]._.[noRain]._.[;20825567 nói:
@MyDevils: Thế thì chia tay là phải rồi bác, loại gái như thế thì chỉ có làm gà thôi...mà đám bạn của ny em ko ăn chơi như thế, nói chung là thói quen của những người có suy nghĩ khác với mình, nói ra thì người ta cũng có cái lý của họ. Ny em ko đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có nét. Cô ấy mà chơi về khuya em cũng lo bọn xấu lắm = ="
@SD: Xúc là...xxx ấy hả...chưa đâu ông ơi, mới có mấy tháng, còn lâu lắm, mà mình ko có ý định đánh nhanh rút nhanh đâu
Tiếp thu
Cái gì cũng có cái lý của nó bác à

Nếu con ex của mình ko có tính tốt thì mình sút nó ngay từ đầu rồi, nhưng wen nhau 6 tháng thì mình mới sút. Vấn đề là nó để lại cho mình nhiều mâu thuẫn. Nó nhà nghèo, chịu cày cuốc, đi làm waiter, thời gian học và làm chiếm hết time nên mỗi dịp đám cấp 3 rủ thì đú hết mình vì sợ mất lòng, sợ bị gọi là "bỏ rơi bạn bè". Rồi vì hiền quá mà bị mấy con bạn lợi dụng, ăn hiếp.
Nói chung là cũng tội nghiệp, nhưng cái tính bao đồng thì bựa ko tả, vì bạn bè mà sẵn sàng lăn xả làm việc này việc kia mà bỏ bê việc học. Nó nhờ mình ôn thi giùm nó và mình sẵn sàng ôn tới chiều mới về, vậy mà đang ôn dc khoảng 1h thì bạn bè call thì chạy đi làm nghĩa vụ ngay.
Biết là nó có vấn đề nhưng mình ko bỏ nó vì lòng thương hại, nếu bỏ nó rồi sau này nó có mệnh hệ gì mình hối hận thì sao, cái suy nghĩ đó khiến mình chùn bước, khiến cho nó ngày càng ỷ lại và tệ hơn, nhiều lúc nó còn bật lại mình như bồ chủ thớt bật lại là "anh chỉ có quyền khuyên nhủ, còn làm gì là quyền của em" đấy

. Nhưng suy nghĩ theo cái kiểu ko thể bỏ nó dc vì nó thế này thế kia, có xấu thế nhưng tốt cũng nhiều, rồi sau này lỡ có gì,... Cái đó khiến cho bản thân mình yếu đuối theo và có những quyết định sai lầm. Nên dù biết bỏ là lựa chọn tệ nhất nhưng phải chọn, còn hơn sau này hốt vỏ.
Mình thấy nhiều điểm tương đồng nên cũng góp ý chủ thớt thôi, ex của mình nó thâu đêm ở bar nhưng khoảng 1,2 tháng gì đó 1 lần thôi. Còn của chủ thớt là đi với đội banh thường xuyên thì rất có vấn đề, nhiều thằng thèm muốn trong đó tỏ ý xấu sao biết dc, nói ko xa mấy thằng trong đội banh của mình mỗi lần tụ lại ko có girl gần đó nói chuyện nghe dâm bỏ mẹ. Cái này ko sửa dc thì sau này hậu quả khôn lường thôi
p/s: trai có 2 loại, 1 là loại thích có gái để nuôi làm vợ và nuôi làm gà, 2 là loại chỉ thích nuôi vợ

, mình là loại 2 nên chọn cách bỏ, cái đó là tính cách mỗi người rồi, chứ góp ý theo kiểu xúc rồi bỏ cho đỡ phí thừa lắm
