.Hôm trước tết em có rủ chị ấy đi uống nước, chị than với em là chị mới chia tay người yêu. Chị nói với em là đã chia tay người yêu, cảm giác em ko đc sung sướng mấy bác à. Lời nói chị ấy man mác buồn, chị bảo với em rằng chị ít yêu ai. Chị cũng chẳng quan tâm đến bạn chị nó lấy nhau. Chị thích sống thế.
Em xin sơ lược tí về bạn trai cũ của chị : là người khóa trên, đi du học làm thạc sỹ. Tháng sau về trường làm giảng viên (nghe đồn là 1 trong số các siêu nhân trong khóa
)Bi giờ nguyện vọng của em là mong mấy bác tư vấn làm thế nào để cho chị ý nhắn tin cho em 1 lần, với nội dung :" em rãnh ko, hôm nào đi uống nước ". Em chỉ mong thế thôi mấy bác ạ ...




, mấy bác cho em cách nào đó.....để em có thể vượt qua từ từ ngưỡng familyzone như hiện nay đây 

, khó lắm, cách nhau 4 tuổi nên suy nghĩ của bạn và chị ấy hoàn toàn khác, chị ấy luôn coi bạn là em út thôi