K___'
Fire in the hole!
- 30/1/07
- 2,885
- 135
_ Tình hình là đang rất buồn nhưng sẽ cố chấp nhận dc cái sự thực này....
_ Mình và nàng quen nhau đến nay đã tính ra dc hơn 4 năm rồi...wen nhau từ lúc nàng còn là sv và đến h nàng đang đi làm nhưng còn mình thì đang chờ công việc cuối năm nay mới xong ...đúng là ngày trước ông bà ta nói chăng sai khi yêu nhau cái gì cũng đẹp và lung linh nhưng đến sau này khi cuộc sống ngày càng buôn ba mới làm con người ta lớn hơn và nghĩ nhiều hơn...mình là dân TP còn nàng chỉ là dân ở tỉnh lên SG học sau khi ra trường đi làm dc mấy tháng thì nàng cũng dọn ra ở riêng với đám bạn trước đó thì ở chung cùng mình dc 2 năm..ăn và sống khoảng time này rất nhiều niềm vui...từ lúc ra ngoài sống có lẽ ko còn dc sự kèm cặp hay chăm sóc từ mình nàng đã dần cứng hơn về cách nghĩ...biết lo lắng cho hơn tương lai và cũng nghĩ về ng chồng tương lai ntn cho xứng với nàng...
_ Hôm nay lên YH chat mình có hỏi thử xem là nếu cả 2 đã nghĩ năm sau cưới nhau thì em dọn về sống cùng anh đi vì nhà rộng mà...ý mình muốn thử xem nàng nghĩ thế nào và muốn nghe nàng nói rõ quan điểm xem sao? chứ ba mẹ mình hiện h cũng ko còn thương nàng như ngày trước vì cái tính của nàng....ngày trước có bác nào sẵn sàng xuống bếp chiên cơm cho nàng ăn khi nàng đói ko? đêm đêm nàng than mỏi chân và tay và lưng lại phải đấm lưng và matxa cho nàng...riết nó thành thói quen ..nhưng vì mình thương với mình nghĩ nàng đi làm về mệt nên mình làm tý chuyện cho nàng dc thoải mái...nhưng cái làm ba mẹ hay thằng e của mình ghét là cách sống của nàng...hầu như nàng chả muốn mua gì cho gia đình chỉ biết đi làm về và ăn rồi ngủ..có lúc mình phải rửa chén nữa..nhiều ng nói mình lụy mình nhận mình thương nên có lúc còn cãi lại ba mẹ mình nữa
thế đó cuộc sống dần trôi đi đến ngày hôm nay khi ngồi chat mình nhận dc nhiều câu nói từ nàng khiến mình hơi buồn...mặc dù nàng nói ko sai nhưng mình vẫn thấy nhói trong lòng...nào là
mình chưa cưới nhau .e ko về sống cùng a đâu
còn cv của em
những ng trong cty sẽ nghĩ e như thế nào
chú e nghĩ sao
bạn bè e nghĩ sao
ba mẹ e nữa ( ba mẹ đã biết từ lâu)
rồi ..họ hỏi a là ai? a đang làm gì? e biết nói sao?
cái e cần bây h là thực tế.....e cần 1 ng có thể lo cho em và con sau này
tiền mua sữa cho con
tiền này tiền nọ
em còn phải lo cho chị em...e trai của em và ba mẹ e nữa
.......
nên nghĩ rất nhiều vì cái e cần là thực tế...còn nếu a buồn vì cách nghĩ của em..a có thể kiếm người khác chứ còn em ..e ko muốn sau này cs của e đi xuống lúc đó hối hận cũng ko dc nữa.........
_ Thế đó...con gái bây h thật sâu sắc....nghĩ rất nhiều cho tương lai haziii đâu phải mình ko biết nghĩ thế...cuối năm mình sẽ có dc công việc nên mình thăm dò tý ..và sau khi nge e nói thế mình nhắn lại 2 câu ..
Vậy khi nào a có việc a sẽ nói chuyện lại với em..ok
chúc e thành công trong cv và cs
.......mình có làm sai trong chuyện này ko?

_ Mình và nàng quen nhau đến nay đã tính ra dc hơn 4 năm rồi...wen nhau từ lúc nàng còn là sv và đến h nàng đang đi làm nhưng còn mình thì đang chờ công việc cuối năm nay mới xong ...đúng là ngày trước ông bà ta nói chăng sai khi yêu nhau cái gì cũng đẹp và lung linh nhưng đến sau này khi cuộc sống ngày càng buôn ba mới làm con người ta lớn hơn và nghĩ nhiều hơn...mình là dân TP còn nàng chỉ là dân ở tỉnh lên SG học sau khi ra trường đi làm dc mấy tháng thì nàng cũng dọn ra ở riêng với đám bạn trước đó thì ở chung cùng mình dc 2 năm..ăn và sống khoảng time này rất nhiều niềm vui...từ lúc ra ngoài sống có lẽ ko còn dc sự kèm cặp hay chăm sóc từ mình nàng đã dần cứng hơn về cách nghĩ...biết lo lắng cho hơn tương lai và cũng nghĩ về ng chồng tương lai ntn cho xứng với nàng...
_ Hôm nay lên YH chat mình có hỏi thử xem là nếu cả 2 đã nghĩ năm sau cưới nhau thì em dọn về sống cùng anh đi vì nhà rộng mà...ý mình muốn thử xem nàng nghĩ thế nào và muốn nghe nàng nói rõ quan điểm xem sao? chứ ba mẹ mình hiện h cũng ko còn thương nàng như ngày trước vì cái tính của nàng....ngày trước có bác nào sẵn sàng xuống bếp chiên cơm cho nàng ăn khi nàng đói ko? đêm đêm nàng than mỏi chân và tay và lưng lại phải đấm lưng và matxa cho nàng...riết nó thành thói quen ..nhưng vì mình thương với mình nghĩ nàng đi làm về mệt nên mình làm tý chuyện cho nàng dc thoải mái...nhưng cái làm ba mẹ hay thằng e của mình ghét là cách sống của nàng...hầu như nàng chả muốn mua gì cho gia đình chỉ biết đi làm về và ăn rồi ngủ..có lúc mình phải rửa chén nữa..nhiều ng nói mình lụy mình nhận mình thương nên có lúc còn cãi lại ba mẹ mình nữa
thế đó cuộc sống dần trôi đi đến ngày hôm nay khi ngồi chat mình nhận dc nhiều câu nói từ nàng khiến mình hơi buồn...mặc dù nàng nói ko sai nhưng mình vẫn thấy nhói trong lòng...nào làmình chưa cưới nhau .e ko về sống cùng a đâu
còn cv của em
những ng trong cty sẽ nghĩ e như thế nào
chú e nghĩ sao
bạn bè e nghĩ sao
ba mẹ e nữa ( ba mẹ đã biết từ lâu)
rồi ..họ hỏi a là ai? a đang làm gì? e biết nói sao?
cái e cần bây h là thực tế.....e cần 1 ng có thể lo cho em và con sau này
tiền mua sữa cho con
tiền này tiền nọ
em còn phải lo cho chị em...e trai của em và ba mẹ e nữa
.......
nên nghĩ rất nhiều vì cái e cần là thực tế...còn nếu a buồn vì cách nghĩ của em..a có thể kiếm người khác chứ còn em ..e ko muốn sau này cs của e đi xuống lúc đó hối hận cũng ko dc nữa.........
_ Thế đó...con gái bây h thật sâu sắc....nghĩ rất nhiều cho tương lai haziii đâu phải mình ko biết nghĩ thế...cuối năm mình sẽ có dc công việc nên mình thăm dò tý ..và sau khi nge e nói thế mình nhắn lại 2 câu ..
Vậy khi nào a có việc a sẽ nói chuyện lại với em..ok
chúc e thành công trong cv và cs
.......mình có làm sai trong chuyện này ko?



)