Alledregen
Youtube Master Race
- 21/8/10
- 9
- 0
Cũng đã lâu lắm rồi từ khi em thích ai. Em là sv năm 2 ở một trường ĐH miền Nam ạ.
Em biết bạn ấy (gọi là Mai cho tiện) cũng đc 4 5 tháng rồi, nhắn tin cũng nhiều (có khi thức nhắn tin đến 1-2h sáng), số lần đi ăn kem uống nước cũng ko ít. Mai chưa có bạn trai, thuộc dạng con gái hiền lành đúng kiểu em thích. Mỗi lần đi uống nước thì 2 đứa ngồi quán cả 3 4 tiếng, nói chuyện rất hợp với nhau, như chả bao giờ hết chuyện để nói.. Tối tối còn nhắn tin nhắc em đi ngủ sớm nữa chứ :(
Có một số điểm mà em không biết nên nghĩ sao cho đúng..
- Thỉnh thoảng em nhắn mấy tin như “Nhớ Mai quá, ko biết phải làm gì đây” bla bla thì Mai reply rất bình thường, như là “Nhớ thì chờ đến t5 đi học là sẽ gặp thôi” (vì em và Mai học chung 1 lớp học phần) chứ ko bao giờ có những tin nhắn như “Nhớ thì hôm nào rảnh mình đi ăn kem” hay tương tự vậy hết..
- Mai chưa bao giờ để em chở bằng xe đạp, mỗi lần như vậy Mai bảo “Thôi mình đi bộ đi”. Em ko biết là tại Mai muốn đi bộ để nói chuyện đc nhiều hay là tại vì ko thích ngồi xe đạp nữa.. :(
- Mấy hôm t5 học xong (đến khoảng 3h chiều) em và Mai đi uống nước, ngồi đến khoảng 6-7h tối mới về. Lúc về thì đường cũng vắng và khá tối, nhiều khi em cứ muốn nắm tay hay là ôm rồi nói “Mình thích Mai lắm” mà chưa bạo gan để làm vậy (dạng nhát gái ý) :( Lúc 2 đứa đi kế nhau em cũng cố ý để tay em và Mai thỉnh thoảng chạm vào nhau
- Tối hôm nọ khoảng 12h buồn ngủ quá, chả hiểu sao đầu óc thế nào em lại nhắn “Mai ơi buồn ngủ quá, làm gối ôm của mình nhe” -.- Mai nhắn lại “Ko đc đâu, mình có con gấu bông nè, bạn ôm đỡ đi nha”.. Em hơi quê, hỏi lại “noooooo sao lại ko được” thì ko thấy trả lời
Thế là từ đó đến sáng ngủ ko đc, cả ngày hôm đó ôm cái tư tưởng “TẠCH CMNR” thì đến tối Mai lại nhắn tin nhắc ngủ sớm, em vui quá nên cũng nhắn lại mà ko nhắc gì đến chuyện “cái gối ôm” :phew:
- Ấp đết chiều hôm nay 2 đứa vừa uống nước từ 3h30 đến 7h xong
Cũng có chỉ Mai một số phần trong tiếng Anh mà Mai hỏi (tại mình cũng khá). Nãy giờ đang nhắn tin kiểu như “Trước giờ bạn bè chỉ, ko ai hiểu Mai hết, chỉ có bạn là hiểu thôi” Mình nhắn lại “Uh vậy cũng mong có người hiểu lại mình” bla bla Em biết là sến lắm ạ, các bác đừng gạch em 
- Trước Tết có tặng Mai cái ly uống nước bằng sành, hôm 8/3 vừa rồi thì tặng 1 cái lắc tay. Sau tối hôm đó Mai có nhắn tin cám ơn và bảo “Mai thích cái lắc của bạn lắm, dễ thương, nhưng mà tại Mai cũng đang đeo 1 cái rồi nên chắc cái của bạn để sau này hẵng đeo há”.. Cái này thì em confirm đúng thật chứ ko phải bịa, vì từ khi mới gặp Mai hồi 4-5 tháng trước thì Mai đã đeo rồi, có điều cái lắc tay đó có hình trái tim, còn cái lắc tay em tặng Mai bữa trước là hình cỏ 4 lá các bác ạ :( Ko biết ai tặng Mai cái lắc trái tim đó có ý gì ko nữa
Nhìn chung là có lúc em có cảm giác Mai cũng có tình cảm với mình, nhưng cũng có lúc thấy Mai chỉ xem em như là bạn thôi...
Mong các bác tư vấn cho em qua ca này ạ... Nên đeo theo hay là dừng lại cho lành?
Em biết bạn ấy (gọi là Mai cho tiện) cũng đc 4 5 tháng rồi, nhắn tin cũng nhiều (có khi thức nhắn tin đến 1-2h sáng), số lần đi ăn kem uống nước cũng ko ít. Mai chưa có bạn trai, thuộc dạng con gái hiền lành đúng kiểu em thích. Mỗi lần đi uống nước thì 2 đứa ngồi quán cả 3 4 tiếng, nói chuyện rất hợp với nhau, như chả bao giờ hết chuyện để nói.. Tối tối còn nhắn tin nhắc em đi ngủ sớm nữa chứ :(
Có một số điểm mà em không biết nên nghĩ sao cho đúng..
- Thỉnh thoảng em nhắn mấy tin như “Nhớ Mai quá, ko biết phải làm gì đây” bla bla thì Mai reply rất bình thường, như là “Nhớ thì chờ đến t5 đi học là sẽ gặp thôi” (vì em và Mai học chung 1 lớp học phần) chứ ko bao giờ có những tin nhắn như “Nhớ thì hôm nào rảnh mình đi ăn kem” hay tương tự vậy hết..
- Mai chưa bao giờ để em chở bằng xe đạp, mỗi lần như vậy Mai bảo “Thôi mình đi bộ đi”. Em ko biết là tại Mai muốn đi bộ để nói chuyện đc nhiều hay là tại vì ko thích ngồi xe đạp nữa.. :(
- Mấy hôm t5 học xong (đến khoảng 3h chiều) em và Mai đi uống nước, ngồi đến khoảng 6-7h tối mới về. Lúc về thì đường cũng vắng và khá tối, nhiều khi em cứ muốn nắm tay hay là ôm rồi nói “Mình thích Mai lắm” mà chưa bạo gan để làm vậy (dạng nhát gái ý) :( Lúc 2 đứa đi kế nhau em cũng cố ý để tay em và Mai thỉnh thoảng chạm vào nhau

- Tối hôm nọ khoảng 12h buồn ngủ quá, chả hiểu sao đầu óc thế nào em lại nhắn “Mai ơi buồn ngủ quá, làm gối ôm của mình nhe” -.- Mai nhắn lại “Ko đc đâu, mình có con gấu bông nè, bạn ôm đỡ đi nha”.. Em hơi quê, hỏi lại “noooooo sao lại ko được” thì ko thấy trả lời
Thế là từ đó đến sáng ngủ ko đc, cả ngày hôm đó ôm cái tư tưởng “TẠCH CMNR” thì đến tối Mai lại nhắn tin nhắc ngủ sớm, em vui quá nên cũng nhắn lại mà ko nhắc gì đến chuyện “cái gối ôm” :phew: - Ấp đết chiều hôm nay 2 đứa vừa uống nước từ 3h30 đến 7h xong
Cũng có chỉ Mai một số phần trong tiếng Anh mà Mai hỏi (tại mình cũng khá). Nãy giờ đang nhắn tin kiểu như “Trước giờ bạn bè chỉ, ko ai hiểu Mai hết, chỉ có bạn là hiểu thôi” Mình nhắn lại “Uh vậy cũng mong có người hiểu lại mình” bla bla Em biết là sến lắm ạ, các bác đừng gạch em 
- Trước Tết có tặng Mai cái ly uống nước bằng sành, hôm 8/3 vừa rồi thì tặng 1 cái lắc tay. Sau tối hôm đó Mai có nhắn tin cám ơn và bảo “Mai thích cái lắc của bạn lắm, dễ thương, nhưng mà tại Mai cũng đang đeo 1 cái rồi nên chắc cái của bạn để sau này hẵng đeo há”.. Cái này thì em confirm đúng thật chứ ko phải bịa, vì từ khi mới gặp Mai hồi 4-5 tháng trước thì Mai đã đeo rồi, có điều cái lắc tay đó có hình trái tim, còn cái lắc tay em tặng Mai bữa trước là hình cỏ 4 lá các bác ạ :( Ko biết ai tặng Mai cái lắc trái tim đó có ý gì ko nữa

Nhìn chung là có lúc em có cảm giác Mai cũng có tình cảm với mình, nhưng cũng có lúc thấy Mai chỉ xem em như là bạn thôi...
Mong các bác tư vấn cho em qua ca này ạ... Nên đeo theo hay là dừng lại cho lành?





