Rally Flag- Nơi anh em cùng rủ rê tập hợp ăn nhậu

Ơ, cần phải confirm à? Tớ thì từ 8h sáng tới 6h tối ngày nào cũng siêu rảnh trừ mỗi Chủ Nhật. Ra cửa hàng cũng chỉ để ngồi đọc báo và oánh heroes với máy thôi mà :">
Công việc hàng ngày của tớ là: Sáng 8h hoặcc 8h30 tới ngồi uống trà hoặc ăn sáng ở quán bên cạnh. Sau đó về chém gió với các em bán hàng. Tiếp tới là lên phòng đọc báo xem có gì mới không. Đọc xong thì load 1 map 8XM8 XL có lòng đất rồi chơi tà tà đến trưa. Chiều kiếm mối đi nhậu, nếu không thì sẽ lại load map khác chiến tiếp. :))
Khổ mỗi điều là CN ở nhà thì vợ không cho đi đâu cả. Và tớ cũng không mấy khi đi chơi ngày đó. Toàn ở nhà chơi với con thôi.
 
Đã nhận, off thứ 7 !!! Bà con cố gắng nhé, thứ 7 tớ off vẫn khỏe sẽ gọi lovelive đi off CN
 
Tức là mai luôn hả bác T2.
Hẹn nhau chỗ nào và mấy gờ vậy bác?
 
Tức là mai luôn hả bác T2.
Hẹn nhau chỗ nào và mấy gờ vậy bác?

Ở 2-4 Thái Hà, lúc 11h30 thứ 7 tức ngày mai.


Các Nhân vật nào rảnh CN thì có thể tập trung ở trước rạp chiếu phim quốc gia, cùng giờ để off tiếp :)
 
Số 4-6 Thái Hà chứ. Trang sức Ancarat í.
 
Chuẩn bị đi các chứ các bác ơi.
11h30 có mặt tại sô 4-6 Thái Hà nhé.
 
Đang quánh heroes chờ các cậu đó nhé.
 
Hôm nay party thành công mỹ mãn chứ ? Sao im re hết zậy ?
 
Hôm qua gồm có bác T2_2112, bác Mèo Hoang, bác Thái Tử, bác Joker, bác cambodia82, eyeshin21, lovelive. Tăng 1 ăn uống ở 617 Kim Mã, tăng 2 karaoke ở 114 Nguyễn Chí Thanh. Tăng 3 thì mình ko biết vì xin phép rút từ tăng 2 để đi lấy xe máy với lovelive bên vĩnh phúc tận 9h tối mới về đến nhà, mệt quá ngủ luôn giờ mới dậy cập nhật thông tin :|
Cảm nhận buổi hôm ấy: ko đc vui vẻ cho lắm vì quá ít người, đã thế toàn các "lão già" 7x 8x, ko dám nói chuyện nhìu ==!, đi kara thì lần đầu tiên vào karaom nên ko quen mới xin rút, box mình về lĩnh vực ọp ẹp thật là chán ==!
Ảnh đến tối up vào Shrine of Hero
 
Vậy đỡ rùi, 3 năm trc off trong nam chỉ có 3 mem ngồi a98n ốc + đi uống sinh tố đây nè
 
___Ôi vào hụt mất 1 buổi nhậu nhẹt rồi =((
 
Chuẩn bị tinh thần tối đi China tầu :|
 
Tin buồn, bác Tùng sau buổi nhậu về bị sát hại, hiện đang trị thương tại gia :-s
 
Éc, bị sao zậy :O Bác ấy có bị nặng lắm ko ?
 
Back
Top