Tớ cũng 28 tuổi đây cậu ạ, cách đây nửa tháng vẫn còn ở nhà thì ôm PC, ra đường thì ôm Lap, dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho RPG, design 1 em 3D cho lên wallpaper để làm người iu, không nhậu nhẹt bê tha, chả hút thuốc hay đi bar gì sất, nói chung là nerd 100%, vậy mà giờ cũng có gái rồi. Thế mới biết ngồi 1 chỗ suy diễn thì cái gì cũng khó, nhiều khi nghĩ thông thông rồi thì tự bản thân mình lại bàn lùi mình, cứ ra đường kiếm gái cua là hay nhất, nói chung là nếu có cơ hội thì phải biết nắm bắt.
Đây là kinh nghiệm của tớ cách đây nửa tháng :
- Đang là 1 thằng chỉ biết đi làm + game + ăn ngủ, routine mỗi ngày đều thế.
- 1 hôm trời xui đất khiến thế nào bị taxi tông ngay trên đường đi làm về, khâu cái bàn chân 5 mũi, nằm bẹp dí ở nhà, lại game web online.
- Chân đau quá không lết ra trạm xá rửa vết khâu và thay băng được, ông già thấy tội nghiệp quá chạy ra trạm xá thuê người về thay băng, co 1 em y tá volunteer đi.
- Em tới thay băng, trong lúc em đang làm thì em có dặn mình giữ vệ sinh vết thương, blah blah blah... tớ chỉ im như hến (nhát gái) rồi vâng dạ các kiểu. Lúc em về rồi thì có thằng bạn đến thăm, nghe tớ kể xong nó buông gọn lỏn 1 câu "mày ngu quá"
- 2 hôm sau em đến thay băng 1 lần, thật sự thì thay băng dễ ẹt, nhìn em làm 1 lần là copy được ngay, nhưng cứ để em tới, sau đó gạ hỏi sdt, kiếm cớ phòng khi có việc gì thì có số để gọi, thế là có sdt. Sau đó tám xàm chém gió các kiểu.
- hôm em đến cắt chỉ thì em có gạ lại tớ 1 câu "chừng nào hết đau hẳn rồi thì gọi cho em 1 cái để em yên tâm".
- thế là sau khi hết đau hẳn (cách đây nửa tháng), tớ gọi rủ nàng đi chơi, lấy cớ cảm ơn vụ chăm sóc cái chân, rồi bắt đầu tán luôn.
- result : giờ có thêm má nhỏ rồi, mới mất zin hôm 8/3 với em lol.
Nói thế cho cậu biết cậu chả phải trường hơp cá biệt. Chỉ sợ nhiều khi chưa gặp được người mình có ấn tượng, rồi lâu dần tự ti là mình chả hợp được với ai.
Cách đây 2-3 năm cũng cái box này, tớ lập 1 cái topic y chang cậu, không tin cứ search thì biết. Lúc ấy hỏi anh em cách tán gái, nhưng cuối cùng fail vì mình sinh 85 gái sinh 93, fail vì em quá teen chỉ thích mấy bọn như HKT
PS : 28 tuổi rồi còn ăn chưa no lo chưa tới hả cậu ?