Phim âm nhạc này hay , có điều điệp viên nhà ta đóng gượng vô cùng là điều không cãi, nhưng dở quá thì không đến nổi nào. Có dở là dở vì anh phải bị ép yêu một má mỳ ghê quá nên chắc không còn hứng diễn

Từ ôm các em thơm ngon tự dưng đùng cái giành con với 2 lão già và gán với bà chị quá chênh lệch.
Nhưng lại thích lúc anh nhìn cô bé có thể là con gái mình, ánh mắt rất tốt và cảm xúc cũng nhiều, nhưng anh ta diễn làm người ta biết chắc vai trò của anh là vào cho đủ bộ ba thêm khó đoán chứ chắc chắn không phải là cha ruột, nên hớ là chỗ đó. Cái nữa lúc đầu ai cũng nghĩ anh sẽ đóng một anh trung niên siêu sát gái và thành đạt, nhưng vào thì cứ bình bình khiến nhiều người thất vọng. (Mình cũng quá kì vọng vào điệp viên lúc đó)