Ngay từ đầu khi xem trailer phim này, Monk đã không thích nó lắm, vì trailer không có gì nổi bật và làm mình cuốn hút cả. Tuy nhiên, do tuần này không có phim gì để xem, nên cũng đành book đại vé đi coi và cố thuyết phục mình rằng đây là phim phiêu lưu, biết đâu nó sẽ hấp dẫn mình.
Trước tiên nói về rạp Galaxy Tân Bình. Đúng như họ đã quảng cáo, sảnh chờ trước rạp giờ được lắp cửa kính, phà máy lạnh mát rượi, không còn cảnh nắng chói chang như khi mới khai trương cách đây 2 năm. Nhờ vậy cái sảnh bé tẹo và thiếu ghế ngồi bị khán giả chửi năm nào giờ đã rộng rãi, nhiều ghế ngồi hơn (nhưng phải mất 2 năm họ mới chịu làm cái việc đơn giản mà ngày đầu khai trương ai cũng phàn nàn này).
Thứ 2, nói về việc hệ thống Dolby 7.1 được phủ khắp phòng chiếu Galaxy từ tháng 3. Nói theo quan điểm cá nhân, thì Monk thấy hệ thống của galaxy không... ấn tượng bằng Megastar Crescent Mall Q7. Cụ thể là đoạn clip giới thiệu hệ thống âm thanh 7.1 ở Megastar Q7 nghe... giật nảy mình và sống động hơn nhiều, còn cũng cái clip đó nhưng ở Galaxy thì không ấn tượng bằng. Tuy nhiên, có lẽ do bên Mega đã "ăn gian" bằng cách tăng volume đoạn clip đó lên nên gây ấn tượng hơn chăng?
Bây giờ nói về phim.
Hiệu ứng 3D: Lời khuyên chân thành. ĐỪNG PHÍ TIỀN CHO 3D PHIM NÀY. Mặc dù 3D trong phim này không bị tối, mờ, mà đẹp NHƯNG đạo diễn hoàn toàn không chú tâm vào việc tạo hiệu ứng 3D, không có 1 đoạn gimmick nào cả, tức là KHÔNG có cảnh cầm súng chĩa ra màn hình, hay các cảnh 3D phô như Journey 2 cho The Rock tung hứng trái sơ ri bằng ngực để nó nhảy tưng tưng ra màn hình (nếu cho 1 em bưởi to tung hứng kiểu đó có khi Journey 2 đã được khen lấy khen để rồi).
Nên xem phim chẳng có gì nổi, mà cũng chẳng có chiều sâu.
Chỉ có 1 cảnh, tạo hiệu ứng rất đẹp là khi
[SPOIL]John và công chúa Sao Hỏa đi vào 1 cái hang với các tia sáng[/SPOIL]
thì có cảm giác sống động với 3D ... 1 CHÚT XÍU thôi.
Kỹ xảo: Phim có đồ họa khá tốt. Hiệu ứng ánh sáng trong hang, đặc biệt là thiết kế những chiếc máy bay rất đẹp. Monk nhìn mấy chiếc máy bay đó mà cứ nghĩ: "Sao nó giống trong Final Fantasy thế nhỉ ?"
Nội dung: Thật sự Monk phải công nhận phim này có nội dung xây dựng rất tốt, rất chi tiết về quá trình mà nhân vật chính lạc đến sao Hỏa, hòa nhập, làm quen cuộc sống ở đây. Phát triển tình cảm rất kỹ lưỡng để nam nữ chính quý mến rồi yêu nhau.
Nhưng chính điều này lại bộc lộ điểm dở của phim: Quá chi li, quá Dài. Thật sự cả phim đa phần thời gian là thoại. Nhân vật nói, chia sẻ tình cảm, quan điểm, triết lý... Các cảnh hành động không nhiều, và giải quyết rất chóng vánh.
Thậm chí, có 1 cảnh hành động chém giết nhưng đạo diễn lại chọn 1 đoạn nhạc bi ai, trầm buồn để mô tả bi kịch của nhân vật chính. Đây đúng là phong cách của 1 đạo diễn hoạt hình của Disney dùng âm nhạc, hình ảnh xúc động để làm nổi bật tình cảm, khi ông muốn nhấn mạnh đến cái sự khốc liệt, dã man của chiến tranh, xung đột. Nhưng chính vì thế mà nó làm không khí hành động đúng ra là đã mắt lại bị chùng xuống.
Cái hài trong phim rất ít, nhưng rất sạch, không thô, dơ. Hài ít, thế nên cũng gần 20-30 phút mới có 1 đoạn để khán phòng cười.
Dù cách triển khai kịch bản làm phim khá trầm, nhưng Monk thích nó vì nhờ vậy mà khán giả bị nhập tâm vào câu chuyện và nhân vật, đồng cảm với họ, và CÁCH KẾT THÚC của phim theo đúng mô tuýp của Sherlock Holmes tạo bất ngờ và hấp dẫn liên tục đến khi hiện dòng chữ tên đạo diễn cuối phim.
Nhưng rất tiếc, có ít nhất 10 người đã bỏ về sớm trước khi chứng kiến cái kết hấp dẫn này [SPOIL]ngay sau đoạn đám cưới[/SPOIL], có lẽ vì họ tưởng đến đoạn đó là không còn gì để coi nữa, nhưng họ đã nhầm, cả phim Monk chỉ thích đoạn kết vì nó tạo được chút bất ngờ và hấp dẫn cho Monk.
LỜI KHUYÊN:
- Đừng phí tiền xem 3D.
- Phim này thuộc dạng phim KHÔNG NHẤT THIẾT phải xem rạp. Vì các cảnh hành động mãn nhãn làm sướng tê người trong phim rất ÍT, và không đủ độ phê (dù đã có màn ảnh rộng và hệ thống âm thanh 7.1 hỗ trợ).
Vả lại, hài trong phim rất ít, nhịp phim chậm có thể gây buồn ngủ, nên nếu muốn tìm phim để cười từ đầu chí cuối như Jack and Jill hay Hello Cô Ba thì không nên xem phim này.
Thế nên, nếu bạn muốn dẫn bạn gái đi xem rạp thì chọn phim này cũng không sao, còn muốn ở nhà đợi HD thì cũng không sao nốt.
=> Monk biết đưa ra lời khuyên này thì bên nhà rạp sẽ chửi dữ lắm, nhưng thời buổi giá cả tăng vọt, nên Monk cũng hiểu ai cũng cần phải tiết kiệm, chọn phim để xem không phải là dễ.
- Đừng bỏ qua hay tua nhanh đoạn kết phim, rất hay, bất ngờ và thú vị.