tiếp tục topic hồi trước mình có tán 1 e,các bạn giúp mình !!!

ca này dẫn đến tốn tiền và tốn time mà chả làm "ăn" được gì !cái này là kinh nghiệm tán gái của Quacker đã học trên mạng.Ngồi chờ đến lúc nào đó " moi" chán thì em cho chủ thớt ra rìa =))
xét cho cùng thì cáo chả mất mát cái gì cả!mà người thiệt thòi là chủ thớt
 
mình lên ola thấy e có để status :
-hôm khoảng t/g e có chuyện buồn:"quay về cs thực mặc dù rất khó",vài ngày sau thì để "nén cảm xúc vào đêm đen ướt lệ...do tim buồn chứ đêm có buồn đâu"
-14/2 thì " ngày mai sẽ ra sao,dù có ra áo cũng chẳng sao,valentine buồn"
-gẦn 1 tháng trước thì "con người bây h chỉ thik làm 3 việc :LỪA NGƯỜI,LỪA MÌNH & BỊ NGƯỜI LỪA."
-1 tuần trước thì "đôi lúc cô đơn,nhưng đôi lúc cần 1 bờ vai...đôi lúc k muốn tiếp xúc vs người nào.Cơ hội đến wa nhanh,wa nhiều và wa hấp dẫn làm đôi chân này sắp k đứnh vững nữa,có ai đó giữ tôi lại vs chính tôi..."
Tất cả nhữg gì mình đọc dc cho mình 1 suy nghĩ e mới bị btrai đá (mặc dù trước đó thề chưa hề có btrai).các bác nghĩ sao???
 
Cứ quan tâm 1 cách quá mức đến em kiểu như stalker thế này thì mọi ng khuyên gì cũng vô ích thôi.
 
chiêu của quacker đúng là thâm hậu!nên đánh du kích!cứ tấn công ào ào đâm ra gái nó sợ!lần nào cũng được quà và được đi chơi đâm ra nhàm chán!
 
@ chủ thớt : cái stt nó ko nói lên gì nhiều đâu :)), con ng yêu cũ của mình cứ thấy câu nào hay hay là đặt, toàn chia ly với cô đơn, 2`
bác tấn công thì cứ tập trung vào tấn công đi, ngồi phân tích 3 cái mớ từa lưa đó chẳng giải quyết được gì mà dễ sinh nản :))
 
Go Go Go !!!!!!!!!!!!!! Đúng là bỏ mặc thì tự tìm mà =.=
 
dạo này mình ít quan tâm đên e nó rồi,mình sẽ cưa theo kiểu dùng rìu chặt,nghĩa là sẽ lâu lâu chặt 1 nhát,nhát nào ra nhát đấy,chứ k dùng cưa máy như hồi trước nữa.
1 số thông tin về e nó: thuộc dạng hotgirl,con nhà giàu,học giỏi,ngoan hiền,thường xuyên tiếp xúc với nhiều VIP,rất rất nhiều vệ tinh.
K bik e này có thích tiền ko,vì mình đã thử dùng tiền để cưa nhưng có vẻ như k hiệu quả==>chuyển qua dùng sức + thời gian.
Trước giờ chưa thấy ca nào khó như ca này :(
 
thích tài lẻ là chắc chắn!hát hay thì em nó đổ
nhiều thằng có cái mã chỉ biết lấy tiền gia đình đi đốt còn ngoài ra thì không có tiền thì cũng chỉ là thằng vô dụng.Mà em bác quen thì không cần tiền,mình đoán em ấy kết anh nào đó có tài lẻ chẳng hạn như:đá bóng,rồi nhảy breakdance,ca hát.vv...
nhưng chỉ đoán thôi chứ không nói chắc đc.
 
thích tài lẻ là chắc chắn!hát hay thì em nó đổ
nhiều thằng có cái mã chỉ biết lấy tiền gia đình đi đốt còn ngoài ra thì không có tiền thì cũng chỉ là thằng vô dụng.Mà em bác quen thì không cần tiền,mình đoán em ấy kết anh nào đó có tài lẻ chẳng hạn như:đá bóng,rồi nhảy breakdance,ca hát.vv...
nhưng chỉ đoán thôi chứ không nói chắc đc.
Mình cũng biết đánh guitar nhưng chưa có dịp cho e xem,nhưg viễc mình tự làm bánh kem,tự nấu ăn,tự khắc bút chì tặng liệu có dc xem là tài lẻ ko?

---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:32 ----------

Xác định thế là tốt, chú cũng đừng nên tự ti quá, ở đây mọi người có quá ít dữ kiện nên nhận định gì cũng vẫn còn sớm. Quan trọng là từ giờ trở đi không có quà cáp gì nhé (kể cả quà độc này nọ các kiểu, stop hết). T7 này đi thì cứ giữ thái độ điềm đạm, đừng vồ vập, thỉnh thoảng chú nhìn gái say đắm vào cho anh, nhìn sao cho tỏ ra là chú vẫn thích gái ấy, đừng nắm tay nắm chân gì cả, cũng đừng nói gì liên quan đến chuyện tình cảm 2 bên.

những điều a nói e cũng đã làm ở buổi đi chơi vừa rồi.E nó nói "lúc này thấy a nc rất thoải mái,k còn ngượng khi gặp e như lúc trước nữa".Nó ngắm hình bánh kem chụp trog dt rồi cứ nói tiếc wa,ước gì dc ăn thêm cái nữa lắm.Nhưng e nói chắc k thể làm dc cái t2 nữa đâu,nó nói "e biết mà...".E xác định nhữg lời nó nói đều bỏ ngoài tai,nhưg nói ra đây để a phân tích giúp.

---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:39 ----------

Cứ quan tâm 1 cách quá mức đến em kiểu như stalker thế này thì mọi ng khuyên gì cũng vô ích thôi.

chiêu của quacker đúng là thâm hậu!nên đánh du kích!cứ tấn công ào ào đâm ra gái nó sợ!lần nào cũng được quà và được đi chơi đâm ra nhàm chán!

Go Go Go !!!!!!!!!!!!!! Đúng là bỏ mặc thì tự tìm mà =.=
mình lại nghĩ nếu đánh kiểu du kích thì cũng k ổn,vì quan hệ của mình với e chẳg có ng nào quen chung,cũng k học cùng lớp,cũng k có dịp gặp mặt thường xuyên,khi mình xin sdt (cũng như nhừg vệ tinh khác) thì e đã biết mình có ý rồi,chỉ là chờ mình sẽ thể hiện thế nào thôi.Vì k có mối quan hệ nào cả nên đành phải tấn công dồn dập ban đầu (ở trong giới hạn thôi chứ k đến nỗi e đâm ra chán).Sau đó bơ thời gian thì mới có kết quả là e nó nói thấy nhớ,thấy trân trọng những gì mình làm trc kia,vì việc mình làm cho e thì nhữg vệ tinh khác k làm dc (nếu e là cáo cũng nói với mấy con gà khác như vậy thì mình đành chịu) .Nếu k tấn công dồn dập e nó mới đâm ra chán chứ,vì cứ tà tà như nhữg thằng khác thì rố cuộc mình cũg chẳg có gì nổi trội hơn.Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi có gì các bác góp ý thêm :)

---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:48 ----------

Tặng quà kiểu như chú thì mình phát hoang mang mất ...

bạn nói đúng,lúc đầu mình cũng phân vân 8/3 k biết có nên tặng quà ko (vì mình vẫn còn quê vụ e nó tháo sim),nhưg mình nghĩ nếu k tặng thì e nghĩ mình k còn xem e là bạn,nghĩ mình k tán dc thì koi như chưa quen biết,nhưng nếu mình tặng thì sợ e nghĩ "thì ra tên này vẫn thik làm cái đuôi bám theo",nên mình phân vân lắm.Cuối cùng mình tặng hộp quà ko,vì có 1 số lí do:
1/k có giá trị về tiền bạc,những k phải là k tôn trọng e vì mình mua cái hộp và gói rất đẹp==>e k ngại,và độc đáo nữa.
2/Mình ghi sẽ lấp đầy từng thứ từng thứ một cũng để thăm dò thái độ của nó,nếu nó thực sự thik nhận quà của mình mà k cảm thấy chán sau này mình mới tặng.
3/TH e sẽ nghĩ mình hà tiện k mua nổi món quà cho ra hồn,cảm thấy mình nghèo k có tiền mà cũng theo thì sẽ tỏ thái độ vs mịnh.nếu là vậy thì e là ng thực dụng,mình cũg biết cách liệu cơm gắp mắm khi tán.
Tóm lại mình đang dùng kế hoãn binh để xem con ng thực sự và thái độ của e vs mình hiện giờ là ntn thôi.

---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:06 ----------

@ chủ thớt : cái stt nó ko nói lên gì nhiều đâu :)), con ng yêu cũ của mình cứ thấy câu nào hay hay là đặt, toàn chia ly với cô đơn, 2`
bác tấn công thì cứ tập trung vào tấn công đi, ngồi phân tích 3 cái mớ từa lưa đó chẳng giải quyết được gì mà dễ sinh nản :))

vậy sao,ừ thì đúng là mình hơi phân tâm vì mấy câu đó :) ,thôi kệ tán thì cứ tán khỏi phải lăn tăn :D ,sắp tới t7 rồi,có gì mình sẽ update tình hình
 
tình hình là t7 vừa rồi mình có việc bận đột xuất nên k đi trà sữa dc,haiizzz,but sao giờ tự nhiên cảm thấy chán chẳng muốn cưa nữa.
 
hôm qua có lên ola thì thấy e để status là :LOVING.Liệu e nó đang cảm nắng ai fải ko?
 
đang tán mà sao kệ nó dc.......................
 
cái này hồi hộp lắm!hotgirl thì kiêu thôi rồi!thích thì cứ tới đi bác!
 
uhm chắc thích thì cứ tới thôi,nhưg mình cũng thấy hơi lạ là tại sao mình bỏ công sức ra như thế,đã dùng nhiều chiêu như thế mà vẫn k đổ,hay e đã cảm nắng ai đó hay tại mình dở nhỉ :(

---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:39 ----------

Mình post cho các bác xem hình e nó nhé :
3P3MS12IoE3WS4rCB9E4.jpg

3P3MS22L0T2WS4qJ8xyC.jpg
 
cái chính là cái "chất" của bạn, chiêu trò nó chỉ tạo cảm giác bề nổi thôi.
 
uhm chắc thích thì cứ tới thôi,nhưg mình cũng thấy hơi lạ là tại sao mình bỏ công sức ra như thế,đã dùng nhiều chiêu như thế mà vẫn k đổ,hay e đã cảm nắng ai đó hay tại mình dở nhỉ :(

---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:39 ----------

Mình post cho các bác xem hình e nó nhé :
3P3MS12IoE3WS4rCB9E4.jpg

3P3MS22L0T2WS4qJ8xyC.jpg
mấy em thế này thì ra đường thiếu gì^^ muốn biết em có cảm nắng với ai thì đến hỏi :6cool_boss: hoặc xem đt em ấy có số lạ ko?
 
^ đang tán làm sao mượn dt để xem số dc,với mịnh cũng ngại nếu hỏi thẳng thì hơi vô duyên

---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:35 ----------

cái chính là cái "chất" của bạn, chiêu trò nó chỉ tạo cảm giác bề nổi thôi.

tại cũng k tiếp xúc nhiều nên k có cơ hội để thể hiện mình
 
cần hình chủ 4pic :5cool_still_dreamin chắc đơn giản là ẻm đang quay dế bác đó thôi vì kiểu ẻm khi có ng` thích thì hay chơi trò trốn tìm lắm , đi thẳng đâm thẳng để khỏi tốn sức tốn của vô ích (chưa đọc cái topic cũ nên chưa hỉu cụ thể :1cool_byebye:)
 
Không yêu trả dép bố về cho nhanh ...
 
Back
Top