- 19/12/07
- 388
- 23
Đây là chuyện của con bạn mình, hoặc mấy bạn xem là chuyện của mình cũng đc 
Thấy nó kể mà tội quá, cũng ko biết giúp nó sao cả.
Con bạn mình và thằng kia yêu nhau, yêu nhiều lắm. Chuẩn bị cưới, đùng phát thầy bói bảo, ko hợp tuổi, cực kỳ xấu: tuyệt mạng, tuyệt tôn... nói chung xấu nhất.
Giờ nhà trai phải đối cực kỳ mãnh liệt, mẹ thì khóc lóc, đòi chết nếu cưới... nói chung là ko bao giờ đồng ý.
Mà giờ người con gái cũng 26 tuổi rồi, ko còn trẻ mà chờ đợi, để có thể tranh đấu nữa. Người con gái giờ rất suy nhược.
Ko thể làm theo cái kiểu phim Hàn, bỏ nhà ra đi... nhưng yêu thì lại quá yêu.
Ban đầu, mình cũng khuyên nó chọn ty, vì ba mẹ thấy mình sống tốt, thì cũng nguôi ngoai. Nhưng nó nói 1 lúc, giờ mình cũng chẳng biết đưa ra lời khuyên như thế nào cả.
Nếu mấy bạn rơi vào trường hợp như vậy, thì mấy bạn nghĩ sao :( mình có thể khuyên bạn mình như thế nào.

Thấy nó kể mà tội quá, cũng ko biết giúp nó sao cả.
Con bạn mình và thằng kia yêu nhau, yêu nhiều lắm. Chuẩn bị cưới, đùng phát thầy bói bảo, ko hợp tuổi, cực kỳ xấu: tuyệt mạng, tuyệt tôn... nói chung xấu nhất.
Giờ nhà trai phải đối cực kỳ mãnh liệt, mẹ thì khóc lóc, đòi chết nếu cưới... nói chung là ko bao giờ đồng ý.
Mà giờ người con gái cũng 26 tuổi rồi, ko còn trẻ mà chờ đợi, để có thể tranh đấu nữa. Người con gái giờ rất suy nhược.
Ko thể làm theo cái kiểu phim Hàn, bỏ nhà ra đi... nhưng yêu thì lại quá yêu.
Ban đầu, mình cũng khuyên nó chọn ty, vì ba mẹ thấy mình sống tốt, thì cũng nguôi ngoai. Nhưng nó nói 1 lúc, giờ mình cũng chẳng biết đưa ra lời khuyên như thế nào cả.
Nếu mấy bạn rơi vào trường hợp như vậy, thì mấy bạn nghĩ sao :( mình có thể khuyên bạn mình như thế nào.
Tuổi thì ngon rồi ... ngày h tháng sinh thôi.
