NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
hic hic, em đang buồn quá các anh chị ạ.
chuyện nội bộ trong lớp võ, ở dưới Vũng Tàu em ở chỉ có nơi này dạy karate, tuy lớp ít người lắm nhưng lại là môn võ em yêu thích nên em ko nỡ từ bỏ nhưng thực sự em thấy buồn và mệt mỏi quá.
trong lớp ngoài thầy HLV ra thì có 4 đai đen và 3 đai nâu, có 2 đai đen thì có nhân cách tốt và cũng đi làm cả rồi còn 2 thằng nhóc đai đen là vận động viên, học trò cưng của thầy, đứa sinh năm 92 đứa 93.
em ở lớp tụi nó toàn xin mình mượn tiền rồi quịt lên quịt xuống cả triệu bạc ko trả, đến khi em đòi thì nó tuyên bố ko trả, em nói mày ko trả tao nói thầy, nó chửi thằng vào mặt mình là Lấy đặc sản ăn mà đem thầy ra dọa à ?
ba má em biết chuyện như vậy thì ko muốn em học ở đó nữa vì theo ông bà mấy thằng này là dạng vô học, bụi đời, vô giáo dục nên học ở đó chẳng có tác dụng gì còn mệt thêm, ông bà muốn em đổi chổ học nhưng em biết học ở đâu đây huhu, chỉ có duy nhất 1 nơi này ở dưới Vũng Tàu dạy karate.
giờ đi học bọn nó hay đì em lắm, khi ko có thầy nó đì mình và hay nói này nọ rồi xúi bọn khác trêu phá em suốt, em chẳng biết làm sao đây.
các anh chị cho em lời khuyên với ạ
chuyện nội bộ trong lớp võ, ở dưới Vũng Tàu em ở chỉ có nơi này dạy karate, tuy lớp ít người lắm nhưng lại là môn võ em yêu thích nên em ko nỡ từ bỏ nhưng thực sự em thấy buồn và mệt mỏi quá.
trong lớp ngoài thầy HLV ra thì có 4 đai đen và 3 đai nâu, có 2 đai đen thì có nhân cách tốt và cũng đi làm cả rồi còn 2 thằng nhóc đai đen là vận động viên, học trò cưng của thầy, đứa sinh năm 92 đứa 93.
em ở lớp tụi nó toàn xin mình mượn tiền rồi quịt lên quịt xuống cả triệu bạc ko trả, đến khi em đòi thì nó tuyên bố ko trả, em nói mày ko trả tao nói thầy, nó chửi thằng vào mặt mình là Lấy đặc sản ăn mà đem thầy ra dọa à ?
ba má em biết chuyện như vậy thì ko muốn em học ở đó nữa vì theo ông bà mấy thằng này là dạng vô học, bụi đời, vô giáo dục nên học ở đó chẳng có tác dụng gì còn mệt thêm, ông bà muốn em đổi chổ học nhưng em biết học ở đâu đây huhu, chỉ có duy nhất 1 nơi này ở dưới Vũng Tàu dạy karate.
giờ đi học bọn nó hay đì em lắm, khi ko có thầy nó đì mình và hay nói này nọ rồi xúi bọn khác trêu phá em suốt, em chẳng biết làm sao đây.
các anh chị cho em lời khuyên với ạ



. Ai xem Karate Kid thì thấy rồi đó 