Call of Duty - Black Ops: Thảo luận

tắt nốt shadow đi! mà máy bác cấu hình dư lào thế?
 
lap em corei5 2450m, gt630m, ram 4gb, win7 64bit :|
 
lap em corei5 2450m, gt630m, ram 4gb, win7 64bit :|

à, thế này: bác tắt shader warming, tắt anti-aliasing, giảm texture quality xuống normal (hơi xấu, chấp nhận đi!), để aspect ratio là 16:9 (mặc định là auto)
==> còn lại thì đẩy max hết lên cho em! chiến vô tư! lap của bác là gateway nv57h đúng ko? \:D/
 
à, thế này: bác tắt shader warming, tắt anti-aliasing, giảm texture quality xuống normal (hơi xấu, chấp nhận đi!), để aspect ratio là 16:9 (mặc định là auto)
==> còn lại thì đẩy max hết lên cho em! chiến vô tư! lap của bác là gateway nv57h đúng ko? \:D/

chuẩn rồi đới! bác add nick em đi, anh em mềnh chém gió :))
 
cảm giác lag thì tắt shadow, warming, còn lại đẩy max hết lên xem =)
gt540m đã thử và thấy fps cao hơn rất nhiều so với low
 
có lean là ngon rồi, 2 cái thằng mw2 với mw3 không có lean cứ giơ hết cả thân ra cho chúng nó bắn sợ lắm
 
cảm giác lag thì tắt shadow, warming, còn lại đẩy max hết lên xem =)
gt540m đã thử và thấy fps cao hơn rất nhiều so với low

thực ra ko cần tắt shadow, chỉ cần để texture xuống normal là đc ;)
 
có lean là ngon rồi, 2 cái thằng mw2 với mw3 không có lean cứ giơ hết cả thân ra cho chúng nó bắn sợ lắm

có lean thì lại về nguyên thủy rồi, giống hồi chơi MOH trên ps2 =))
 
cái black ops này thấy súng ống nó cứ điêu điêu thế nào ấy nhỉ :-?
 
cái black ops này thấy súng ống nó cứ điêu điêu thế nào ấy nhỉ :-?

cái này nội dung dựa theo bối cảnh lịch sử thôi, tình tiết là giả tưởng mà :)
 
buồn cười nhỉ, cái màn chơi ở Khe Sanh ấy, sao cứ khó hiểu thế nào. mình là phe Mỹ, chống lại VN, nhưng rốt cuộc là thế nào? ko lẽ VN thua? :(
 
buồn cười nhỉ, cái màn chơi ở Khe Sanh ấy, sao cứ khó hiểu thế nào. mình là phe Mỹ, chống lại VN, nhưng rốt cuộc là thế nào? ko lẽ VN thua? :(

cậu này chơi chả để ý gì cả, màn này là yểm trợ cho quân Mỹ rút đi mà?
 
còn cái bàn ở Huế mới điêu này! vụ thảm sát Tết Mậu Thân thì đúng, nhưng mình có mặt ở đấy làm gì? cứu dân thường à?
 
còn cái bàn ở Huế mới điêu này! vụ thảm sát Tết Mậu Thân thì đúng, nhưng mình có mặt ở đấy làm gì? cứu dân thường à?

mình đột nhập vào đấy lấy tài liệu thôi. chả liên quan gì đến quân Cộng hòa với dân thường cả.
 
cốt truyện trò này cứ u ám thế nào ấy, ko bi tráng như MW series
 
cốt truyện trò này cứ u ám thế nào ấy, ko bi tráng như MW series

ừa, phong cách khác mà, nhưng cá nhân tớ thấy nó khó đoán hơn MW. cái đoạn Mason bắn chết Kravchenko ấy :0
 
cốt truyện trò này cứ u ám thế nào ấy, ko bi tráng như MW series

cốt truyện u ám nhưng nó bất ngờ, ai biết đc chính Mason lại là người ám sát Keneddy chứ
 
Back
Top