Phòng Tranh GVN ►nơi trổ tài...tự sướng

Biết thế tốt. Vẽ người còn sệch lên xuống, chắc cũng còn chưa biết công thức chuẩn vẽ người là cái gì, nét chưa vững mà đòi... chú mà vào lớp vẽ họ cho tập vẽ khối vuông, khối tròn ;))

Rồi :( Bạn chuyên nghiệp, biết rồi :(


Có tí chuyện thôi mà cũng thành war được :-s Ko muốn người khác nhận xét tranh của mình thì cứ bỏ qua ko đọc là được, cần gì phải vặn vẹo này nọ.
Phòng tranh thì cứ để nó đơn giản là chỗ show tranh thôi, còn tranh luận kiến thức trình độ tài năng gì thì vào pro5 nhau đi 8-|

Do có cái gì nó đụng vào mắt, nó... ngứa... nên mới phải lấy ra :( Giờ thì xong rồi. Mắt đã nhìn ra được mọi sự rồi :x
 
rằng bản thân mình chưa biết cách vẽ người ? =)
 
Đã ko thích nói nữa thì nên stop đi thì hơn bạn ạ. Còn đã thích kéo lên thì nhích thôi :-j
Này thì Brainmaster, 1 lão làng trong phòng tranh nhận xét về cái câu của bạn "được khuyên đi học MT" nè
BRAIN MASTER: vẽ cái tranh kia mà được khuyên đi học MT hử
BRAIN MASTER: phải ta thì có lẽ được khuyên đi dạy vẽ
BRAIN MASTER:
BRAIN MASTER: chém thôi

kei.lemanhcuong: ta nhớ
kei.lemanhcuong: tên này nét xấu, màu lởm, hình họa kém

Thiên địa: ta éo phải dân mĩ thuật
Thiên địa: mà cũng thấy tỉ lệ nó sida vc

Đừng nghĩ là bạn biết vẽ người, còn gv mĩ thuật của bạn cỡ nào ko biết chứ khuyên bạn đi học MT để rồi đẻ ra chứng ảo tưởng thế này thì khổ thật. Không biết bạn vẽ người khủng bố cỡ nào, thuộc loại tên tuổi gì, học bao nhiêu năm hình họa nhưng cái cách thể hiện, nói chuyện khinh người của bạn (hễ thấy ai ko đủ trình thì kêu gà, ko đủ tư cách nhận xét tranh) kèm theo sự khập khiễng về mấy cái tác phẩm còi của bạn thì mình khuyên nên dừng war và lặn ngay đi thì hơn. Không ngờ vắng Remedy cũng ko hẳn hết vui =))
 
Chỉnh sửa cuối:
ôi mất thằng gà ta đâu chấp :)) éo biết tỉ lệ chuẩn mà cũng nói chuyện tỉ lệ; đám bạn của mi thì cũng chừng đó thôi :))
1 số tấm trước là ta chưa đi học; sai là đuơng nhiên; mi lôi ra nói thì có ý nghĩa éo gì =)) ít ra ta cũng có cty của Sing thuê làm freelancer; vì bận đi học nên chưa full time được

con brainmaster mà cũng đòi đi dạy mới nhục chứ =) nói với nó vậy đó
 
Chỉnh sửa cuối:
Yoda-Flame-war-begun.jpg
 
ít ra ta cũng có cty của Sing thuê làm freelancer
Khổ thân, cty đấy sắp phá sản đến nơi còn hại người ta :(

Nói thế thôi chứ thực ra mình đang làm artist cho 1 số cty Nhật và US freelancer, thu nhập cũng thường thường 3-4k $/ tháng tạm đủ sống các bạn ạ :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi xem tranh mà ban Gilles bảo là được thầy cô trường MT khuyên thi vào trường thì mình cho là cần phải tổ chức cuộc thi thật, :)). Chứ nếu là mình thì mình khuyên là nên tự học thì hơn, thi vào trường uổng công trượt.
 
sáng ngủ dậy đã có drama để coi =)
 
Sau khi xem tranh mà ban Gilles bảo là được thầy cô trường MT khuyên thi vào trường thì mình cho là cần phải tổ chức cuộc thi thật, . Chứ nếu là mình thì mình khuyên là nên tự học thì hơn, thi vào trường uổng công trượt.
2^: trình mi cũng chỉ biết vẽ cartoon thôi :)) thi là thi vẽ hình họa, và bố cục màu liên quan éo gì tranh loại này :))
^: không sao ta cũng đi rồi nên chiến lần cuối cho nó xôm ;))

Nói thế thôi chứ thực ra mình đang làm artist cho 1 số cty Nhật và US freelancer, thu nhập cũng thường thường 3-4k $/ tháng tạm đủ sống các bạn ạ :">

chắc ta ói cho chết quá :)) gió cũng vừa vừa thôi; trinh mi chưa biết vẽ người có mà 3-4k VND
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi xem tranh mà ban Gilles bảo là được thầy cô trường MT khuyên thi vào trường thì mình cho là cần phải tổ chức cuộc thi thật, :)). Chứ nếu là mình thì mình khuyên là nên tự học thì hơn, thi vào trường uổng công trượt.
Bác vào nhanh thế :">

P/s: Nãy giờ cười sằng sặc trước màn hình sau khi nghe câu "drama" của tên shadownumber =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc đầu thì đưa bác sịp vào thành phần pro, sau đó ném tạ luôn cả bác ấy, ôi thật vãi .... =))
Chuẩn bị sắp tới bác vuogle sẽ đc xếp vào thành phần cả đời chỉ đi làm mướn, satthupc thì chỉ biết vùi đầu vào học envi, MrNice thì không bao giờ biết vẽ máy..... nếu lỡ các bác ấy vạ mồm lên tiếng=))
@Gil; ở đây ai cũng đi làm, ko ít thì nhiều, nên khỏi phải khoe sing, sing nó ko bằng hàn, nhật hay pháp đâu ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi chứ chủ đích cũng là ngày chia tay phòng tranh rồi; mà chia tay cũng xôm tụ cái, ;làm cái gì đó cho người ta nhớ mình theo tinh thần môn marketing; con hàng máng đừng giận ta; lần cuối nói chuyện rồi. Flame war để chọc mi vẽ người cho chuẩn thôi, chứ ta biết lúc đầu mi bênh ta :))
Bắt đầu từ tuần sau là đóng đô tại nhà giáo viên và cty luôn rồi. Thật ra thi vào MT là phụ mà chủ yếu công ty game kêu đi học thêm hình họa vẽ người cho chuẩn để làm công việc, rồi đi công tác.

Muốn tập trung hơn nên ráng cai GVN, ai muốn nghỉ sao thì nghỉ nhé :))


v82n1.png
You all been trolled.

mình đang học toàn thân người mà đánh bóng bằng chì than Charcoal :"> impress me later. Nói vậy thôi giận chi, sao phải chứng minh với ất ơ trên mạng :)) Bác học Art Uni ở US thì biết trình mình rồi
Sayonaga, khuya rồi đi ngủ đây.

P/S: việc gv khuyên ta thi MT là thật
Mod muốn làm gì thì làm :"> Ta cũng cai nên không vào chơi GVN nữa ít nhất là 5 năm :"> Vào thư giãn đọc tin thôi
 
Đánh bằng than với đánh bằng chì khác gì nhau 8->. Media chỉ là công cụ, quan trọng là kỹ năng thể hiện và khả năng tư duy về hình 8-}. Tức là cái quan trọng là cái ở trong đầu, vì đầu điều khiển tay mà ;)). Còn Art Uni ở US, xin lỗi bác em mới sang đây được 2 tháng, 2 cái kia em vẽ cách đây 2 năm rồi ạ :-".

---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:24 ----------

Mà mình chả hiểu sao phải chia tay phòng tranh =)), cứ làm như cắt internet luôn ko bao giờ lên mạng nữa vậy =)). Từ lâu rồi mình cũng toàn vào đây ném tranh theo kiểu đem con bỏ chợ, có comment gì đâu :)), cũng chả dám chém gió gì :-j.
 
Kệ đê. ;))
Cũng nhờ đó mà bác splend quay lại đây chém gió với anh em chút nhể =))
 
@Gil: Cái cậu vừa làm đếk phải là troll, mà là flame, chê chán xong rồi quay sang nhận mình troll, lol, thế có ai chửi cậu 1 trang xong quay sang kêu tao giỡn thì cậu có vui ko? :-j
Nói chuyện đàng hoàng thì không thích nghe, cứ bướng: tao ko sai, chỉ là tao chưa đúng :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi bỏ đi. =)) NV chính ko muốn tham gia nữa thì thôi sao phải ép...

Với lại cho ta đi ngủ cái =.=
 
Đánh bằng than với đánh bằng chì khác gì nhau 8->. Media chỉ là công cụ, quan trọng là kỹ năng thể hiện và khả năng tư duy về hình 8-}. Tức là cái quan trọng là cái ở trong đầu, vì đầu điều khiển tay mà ;)). Còn Art Uni ở US, xin lỗi bác em mới sang đây được 2 tháng, 2 cái kia em vẽ cách đây 2 năm rồi ạ :-".

Mà mình chả hiểu sao phải chia tay phòng tranh =)), cứ làm như cắt internet luôn ko bao giờ lên mạng nữa vậy =)). Từ lâu rồi mình cũng toàn vào đây ném tranh theo kiểu đem con bỏ chợ, có comment gì đâu :)), cũng chả dám chém gió gì :-j.

cảm ơn bác :"> Tại ráng cai vài lần cho qua thời gian cần tập trung mà khó quá, thà không vào chứ vào xem cứ bồn chồn muốn tham gia

@Gil: Cái cậu vừa làm đếk phải là troll, mà là flame, chê chán xong rồi quay sang nhận mình troll, lol, thế có ai chửi cậu 1 trang xong quay sang kêu tao giỡn thì cậu có vui ko? :-j
Nói chuyện đàng hoàng thì không thích nghe, cứ bướng: tao ko sai, chỉ là tao chưa đúng :-j
Ok, xin lỗi mi vậy, coi như đây là kinh nghiệm cho mi, bài học đầu tiên mà ta học ở nghề này là tâm lý vững vàng trước sóng gió, coi như ta tạo điều kiện cho mi tập thói bình tĩnh, tự tin vào khả năng của mình trước các con troll sau này đi, chẳng lẻ ai chửi mi cũng tức thì khó làm nghệ thuật lắm ;))
v82n1.png

ta muốn flame war sao lại nói chuyện đàng hoàng
v82n1.png


Log in, lần cuối sorry tên GP rồi nhé, ta thăng đây, phải ráng cai vài năm đã
 
Mọi thứ xong rồi sao? tiến triển nhanh thế? vậy tớ post cho các anh em chém hạ hỏa :">

basket_by_giantming-d4t1t44.jpg
 
Back
Top