Mình thì cao 1m55,nặng 60kg,mình rất tự ái về chiều cao của mình và cũng vì vậy mà mình khá nhát gái
Mình có nhỏ bạn thân định giới thiệu 1 em cho mình(em ấy ốm và cao hơn mình,cũng xinh lắm),em ấy cũng từng gặp mặt mình 1-2 lần trong mấy dịp đi uống cf với đám bạn.Lâu lâu mình chat với em wa facebook(em ấy tự add nick mình lun)
Giờ em ấy đang thực tập ở khá xa.Có 1 lần chat trên fb thì em ấy bảo "khi nào rãnh anh wa thăm em đi,em dắt anh đi ăn bánh xèo ở đây".Rồi mình bảo chỗ mình có rạp chiếu phim hay lắm,khi nào rãnh mình dắt em đi coi,thì em ấy mừng rối rít(và cũng mới nói thôi chứ mình chưa có wa thăm nữa)
Nghe nhỏ bạn thân bảo nó nói tốt về mình trc mặt em đó nhiều lắm
Mình ko bít là em ấy có thích mình ko,cứ sợ là em ấy chê mình thôi ? Mình có nên tấn công hay không ?
Các bạn nghĩ sao ?
Mình có nhỏ bạn thân định giới thiệu 1 em cho mình(em ấy ốm và cao hơn mình,cũng xinh lắm),em ấy cũng từng gặp mặt mình 1-2 lần trong mấy dịp đi uống cf với đám bạn.Lâu lâu mình chat với em wa facebook(em ấy tự add nick mình lun)
Giờ em ấy đang thực tập ở khá xa.Có 1 lần chat trên fb thì em ấy bảo "khi nào rãnh anh wa thăm em đi,em dắt anh đi ăn bánh xèo ở đây".Rồi mình bảo chỗ mình có rạp chiếu phim hay lắm,khi nào rãnh mình dắt em đi coi,thì em ấy mừng rối rít(và cũng mới nói thôi chứ mình chưa có wa thăm nữa)
Nghe nhỏ bạn thân bảo nó nói tốt về mình trc mặt em đó nhiều lắm
Mình ko bít là em ấy có thích mình ko,cứ sợ là em ấy chê mình thôi ? Mình có nên tấn công hay không ?
Các bạn nghĩ sao ?

vote tấn công 

,Snorlax vẫn còn cao lắm bạn
con gái yêu = trái tim mà ^__^ chỉ có con trai yêu bằng mắt
chí ít đi với nhau không lệch 