Flemeth chính xác ra là Half Abomination, nếu ai nói chuyện kỹ lưỡng với Morrigan từ đầu cho đến khi hoàn thành quest Flemeth Girmoare thì sẽ được em ấy giải thích cho nghe, ngoài ra cũng có thể hỏi huyền thoại về bà đó ở chỗ Leliana, sẽ biết được câu chuyện của bả. Ai muốn biết sơ thì coi bên dưới, không thì tự tìm hiểu sẽ rõ.
[SPOIL]Thật ra cách đó vài thế kỷ bả vốn là người, người đẹp nữa là đằng khác, bả lấy chồng là 1 cha quý tộc, sau đó có 1 ông nhà thơ, nghệ sĩ gì đấy (thấy Leliana gọi là Bard, chắc là mấy anh Rouge như Zervan rồi

) đến lâu đài của bả (hình như do ông chồng dẫn về, không rõ lắm) sau đó bả yêu ông này và bỏ nhà theo trai đi lang thang cùng ông này. Sau đó ông chồng nổi điên lên, phái người truy tìm (lúc đó bả chưa có sức mạnh như bây giờ, nên bị mấy anh Templar cưỡng chế thu hồi

) sau khi bị bắt, cha chồng kia đem ông nhà thơ giết trước mặt bả, bả điên lên và sumon ra 1 đống demon làm cỏ cả lâu đài, chính lúc này thì bả trở thành Abomination, nhưng sau đó bả tỉnh trí lại (chắc bả có đủ pháp lực cưỡng lại) và bả hồi phục được hình dáng của mình, rồi bả chạy trốn đến the Wild và sống ở đó, trong thời gian đó bả tìm ra bí mật của Fade và Demon nên bả càng ngày càng mạnh lên, sau này các truyền thuyết về bả được lưu truyền với nhiều câu truyện kể miêu tả khác nhau về bả như nữ phù thủy có nhiều gương mặt khác nhau hay đại loại là nhiều người khác nhau mang chung 1 cái tên The Witch of the Wild, nhưng thật sự ra thì tất cả những người trong truyền thuyết đó chỉ là 1 mình bả mà thôi. Sau khi đưa cuốn Black Girmoare cho Morrigan thì nó nói cho nghe, đó chính là lý do mà em ấy kêu mình đi giết bả, nhưng thật ra có giết được đâu, vì thật sự bả cũng giống Demon, bả ở trong Fade đó, bả chỉ điều khiển cái xác bên ngoài từ trong đó thôi, do đó bả thích nhập vô ai và ở đâu là tùy bả, do đó mà bả mới chọn các cô em xinh đẹp và có pháp lực cao cường để nhập vô, tuy nhiên là cái này cũng có ràng buộc nhất định, là khi bả chết thì ngay lập tức bả phải nhập vào ai đó được bả đánh dấu chọn lựa, như Morrigan chẳng hạn, nhưng nếu người đó ở quá xa thì bả phải chờ 1 thời gian hoặc tìm kiếm 1 thân thể mới, vì vậy mà khi làm quest của Morrigan thì không được phép dắt em ấy theo. Bà già này nguy hiểm ngang ngửa với Arch Demon, chỉ có điều bả không tham vọng chiếm hay hủy diệt thế giới thôi (vậy bả muốn bất tử làm gì nhỉ

) [/SPOIL]