Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

anh thánh tượng 5x rồi, cũng đâu có nhỏ hơn lão TT bao nhiêu, nên mưu sâu kế hiểm, mua chuộc lòng người hay là tất nhiên. Nhìn anh VPH là biết.
 
DPVD trong truyện mới ngoài 40 thôi, còn lão TT đã lăn lội hơn 50 năm trong hắc đạo, bét cũng phải 7x rồi @.@

HVTT chắc cũng chỉ kém DPVD vài tuổi, vì trong truyện có nhắc Kiếm Ma cha đẻ HVTT đã 60 tuổi, đi "gây giống" ra chú HVTT từ hồi trẻ măng mới xuất đạo ;))
 
HVTT hơn LHM cỡ 5,6 tuổi là cùng =))
DVDD chắc hơn HVTT cỡ đó luôn :))
 
Hoả Vân Tà Thần thực ra cũng khoảng hơn 30 rồi đó :D
 
Thử so sánh về võ công của DPVD và HVTT: về nội công thì CDTK và DCK có vẻ như ngang nhau, nhưng nếu xét kỹ thì DCK hơn ở chỗ công thủ toàn diện, lên đến cảnh giới cao nhất ko có nguy hiểm gì, còn CDTK thì từ 9 dương lên 10 dương có thể bị thiêu thân nếu ko có nội lực mang tính băng hàn áp chế. Về chiêu thức thì anh Địch từ đầu đến cuối vẫn chỉ giới hạn trong Cửu Dương Ngũ Tuyệt. Trong khi đó cháu Tà Thần thì nào là Bá Thối, Hỏa Vân Chưởng, Lục Thần Quyết, Siêu Thần Nhập Hóa. Về item, thuốc lắc thì anh Địch có mấy viên Dương Đan, mãi về sau mới dc cái tinh nguyên Chấn Càn Khôn. Cháu Dũng vẫn dc ưu ái hơn khi có thiên tằm công, thiên tầm bảo y và mặt nạ vô gián (món này là imba nhất =)) ) . Đấy hầu như là mọi mặt cháu Tà Thần đều dc ưu ái hơn, mà mãi vẫn chỉ ngang cơ với DPVD, à có 1 trận thắng nhưng nhờ vào chơi chiến thuật câu giờ chạy như chó =)), đến cuối trận thì có địa lợi, rơi xuống biển nên dập bớt dc hỏa kình thập dương, chiến thắng của anh thật là nhảm nhí =))
 
Chỉnh sửa cuối:
nhắc đến bá thối mới nhớ, trong truyện mới chỉ giới thiệu nguồn gốc bá thối , là của 1 thằng cha nào đó bị kẻ thù giết cả nhà, phế 2 tay, may dc 1 cao tăng cứu truyền cho dịch cân kinh, luyện dc đến hắc cấp và tự sáng chế ra bộ cước bá thối vô đối giang hồ, sau thì bị thất truyền, không biết thế nào mà rơi vào tay cha con tà thần

đánh giá ra thì bộ này đúng là khá imba, so với nó HL18T của VTH chỉ để đuổi ruồi=)) cha con HVTT võ công nói chung phải nói là khá là toàn diện, tay có Hỏa Vân Chưởng, chân có Bá Thối :-ss, chứ như chú Địch võ công đều xài tay hết :-?
 
30 năm trước, con em của thánh thượng yêu vi kinh thế tuổi đôi mươi, vậy tính ra cho thánh thượng khoảng 21 đi, ít nhất hiện nay anh ấy 51 rồi :-<. cái tay của chú địch hơi bị mệt à, đại na di, di kình ra, rồi cửu dương thần kiếm kiểu nào cũng có, cương nhu kết hợp, đại tiểu tích lịch, liệt dương đạo. Bên anh HVTT thì có mấy skill giống như lai thần chưởng, rồi bá thối ghê nhất, hỏa vân chưởng thì đi chôm, võ công của anh dùng thì chưa thấy xài võ công của võ đang như lão tà thần.
 
Chỉnh sửa cuối:
lão TT có nguyên cái tàng kinh các,thu thập hết mọi loại võ công của thiên hạ =))
thằng con đã vl thế, thằng cha lại toàn kì công của Võ Đang =))
 
Mấy cái võ công trong Cửu Dương Ngũ Tuyệt đều của Vương Trùng Dương sáng tạo ra luôn à :-?. Mong chờ những lúc giới thiệu về mấy skill đó.
Mà skill Liệt Dương đao hình như chỉ có 1 thức duy nhất thôi hả mọi người '_'
LTT già rồi luyện skill Võ Đang cho sống lâu thêm ý mà =))
 
vừa đọc lại truyện, vào thởi điểm Kiếm Ma mới xuất hiện thì nói tuổi là 60, khi kể lại chuyện cũ thì là 30 năm trc đã đi gây giống ra thằng con

đọc lại bộ HVTT1, HVTT đến Thái, gặp Mã Nhã lúc 20 tuổi, hiện h trong HVTT 2 có nói Xích Nhi khoảng 10 tuổi --> comfirm HVTT hiện h chỉ trên dưới 30

cơ mà còn chú Địch mới đau đầu
- trong lần đầu tiên xuất hiện ở gần Sâm Bang (chap 123) thì nói tuổi ngoài tứ tuần 40
- trong đoạn kể quá khứ Vi Kinh Thế thì nói 15 năm trước DPVD lên ngôi giáo chủ sau khi anh trai chết (chap 159)
- nhưng trong chap 46, quá khứ Vương Phục Hổ thì nói rõ là 8 năm trước DPVD mới lên ngôi, do tranh giành ngôi vị nên giáo có loạn, Nguyệt Thánh Sứ cũ mới bị lưu lạc , sau tân giáo chủ mới lên là DPVD gọi về, tiện thu phục luôn VPH

cần lời giải thích :-??

---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:05 ----------

Mấy cái võ công trong Cửu Dương Ngũ Tuyệt đều của Vương Trùng Dương sáng tạo ra luôn à :-?. Mong chờ những lúc giới thiệu về mấy skill đó.
Mà skill Liệt Dương đao hình như chỉ có 1 thức duy nhất thôi hả mọi người '_'
LTT già rồi luyện skill Võ Đang cho sống lâu thêm ý mà =))

đã giới thiệu rồi, về nội công thì có Cửu Dương Thần Công, còn võ công thì là Cửu Dương Ngũ Tuyệt: Cửu Dương Thần Kiếm - Hỏa Vân Chưởng - Liệt Dương Đao - Cửu Dương Đại Tiểu Tích Lịch - Âm Dương Đại Na Di

tất cả đều made in Vương Trùng Dương
 
^
Mấy cha nội Comicvn dịch cũng value lắm, đừng chú tâm cái timestory quá.
 
thực ra time story do tác giả thôi =)), chửi bới người dịch làm gì =))
 
^
Mấy cha nội Comicvn dịch cũng value lắm, đừng chú tâm cái timestory quá.


Mấy chap đầu toàn bộ là của NXB trẻ đó cưng ạ!
CÒn mấy chap sau là của ComicVN, thi thoảng chỉ có dịch sai tên nhân vật thôi 8->
 
^
Mấy cha nội Comicvn dịch cũng value lắm, đừng chú tâm cái timestory quá.

Value là value chỗ nào bạn . Trừ các chap lấy bản dịch của NXB Trẻ ra thì value chỗ nào vậy .
 
Value là value chỗ nào bạn . Trừ các chap lấy bản dịch của NXB Trẻ ra thì value chỗ nào vậy .

Lỗi chính tả quá trời quá đất. Tất nhiên là tôi không đòi hỏi chính xác 100% nhưng tại lỗi nhiều quá nên không tin tưởng vào cái time story -> Okie?
 
lỗi chính tả khác lỗi dịch sai(:|
 
thằng TeenTiTan này anh vẫn nhớ ngày xưa có vụ yêu đơn phương em hot girl xăm trổ đầy mình nào đấy xong thất tình chán đời đi dạt nhà thì phải :-? . Mà thôi chuyện cũ anh cũng ko muốn lôi ra để trêu chú nhưng mà chú làm anh hơi bực đấy :)). Tuy anh ko phải staff hay editor... của comicvn nhưng hàng ngày anh vẫn vào đó đọc truyện và thấy chất lượng thế là ổn rồi. Lỗi chính tả thì cũng có nhưng ko nhiều như chú nói đâu. Và anh thấy lỗi chính tả với cả time story cũng chả liên quan nhiều đến nhau đâu. Tất nhiên anh ko cấm chú góp ý nhưng anh thấy kiểu chê bai của chú ko có tính xây dựng nên anh muốn chỉnh 1 chút thôi :))
 
Tớ vẫn còn 1 thắc mắc nho nhỏ. Trong HVTT 2 lúc DPVD sắp bị Hung Tinh giết có nhớ lại chuyện lúc xưa vì sao đc đặt tên là Đông Phương Vô Địch. Lúc đó người cha của DPVD có nói con thứ nhất là Đông Phương Vô Cụ, t2 là Vô Kỵ, t3 là Vô Địch :o . Thế là thế nào.
 
đúng rồi :))
đọc main truyện hay ngoại truyện đều có cái này :))
cơ mà vô kỵ tuy hèn hạ nhưng mà cái chết của anh vô kỵ kể ra cũng có hậu với ảnh :))
 
Back
Top