em năm nay 16t,bề ngoài không có gì nổi bật dạo gần đây em phát hiện mình bị bệnh sợ xã hôi:http://www.eva.vn/suc-khoe/can-benh-so-giao-tiep-xa-hoi-c131a61997.html
Trong lớp em không có bạn bè vì em rất (cực) nhút nhát không dám nói chuyện với ai cả.Cách đây 4 năm em vẫn còn rất hòa đồng và hơi bựa
,nhưng bây giờ em thấy rất mặc cảm làm gì cũng sợ người khác soi mói,em đã chịu đựng nó 4 năm và đang rất khổ sở nhiều lần nghĩ tới cái chết mà vẫn chưa thực hiện được,có ai giúp em thoát khỏi tình cảnh này không 
Trong lớp em không có bạn bè vì em rất (cực) nhút nhát không dám nói chuyện với ai cả.Cách đây 4 năm em vẫn còn rất hòa đồng và hơi bựa
,nhưng bây giờ em thấy rất mặc cảm làm gì cũng sợ người khác soi mói,em đã chịu đựng nó 4 năm và đang rất khổ sở nhiều lần nghĩ tới cái chết mà vẫn chưa thực hiện được,có ai giúp em thoát khỏi tình cảnh này không 


Box này có hơn chục topic giống chú mày rồi chả đi đến đâu cả chỉ tổ cãi nhau. Thực hành mới giải quyết đc thôi. 

