^: mi là ta thấy vẽ gái không giống nhất đấy
Tranh ta thế nào thì ta nhận nhiều nhận xét từ các giáo viên mỹ thuật rồi. Vẽ nữ tướng mà cứ đòi ủy mị thục nữ thì ...
Bây giờ chưa thích quay lại style vẽ gái thùy mị như bức Spring. Bức đó và các bức tương tự được các giáo viên ngắm lâu nhất và đánh giá cao

Bức mới đây cũng không tệ với nhận xét "chọn thi vào đúng trường rồi", dù ta cũng không chắc mình sẽ đậu.
Không giống là không giống cái gì mới được ?

Ý là "người thật" ấy hả :o đem manga ra so với người thật ? :(
Quan điểm của mình thì thế này: GP.Onizuka nhận xét vậy, đơn giản là do ông Gill chưa bao h có bức nào thấy gọi là có tâm huyết hay đầu tư gì cả. Nếu là dân mỹ thuật hay có đam mê vào đấy thì cũng nên có 1 2 bức tâm huyết tỉ mỉ chút để người khác đánh giá được thực lực. Một bức tranh ngâm đi ngâm lại, cả tháng mới edit tẹo rồi lại up lên...

Đấy, đơn giản như bức gần đây, up lần 1 lineart, lần 2 thì tô thêm tẹo màu (mà tô kiểu này mình tô ko quá 30'

) Còn nếu coi đó là thú vui tiêu khiển thì chẳng sao cả, nhưng vì cứ nói là GV Mỹ thuật đánh giá thế này thế nọ thì...
Còn về cái việc sáng tạo phong cách, đó là đối với những người TRẢI QUA rất nhiều thể loại và phong cách khác nhau, có một vốn kiến thức tốt về hội họa và rồi mới có thể ra được style cho riêng mình (như Picasso vậy, ông vẽ rất nhiều thể loại rồi mới ra được trường phái trừu tượng chứ năm 13t thì trình ông đã ngang lão làng rồi) Đấy là mình "chỉnh" lại về cái ý kiến kia của Gilles.
Cứ vẽ 1 bức tâm huyết, tử tế, ngon lành, nếu đã style Nhật - cổ thì hãy vẽ cố gắng cho nó ra chất Nhật - cổ đi. Chứ mình trình cùi bắp nhìn vào nét thì thấy kiểu nét gạch gạch phết phết đấy đã ko ổn rồi.
Đấy là nói thế thôi. Comment mang tính nói chuyện tử tế trà đá chém gió xoắn nhau vừa phải, cũng ko nên bỗ bã thế làm gì GP.O ạ.