Arthas Menethil
T.E.T.Я.I.S
- 20/12/09
- 611
- 105
Một người con gái mới quen, có chở đi chơi được vài lần. Tính mình thì nhút nhát, ít nói chuyện, không biết chọc cười người khác. Mình cũng hay nhắn tin cho người ấy (kiểu như là chúc một ngày tốt lành, một số cái khác như về công việc của mình...) nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy tin nhắn hồi âm (nhắn 10 tin cũng là nhắn tin một chiều). Thỉnh thoảng mình gọi điện thì có lúc bắt máy, có lúc không.
Có một lần mình gọi điện, vừa thấy đổ chuông là User Busy, xong thấy nhắn lại ngay: em đang ngoài đường có gì không a ? (nhắn tin nhanh thiệt).
Hôm nay có đi uống cafe với bạn (con gái) của người ấy, và thằng bạn mình. Mình chỉ hỏi chơi là: "anh nhắn tin em có đọc không?" Thì trả lời là: "Không, em xóa tin nhắn rồi" (cái này chắc cũng chẳng sao). Mình nói: "a chỉ cần em đọc tin nhắn của a và hiểu là được rồi, không cần em phải nhắn lại cho a". Và người ấy có nói một câu: "a không nhắn tin em còn thấy vui hơn"
Có lẽ người ấy không thích mình. Vậy giờ mình nên theo tiếp hay sao đây (thực tình mình rất thích người ấy).
btw: Có lẽ vấn đề của mình là bản tính nhút nhát, nhiều khi ngồi với nhau được một lúc mà chẳng thể nói với người ấy được câu nào.
Có một lần mình gọi điện, vừa thấy đổ chuông là User Busy, xong thấy nhắn lại ngay: em đang ngoài đường có gì không a ? (nhắn tin nhanh thiệt).
Hôm nay có đi uống cafe với bạn (con gái) của người ấy, và thằng bạn mình. Mình chỉ hỏi chơi là: "anh nhắn tin em có đọc không?" Thì trả lời là: "Không, em xóa tin nhắn rồi" (cái này chắc cũng chẳng sao). Mình nói: "a chỉ cần em đọc tin nhắn của a và hiểu là được rồi, không cần em phải nhắn lại cho a". Và người ấy có nói một câu: "a không nhắn tin em còn thấy vui hơn"
Có lẽ người ấy không thích mình. Vậy giờ mình nên theo tiếp hay sao đây (thực tình mình rất thích người ấy).
btw: Có lẽ vấn đề của mình là bản tính nhút nhát, nhiều khi ngồi với nhau được một lúc mà chẳng thể nói với người ấy được câu nào.
Chỉnh sửa cuối:



