Đầu tiên cho mình xin lỗi vì đã cmt 1 bài ko liên quan gì đến mua bán. Sáng nay sếp bận đi họp, lại rãnh quá nên đào mộ topic này. Mình nghĩ mình ko nhỏ tuổi hơn ai trong đây, nhưng ghét nhất cái kiểu xưng anh anh chú chú của anhtruong87hp.
Đây là thế giới phẳng, éo biết lớn hơn ai được bao nhiêu (e rằng cái đó cũng chỉ nhỏ bằng ớt hạt tiêu) mà bày đặt lên mặt làm anh hai Hải Phòng. Chỉ riêng cách đặt nick đã biết ngu rồi.
Đệt mợ cái thằng ku, sao bác viết mà em đọc nhức mắt quá, sai chính tả, ngọng ngịu lung tung. Ăn nói như dân cu li bốc vác, chắc bác chỉ học đến lớp 2 rồi chơi bời sau đó ra cảng bốc cá thuê.
Đây là topic mua bán, thuận mua thì vừa bán, có xích mích thì pm nói riêng. Ko nên trả giá, mạt sát nhau.
Vậy mà em nghe nói mấy thằng ngu mà biết mình ngu, như em đây, sống lâu và sung sướng lắm bác ạ. Còn mấy thằng ku như bác cứ nghĩ mình khôn, chết lúc nào ko biết đấy bác ạ. Em thành thật chia buồn cùng bác
Chí lí
Thế bác có hiểu ko ạ?
Có hiểu tên Tét béo nói gì ko mà bảo là tốt hở bác?
Đệt mợ, chỉ sợ lúc đó gọi bác ra thì bác lại chạy về nhà với mẹ, trùm chăn kín đầu.
Bác cứ mày-tao như vậy làm cho em từ hiểu lầm thành hiểu ko lầm về tư cách của bác đấy bác ạ.
--------------------------
Lâu lắm mới thấy tên 3bi nói câu nghe được :)