Bậc thang ồn ào-bảng LUDES-mảnh chớp:
Khi bạn đi xuống cầu thang (chiếc cầu thang ồn ào),nếu bạn chú ý ,bạn sẽ nghe thấy nhữnh tiếng động như :"tiếng kêu la;uh ah;tiếng nổ mạnh; âm thanh đột ngột".tiếng ồn sẽ được phát âm ngược lại khi bạn đi ngược xuống cầu thang.bang. chỉ cần hành đọng theo thứ tự sau (dùng english) :
B A D C A D E E
Thế là bạn đã kick hoạt công tắt ,bây giờ sẽ có 1 chiếc chìa khoá rơi ra bạn hãy nhặt lấy nó.
chiếc chìa này sẽ phù hợp với rãnh chìa khoá (tay phải) ở phòng của Jane.Thoạt đầu khi tra chìa khoá vào Nancy sẽ nói nó phù hợp nhưnh nó ko mở được vì đã bị "cà tưng",bạn cần bôi mỡ cho nó,về việc này bạn có thể dùng điện thoại cũ trong phòng Brigitte,nhấn vào nút "cook",sau khi gọi điện thoại, đầu bếp sẽ hỏi bạn gọi món gì,bạn cứ chọn địa đi,cái gì vào bụng cũng tốt cả ^_^ ,(nên nhớ đừng để ai trông thấy) sau khi nhận thức ăn,bạn cứ ăn tự nhiên,Nancy sẽ giữ bơ lại.
Xong bạn đi tới phòng của Jane nhưng nhớ đừng vào,bôi bơ vào chìa khoá và sủ dụng 1 lần nữa,1 ngăn kéo bí mật sẽ xuất hiện,kick vào ngăn kéo bằng gỗ bạn sẽ thấy 1 số kí tự được trình bày là "Ludes Ergo Es" (tạm gọi là bảng Ludes).Trong chiếc bảng này có 10 hình chữ nhật bằng đá,bạn phải sắp xếp chúng để đọc bài thơ của Charles Penvellyn trên thảm trong phòng của Jane.Nhữnh từ ngữ và nhữnh vấn đề đó phù hợp trên 10 mảnh đá đó là :
As the MOON rises upon thee, Fear not, but draw upon the STRENGTH of Absent friends, and TOAST to their memories in Happiness and wonder. With the stalwart heart of a KNIGHT, let CHARITY be Thy guiding ANGEL. Stay firm in the knowledge as a Dedicated GEOMETER, and fear not the ravages of FATHER TIME. For, dear child, as you learn the lessons Of FOLLY, the secrets of this world Shall DAWN in thy soul.
mặt trăng,hiệp sĩ ,thiên thần (Moon;Knight;Angel).Sức mạnh là hình người đàn ông mang cả địa cầu (theo như tui đoán thì đây là atlas,1 trong các Titan trong thần thoại Hy Lạp bị thần ZEUS bắt phải nâng quả đất và cũng là kẻ định lừa Hecules trong việc mang trái đất giùm),......nhữnh phần khác bạn tự hiểu ^_^.Chỉ cần sắp xếp theo bài thơ là được : Moon, Atlas, Three Cup, Knight, Charity, Angel, Compass, Father Time, Jester, Sun.
hãy chú ý đếns 7 sắc cầu vồng trên bảng Ludes (sẽ thấy khi bạn di động nhữnh mảnh đá) , 1 trong số những chiếc áo giáp của tổ tiên Pevellyn trong tầng hầm dưới phòng lớn (the Hall) có những kí hiệu mặt trăng và mặt trời gần cột "Omnia Vincit Armo",đoạn sau các bạn tự mò vạy tui wên đoạn này rùi.Khi bạn kết thúc công việc này ,bạn sẽ thu được 1 item kim loại hình chớp (gọi là mảnh chiếu sáng) dùng nó để mở cột sao mộc trong phòng lớn (the hall).