có ny rồi - Làm sao để không bị "cảm nắng" ở ngoài

  • Thread starter Thread starter 5890
  • Ngày gửi Ngày gửi

5890

Donkey Kong
Tham gia ngày
26/7/05
Bài viết
435
Reaction score
19
Xin chào mọi người, mình rất cảm ơn mọi người đã bớt chút time để nghe tâm sự của mình.
Chả là bọn mình đã yêu nhau được 2 năm rưỡi rồi, hồi xưa cũng đã phải tốn cực nhiều công sức và time mới tán đổ ny mình bây giờ, mình thuộc dạng đã yêu thì si mê lắm.. :)
Nhưng mình có 1 cái tính rất ko đc đó là rất hay cảm nắng. Thỉnh thoảng đi đâu gặp gỡ em nào xinh xinh, mình lại thấy thích thích, thấy xao xuyến, thậm chí là muốn tiếp cận và rất thích cảm giác đi chinh phục.. mặc dù đã có người yêu rồi. Phải nói thêm là ty của chúng mình rất đẹp, 2 đứa đến nhà nhau, ăn cơm như cơm bữa.vv.vv chúng mình cũng xác định là sẽ lâu dài với nhau. Quay lại cái tính "dễ bị cảm nắng của mình" mấy hôm gần đây mình có học chung lớp với 1 em khóa dưới, và lại bị cảm, dạo này bị nghĩ đến em ý nhiều quá, cái cảm giác muốn đi chinh phục lại sôi lên, biết thế là ko đc, biết ny mình đang rất yêu mình và rất tốt, biết là hồi xưa mình cũng có cái cảm giác này với ny của mình rồi nhưng ko tài nào có thể gạt bỏ đc những ý nghĩ đấy ra khỏi đầu đc!!
Xin hãy cho mình lời khuyên, làm thế nào để mình có thể suy nghĩ đúng đắn hơn, và tìm ra đc 1 lý do hay động lực gì đấy để có thể đề kháng đc với những "lần cảm nắng" như thế :(
1 lần nữa cảm ơn mọi người đã nghe lời tâm sự của mình.. :)
 
Cảm nắng bất chợt là chuyện bình thường, tâm lý con người ko tránh được. "Ngoại tình trong tư tưởng" là biểu hiện tâm lý thường thấy.Chỉ là đừng để "tư tưởng" thành "hành động" là được.Nếu thật sự dẫn đến "hành động" thì hoặc là bạn thuộc loại nhố nhăng , hai nữa quan trọng hơn là bạn ko coi người yêu là cái thứ gì hết.

Cứ nghĩ thử, nếu người yêu mình cũng "cảm nắng" một thằng khác thì sẽ ra sao ,có thể sẽ có tác dụng hơn.Cứ định làm cái gì ko phải thì nghĩ ngược lại "người yêu mình cũng như thế" xem sao.
 
cái đấy nó là thiên tính rồi, muốn ko có cảm giác thèm thuồng thì tự cung đi.
 
^ Cắt trym à :-?

Học với em khóa dưới là sao bạn ? Vẫn đang đi học à ? Nếu đúng thì kệ, đời còn dài, qua nhiều lựa chọn mới chọn đúng đc.
 
bác Po nói đúng rồi, hồi đó cũng bị thế này mới biết mình yêu đương vớ vẩn quá.
 
Từ cảm nắng đến ngoại tình tư tưởng là 1 bước phát triển tội lỗi rồi đó. Mún bảo ko e rằng ko làm đc vì tc con ng là 1 điều ngoài ý muốn chỉ có thể giải quyết hậu quả thôi.


Bị 2 lần rồi, tự nhiên đôi bên phát sinh thôi , mỗi lần bị thì ko gặp/tiếp xúc với ai trong 2 ng đó bình tâm suy nghĩ lại + nói thẳng với ng yêu để nó biết đường mà đỡ.
 
oài, còn trẻ còn khỏe thì cứ yêu đi, biết đâu đấy :2cool_go:
 
mình học năm cuối, đang học nốt mấy tín chỉ tự chọn nên học cùng với khóa dưới ý mà :) biết là trẻ khỏe cứ yêu đương đi tội gì nhưng mà nghĩ lại thì thấy nếu mà làm thế thì thực sự tệ quá, hồi xưa mình yêu người ta như vậy, mất nhiều công sức như vậy xong bây giờ lại chán ngta chạy theo con khác, như thế thì lương tâm cắn rứt lắm. Khổ thế... hix
 
cái tính này là vốn dĩ đàn ông con trai ai cũng có,thấy xinh mà ko liếc qua mới là lạ.mình cũng thế
 
cái tính này là vốn dĩ đàn ông con trai ai cũng có,thấy xinh mà ko liếc qua mới là lạ.mình cũng thế

nhưng khổ nỗi liếc nhiều trong đầu lại có ý nghĩ muốn làm quen, abc...vvv cơ... hix
 
Hồi mềnh mới chia tay , tử kỉ ,đọc bài kiểu dạng này thế nào cũng bảo là thôi đi,chấm dứt đi này nọ, sau này hối hận vân vân ...

Nhưng đến giờ lại thấy nên bảo chủ thớt tiếp đi :))

Chả hiểu như nào nữa :bz
 
Bỏ ngay đi! thấy gái xinh thì lờ đi! Đừng để đi qá giới hạn rồi ôm hận hối tiếc
 
nhờ ng yêu bạn chọc bạn mù 2 mắt -> lí do : đàn ôg iu = mắt -> ko thấy -> ko iêu :1cool_byebye:
 
gần đây mình cũng như vậy. mỗi lần nghĩ đến thì phải tự an ủi, người yêu mình ngon hơn, người yêu mình ngon hơn :2cool_misdoubt:
 
ông bán thớt cứ về vác người yêu ra và chạm vào thử xem :-"
rồi khi ra đường gặp em nào hot cũng chạm vào thử xem :-"

cứ áp dụng thế trăm lần riết sẽ hết cảm nứng :-"
 
Back
Top