Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Thế Vô Cụ là anh chứ ko phải cha của VĐ à :|. Sao đọc VPL 2 lại nói khác nhỉ 8-}.
Vô Kỵ lên đc thập dương đấy ko đùa đâu =)).
 
Cụ, Kỵ, Địch là 3 anh em :))
 
Lỗi chính tả quá trời quá đất. Tất nhiên là tôi không đòi hỏi chính xác 100% nhưng tại lỗi nhiều quá nên không tin tưởng vào cái time story -> Okie?
vãi 8-} lỗi chính tả ảnh hưởng gì đến time story ???
 
Lỗi chính tả quá trời quá đất. Tất nhiên là tôi không đòi hỏi chính xác 100% nhưng tại lỗi nhiều quá nên không tin tưởng vào cái time story -> Okie?

Đang tính về mua vài cây roi mây treo ngược tên Kiết Tường lên trần nhà rồi quất cho hắn tỉnh táo mà dịch cho đúng time story .
Cũng may là mình đọc phải lời nhận xét nhảm và vô căn cứ .
Giờ thì mình phục khả năng nhận xét của bạn rồi .
 
Cái chữ 'tập trung' là thấy sai nhiều nhất trong phần dịch,lần nào cũng thấy toàn là 'tập chung'@@
 
Hoả Vân Tà Thần II Chap 88 Is cumming :-"
Chap này nhạt quá, chả có gì đặc sệt cả :(

http://x1.comicvn.net/2012/03/hoa-van-ta-than-ii-88.html
.jpg
 
có ai nhận thấy có khả năng là ku Xích Nhi đi theo mama rồi không :D, chẳng thế mà Kim La Hán mới nói Xích Nhi là 1 trong 3 việc DPVD còn nhớ đến
 
có ai theo dõi TTLHM tiếng Trung các chap mới nhất cho mình hỏi thằng đeo mặt nạ che mắt có phải là Trần Ngạo Vân ko, lúc xuất hiện trong VTL 1 thấy có vẻ cùi bắp mà sao ở phần mới nhất thấy đánh ghê thế
 
Thằng Kim Thánh Lão mới xuất hiện PR cho lắm vào. Ăn hiếp đc mấy thằng cùi bắp. Gặp Lão Tà Thần cũng phải tịt ngòi :))
 
có ai theo dõi TTLHM tiếng Trung các chap mới nhất cho mình hỏi thằng đeo mặt nạ che mắt có phải là Trần Ngạo Vân ko, lúc xuất hiện trong VTL 1 thấy có vẻ cùi bắp mà sao ở phần mới nhất thấy đánh ghê thế

Hình như nó học được chiêu vạn độc của THVD nên mới mạnh vậy,:-?:-? chứ trình cùi lắm, có max mỗi cái vô ảnh vô tung ah
 
Trần Gia Khắc Cốt Minh Tâm Trảo với Với vô ảnh vô tung cũng imba phết :)>-
 
Trần Gia Khắc Cốt Minh Tâm Trảo với Với vô ảnh vô tung cũng imba phết :)>-

cho mình hỏi sao lâu rồi phong vân vẫn chưa ra chap mới nhỉ :|
LHM 304 ra rồi vẫn ko thấy update trên trang chủ :|
 
bên comicvn dạo này đang ổn định lại nhân sự, diễn đàn, thiếu editor... nên truyện ra hơi chậm.
Trần Gia Khắc Cốt Minh Tâm Trảo với Với vô ảnh vô tung cũng imba phết
ngoại công chỉ là phụ thôi, nội công khủng là imba nhất :)). THL cũng có KCMTT và VAVT lúc đầu cũng ghê mà càng về sau càng đuối. Căn bản KCT so với mấy thần công khác ko ăn thua :))
 
cho mình hỏi sao lâu rồi phong vân vẫn chưa ra chap mới nhỉ :|
LHM 304 ra rồi vẫn ko thấy update trên trang chủ :|
Hiện tại là cắt rất nhiều truyện bồ ạ, vì đang trong quá trình ổn định cơ cấu tổ chức cũng như nhân sự thế :D

Update chap 89: Hoả Vân Tà Thần II
http://x1.comicvn.net/2012/03/hoa-van-ta-than-ii-89.html
.jpg


Do truyện ra chậm hơn bình thường nên dùng Raw xịn và đẹp làm truyện để báo đáp sự chờ đợi của độc giả :-c
Đảm bảo màu sắc bóng bẩy, sắc nét hơn trước, phải nói là đọc phê lòi mắt ra \:D/

Update tin tiếp: Dự kiến sẽ có Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - vào ngày 23-3-2012, thông báo cho các bồ hay ;;
Hi vọng có thể tiếp tục phục vụ các tình yêu trong tác phẩm mới và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình :"> [ nói nghe sến vãi :-< ]
%5BCMVN%5D_035.jpg
 
h chú Địch so với chú Dũng đúng là đuối thật =.= chiêu ulti gì mà chỉ dùng dc có 3 lần, trí nhớ thì càng ngày càng cùi, mà võ công đến 10 dương là tối cao rồi, chú Dũng vẫn còn cái vô gián

Tiểu Kiếm Tiên làm sao mà ra đi dễ dàng thế dc, dự là dc Không Ngã đến cứu thôi, nhân vật cưng của HNL cơ mà, đến chú Dũng từng bị đánh cho gần chết kinh mạch nát hết, anh Địch cũng vừa từng bại thê thảm phế hết võ công thì Thiên Hạ Vô Địch còn sống thọ lắm :))

btw, có khi nào 2 thằng lĩnh ngộ chiêu thức của nhau, tự nhiên quay ra đồng cảm, từ thù thành bạn, rồi ... ko nhỉ :">=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chiêu Siêu thần nhập hóa của HVTT hiệu ứng nhìn y như Diệt Thế Vô Tận Đao trong Võ Thần =)), mà anh Địch vẫn còn chiêu Nguyên tử đại tích lịch kết hợp băng hỏa nhị khí mà, sao ko thấy dùng nhỉ, hay trí nhớ giảm sút nên quên luôn rồi. Thấy sử ra Ngũ Tuyệt hợp nhất Đông Phương Vô Kỵ vẫn là Đại tích lích chứ ko phải nguyên tử tích lịch :-?
p/s: còn về vụ thằng THVD thì mình quote lại bài của mình bên comicvn luôn =))
ôi zời các bác cứ yên tâm. Gì chứ 2 thằng THVD và Không Ngã sống chết của bọn nó vượt ra ngoài logic rồi. Yên tâm ko chết dc đâu, chap sau nó lại đột phá thôi. Thằng Không Ngã tản mất khí đồng tử, rồi truyền công cho Thái Lâm mất hết công lực, cuối VPL2 bị VPL nó cho ăn hành mà cuối cùng có sao đâu. THVD thì bị Kiếm Yêu cả Hung Tinh cho ăn hành rồi truyền công cho VKH xong sang VPL2 vẫn xl hết chố đó thôi. Lần này tin chắc cũng ko ngoại lệ :))
 
mấy cái ngoài truyện còn cách xa TTLHM quá, nên mình đọc mà chả hiểu mô tê gì cả T_T
 
Back
Top