Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
tớ thì chưa bị!nhưng quen mấy hôm mà đồi mượn tiền thì đứa học lớp 5 nó cũng nghĩ ra là lợi dụng chứ còn gì?chứ không lợi dụng mà hỏi mượn tiền để làm gì?


tớ thì ở môi trường này cũng không biết làm thế nào!giải trí những cái gì mình thích đó không phải là sai!có nhiều người thích nghe nhạc ,xem phim.Còn tớ bây giờ cũng không biết thế nào cho đầu óc thoải mái nữa!đi ra đường thì cũng chả biết đi đâu,vì đây là môi trường hoàn toàn xa lạ.Nếu là tớ thì các bạn cũng làm theo cách giống mình thôi!thấy chán thì cũng chả biết làm gì ngoài lướt web rồi chơi game.Thế xin hỏi bác Mio đã có GF chưa?Xã giao ko có nghĩa là bạn bè đâu. Ng ta bảo chọn bạn mà chơi đấy thôi. Ko cho thì cứ bảo ko có ... mất lòng ... khỏi tốn công có 1 ng lợi dụng. Đơn giản. Còn cảm thấy ít thôi, chả đáng mấy với mình nhưng đánh giá/giúp đc 1 con ng thì cứ coi như là mất tiền đc bài học. Đôi khi thả con săn sắt cũng bắt đc con cá rô đấy thôi.Tuy tỉ lệ rất thấp nhưng còn tia hy vọng cũng còn hơn là quy chụp đời này rặt toàn là như thế thì bệnh nặng rồi đấy.
Cũng có 1 thời gian mình chơi với những ng quê ở Bến Tre, cũng mô típ như bạn kể ... đi làm rồi về ngủ, cuối tuần thì nấu ăn hoặc nhậu nhẹt gì đó cũng rất vui. Tiếc là mất số đt ko liên lạc đc nữa. Xã giao đâu có nghĩa là gặp nhau chém gió hết ngày hết buổi, đôi khi 1 nụ cười đúng chỗ, một câu chào đúng nơi đã là rất nhiều đối với ng nhận rồi. Còn lại thì tự nó phát triển thôi tùy thuộc vào mức độ quan tâm đến ng khác của mình. Chẳng qua các bạn cứ thích rèn luyện kỹ năng này để luyên tha luyên thuyên với bạn gái cho nên cảm thấy nó khó khăn gian khổ thôi.
Nhưng giờ vật giá khác rồi ... cũng khó mà giải trí cao sang như bạn. Nói chung thâm tâm họ đâu phải muốn sống kiểu đó ... chẳng qua đi chơi thì tốn tiền + đi làm về mệt nên mới như vậy thôi. Ít ra họ còn có lẽ sống, còn động lực để tiếp tục . Còn bạn thì sao ? Việc gì cứ phải chăm chăm đi tìm 1 ng bạn cho mình trong 1 môi trường mà tất cả mọi ng đều xa lạ với cách sống của mình và ngược lại ? Thay vì đó hãy lo tập trung mà tự làm bạn của chính mình và giải quyết những vấn đề mình đang gặp phải và cần nhất là tìm cho mình một mục đích sống.
Soi rọi lại trong thâm tâm mình có hoài bão gì, ước mơ gì và hiện thực hóa nó thôi. Bản thân mình ntn đó thì ng ta mới buồn làm bạn với mình. Chứ cứ mờ mờ, nhàn nhạt như 1 bóng ma thì khó mà mong chờ 1 điều gì đó đến với mình lắm. Bây giờ phải cố gắng hết sức, hết khả năng, hết mọi cách đi đã ... cứ giữ cách nhìn cũ giải quyết đc gì đâu. Xã giao suy cho cùng bạn sẽ để làm gì, giải tỏa tâm lý ? có ng đi chơi ? v.v... Bạn bè ko phải là cái phao hoạt động fulltime, họ cũng là con ng và có cuộc sống riêng. Nếu cứ dựa dẫm vào họ thì đôi bên cùng mệt mỏi >>> bỏ của chạy lấy ng. nói chuyện bình thường đã khó rùi nói gì đến cua gái muốn lắm cũng không được,có lúc đi chơi chung với tụi nó mà mấy thằng bạn chém gió tùm lum làm mấy em khoái quá trời trong khi mình im như thóckiếm bạn gái đi bạn!tâm trạng tớ bây giờ cũng muốn kiếm bạn gái cho đỡ buồn!
chúng ta sống khép kín không có nghĩa là chúng ta sống không có mục đích!
trên forum này cũng có nhiều người như chúng ta thôi!chỗ mình thì đầy người sống khép kín
:)
họ về nhà rồi ngồi lì trong phòng^^ ai có tivi thì coi,ai có pc thì ngồi cho hết thời gian

nói chuyện bình thường đã khó rùi nói gì đến cua gái muốn lắm cũng không được,có lúc đi chơi chung với tụi nó mà mấy thằng bạn chém gió tùm lum làm mấy em khoái quá trời trong khi mình im như thóc