Mất tiền, mất điện thoại, mất tình. Tâm sự :(

  • Thread starter Thread starter kenzabo
  • Ngày gửi Ngày gửi

kenzabo

Mayor of SimCity
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
28/5/07
Bài viết
4,035
Reaction score
596
Em ấy và mình chia tay cũng được hơn 2 tháng rồi. 2 đứa yêu nhau nhiều lắm, quen nhau 2,5 năm. Mà ko hàn gắn được. Tay nắm tay tình nồng ấm, tay buông tay tình lạnh thiên thu. Học cùng lớp, ngày nào cũng gặp. Đau.. Trọn Đời Bên Em vol1 :))

Hôm nay đi học về, thấy mất bóp tiền và điện thoại. Nhà mình cho người ta thuê bán quán cafe. Mình ở trên gác còn dưới lầu cho thuê, bóp + đt để trong phòng ngủ mà khi về mất. Bây giờ biết đổ cho ai, 1 mất 10 ngờ. ( bản thân cũng nghi chẳng có đứa khách nào nó dám chạy thẳng lên lầu người ta mà lục đồ? Nhưng nghi rồi thì làm được gì )

Bóp + đt gần 23tr. Trong bóp còn tấm ảnh cuối cùng và hằng hà sa số những mảnh giấy kỷ niệm của mình và em ấy. Bộ sưu tập 200 - 100k vnd cũ + 1 - 100$ của mình chắp cánh cho nhau bay xa mất rồi :((

Năm nay đang học lớp 12, sắp phải thi Đh, bây giờ gặp chuyện, tâm trạng khá hoang mang, buồn và tuyệt vọng. Sắp tới thi Đh đành phải cố gắng thôi, mình thi vào khoa Vật Lý Hạt Nhân của DH KHTN, có ai biết trường họ lấy mấy điểm ko ạ? Học ngành này sau này ra trường chưa biết đi về đâu, nhưng mà quan trọng được làm cái mà mình thích, sau này có ra sao mặc kệ. Tiền bạc danh vọng cũng chỉ là hư vô, được sống và làm cái mình thích mới là quan trọng phải k các bác. hehe.



Vẫn biết của đi thay người, mất rồi thì thôi, nhưng xót của quá. Haizz. Lên đây tâm sự với các bác cho vơi đi nỗi buồn. Cảm ơn đã đọc.
 
Chia buồn :)
 
Sao bác lại để lắm tiền trong bóp thế? Tiền trong bóp mình để cao lắm vài trăm thôi, đi vòng vòng xài. Tiền nhiều phải cất chỗ khác chứ để 1 nơi nó gom 1 lần hết.
 
lần đầu tiên mình thấy kiểu hành văn lạ thế này. :))
mà thôi, chia buồn với chủ thớt :(
 
Mất 1 lần hơn 20tr. Cay quá các bác ạ. Tình đầu chưa nguôi thì dính thêm 1 phát này nữa. Hic.
Năm con rồng nên tất cả hóa rồng bay sạch luôn.
 
Em ấy và mình chia tay cũng được hơn 2 tháng rồi. 2 đứa yêu nhau nhiều lắm, quen nhau 2,5 năm. Mà ko hàn gắn được. Tay nắm tay tình nồng ấm, tay buông tay tình lạnh thiên thu. Học cùng lớp, ngày nào cũng gặp. Đau.. Trọn Đời Bên Em vol1 :))

Hôm nay đi học về, thấy mất bóp tiền và điện thoại. Nhà mình cho người ta thuê bán quán cafe. Mình ở trên gác còn dưới lầu cho thuê, bóp + đt để trong phòng ngủ mà khi về mất. Bây giờ biết đổ cho ai, 1 mất 10 ngờ. ( bản thân cũng nghi chẳng có đứa khách nào nó dám chạy thẳng lên lầu người ta mà lục đồ? Nhưng nghi rồi thì làm được gì )

Bóp + đt gần 23tr. Trong bóp còn tấm ảnh cuối cùng và hằng hà sa số những mảnh giấy kỷ niệm của mình và em ấy. Bộ sưu tập 200 - 100k vnd cũ + 1 - 100$ của mình chắp cánh cho nhau bay xa mất rồi :((

Năm nay đang học lớp 12, sắp phải thi Đh, bây giờ gặp chuyện, tâm trạng khá hoang mang, buồn và tuyệt vọng. Sắp tới thi Đh đành phải cố gắng thôi, mình thi vào khoa Vật Lý Hạt Nhân của DH KHTN, có ai biết trường họ lấy mấy điểm ko ạ? Học ngành này sau này ra trường chưa biết đi về đâu, nhưng mà quan trọng được làm cái mà mình thích, sau này có ra sao mặc kệ. Tiền bạc danh vọng cũng chỉ là hư vô, được sống và làm cái mình thích mới là quan trọng phải k các bác. hehe.



Vẫn biết của đi thay người, mất rồi thì thôi, nhưng xót của quá. Haizz. Lên đây tâm sự với các bác cho vơi đi nỗi buồn. Cảm ơn đã đọc.

Học Vật lý hạt nhân ĐHTN có thể vào các viện nghiên cứu hạt nhân của Việt Nam, các công ty công nghệ, sắp tới là có mấy nhà máy điện hạt nhân. Chi tiết hãy hỏi Rekhan, qua b50 tìm đi, nó học khoa này thì phải :))
Điểm thì mình ko biết.

Chia buồn. từ giờ phải cất tiền bạc cẩn thận nghe chưa.
Suy nghĩ tích cực được thế là tốt đấy, hơn bao nhiêu bạn hay than thở trong cái box này :))
 
[XS]-Minhtan;20658831 nói:
Sao bác lại để lắm tiền trong bóp thế? Tiền trong bóp mình để cao lắm vài trăm thôi, đi vòng vòng xài. Tiền nhiều phải cất chỗ khác chứ để 1 nơi nó gom 1 lần hết.

Nhiều ng để lắm hơn ấy chứ ...

Kinh nghiệm để ít thôi ... xài ít. Chứ k thì có mà bao nhiêu cũng hết.
 
Thì tiền bạc lúc nào chả đi theo người. hằng ngày đi học đều mang theo mà ngồi nó cộm quá nên hnay để ở nhà 1 hôm cái là mất luôn. :(
Tất cả tài sản đều ở trong đấy à. Bao nhiêu dự định như Beats Solo, Nokia 8800 Carbon đã ra đi.
 
Giàu thế, gato.Chỉ biết nói vậy thôi ::(
 
ra ngân hàng mà làm cái tài khoản rồi nhét tiền vào đó, thiếu thì ra rút ATM xài.
 
ra ngân hàng mà làm cái tài khoản rồi nhét tiền vào đó, thiếu thì ra rút ATM xài.

Chuẩn đấy ... hồi nhiều tiền toàn như thế để quản lý chi tiêu. H có ATM là ng yêu, đỡ phải nhớ password.

Kỉ niệm mình bỏ vào cái bóp khác .
 
Back
Top