- 24/1/08
- 10,823
- 11,028
Chài ai wall of text chỉ vì những việc đã bàn nát từ trước. Đọc nhức cả đầu 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Kishi cố gắng học DB, tạo ra 1 rival cho main char. Nhưng cố gắng biến tấu để không bị rập khuôn bằng cách thêm thắt, chấm phá cho nhân vật này. Nhưng làm chưa tới, nên tạo ra 1 nhân vật chẳng ra gì. Nửa mê nửa tình dở dở ương ương.
When developing the original Naruto manga, Masashi Kishimoto had not initially intended to create Sasuke. After speaking with his editor about the future of the series, he was advised to create a rival character for the series' protagonist, Naruto Uzumaki, which resulted in Sasuke's creation. To learn more about creating an effective rivalry, Kishimoto read a variety of manga to gather ideas on what constituted such a rivalry, and he coalesced these ideal elements into one relationship. Because Sasuke is intended to be Naruto's opposite, Kishimoto is always careful to make sure Sasuke is never too emotional (Mình: ???) . With Sasuke's character being that of a "cool genius", Kishimoto feels he has created the ideal rivalry.
(sêm sêm...Jiraiya) Càng lớn đc Kishi buff mãi mới thành "thánh" như bây h ...
Kishimoto is always careful to make sure Sasuke is never too emotional

Bạn nào nói Naruto là ngu, mà ko phải vì ngu vì học skill, hay là về chiến đấu. Mình nghĩ bạn đang nói về nó ngu khi cứ đeo bám theo Sasuke ngu muội chăng? Mình nghĩ ko hẳn là ngu, chỉ là cố chấp cứng đầu thôi. Có 1 ví dụ như thế này, nhiều người khi chia tay người yêu, cứ luôn nói rằng sẽ đợi họ, sẽ đợi tới khi người đó quay lại. Có mấy ai đợi được, rồi những người đợi chăgn nữa, người khác cũng bảo họ là ngu, là dại, sao cứ nhìn vào cánh cửa đóng lại, mà ko move on đi. Cũng có người cho rằng họ si tình, cố chấp, hoặc có người còn cho là cao thượng, đáng quý..v.v. Thì ở đây cũng vậy thôi, biết rằng so sánh hơi khập khiễng, 1 bên là trai và gái, 1 bên là 2 thằng con trai, thì khó mà có chuyện chờ đợi này nọ. Mình chỉ muốn nói, trong mỗi người, có lúc họ cố chấp và ko bỏ xuống được.
, trubatgioi chửi khéo 2 Thánh nhá 
mà ngày bé học hành ngu si dốt nát nhỉ
Kishimoto is always careful to make sure Sasuke is never too emotional
.Cơ mà bác nói cũng chuẩn . Anh Nar bt đầu trâu óc chó >>> dẫn tới những tình huống ko đỡ được . Tới đó anh mới thể hiện sư thông minh đột xuất . Đúng là tư chất của Thánh cmnr
.
, hơn nữa mỗi lần em ấy xuất hiện đều pose ảnh cực cool nên được rất nhiều chị em fan gơn hâm mộ (Chắc nguyên nhân thực sự anti-fan boy ghét là đây
) => handsome , cool .Hơn nữa ku sặc đánh là tới bến , không bao giờ lùi bước dù mình yếu hơn đối thủ , không sợ đông , không sợ cường quyền điển hình là sự kiện ném bom hội nghị của em nó => manly , confidence .
. Đính chính là điều nữa là ku sặc chưa bao giờ ăn vạ mà nhiều bạn cứ nói nó ăn vạ .Ăn vạ là hành động tự làm mình bị thương hoặc lăn lộn chờ mọi người đồng tình hoặc thương cảm , thương hại giúp đỡ . Trong khi em nó có bao giờ cần ai cảm thông đâu , ghét thằng nào chơi thằng đó , luôn dựa vào sức của mình
,mấy thằng team taka , mad thích thể hiện nên cứ nhảy vào cứu chứ ku sặc đã bao giờ kêu cứu lần nào đâu.
. Nếu đó là bản chất của nó thì chả việc gì lão tác giả phải viện lý lẽ này nọ để nói " dòng đời xô đẩy " em nó đi vào con đường tà đạo . Nếu bản chất của nó là vậy thì thằng Nar cùi đã ko phải bấu víu vào mà cứu nó . Chẳng qua là vì thù hận nên mới mù quáng . Lão Kishit muốn xây dựng 1 nhân vật đẹp trai , tài giỏi , nhưng vì thù hận bản thân nói riêng và thù hận gia tộc nói chung mà trở nên như thế . Nhưng vì cạn ý nên buộc phải cho em nó thay đổi cỡ 150 độ chứ chưa tới mức 180 độ như bác nói thôi . Lão tác giả cố tình chèn 1 số đoạn quân tử Tàu của anh Sặc vào để thể hiện anh ấy biến chất từ từ , nhưng càng làm lại càng fail và thấy nóng mắt . Xem từ đầu tới giờ mà chưa thấy cái nhân vật Sặc này bốc mùi thì mình chịu bạn rồi . Có lẽ cách nhìn nhận là khác nhau , nhưng nói thật cứ nhìn thấy cái mặt nguy hiểm , rồi điệu bộ cười ahah của anh Sặc từ cái chap Danzo trở đi là mình thấy muốn đấm cực kỳ ấy . Thôi thì ta ko bàn gì về anh sặc mà tùy cảm nhận vậy .Mình nghĩ bạn hiểu lầm ý mình về Sasuke, mình nghĩ bạn nên nhìn ở góc độ của nó, và hiểu vì sao nó làm vậy. Mình ko nói là bạn phải đồng tình, ủng hộ, hay thương hại cho nó. Việc nó làm, là hợp lí và có thể lí giải được so với bản chất của nó, chứ ko phải hợp lí với những đúng và sai của thế giới này. Mình ko bàn về nó làm đúng hay sai, tất nhiên giết người là sai hoàn toàn rồi. Nhưng có 1 điều cần thiết ko kém là hiểu xem vì sao người ta làm vậy. Hiểu được điều nó làm để làm chi? Hiểu để biết, có thể hiểu để thông cảm, hoặc cũng hiểu rồi bỏ đó, kệ nó, truyện mà, nó làm gì nó làm, mình thì đọc truyện giải trí thôi, hoặc hiểu để mà tránh, học từ cái sai của nó, mà biết thêm về bản chất con người.

. Mình tưởng trong này cãi nhau về nó cả mấy thớt cách đấy khoảng 3-4 năm gì đó rồi chứ
.Mà ku Naruto con đệ tứ, bố mẹ thông minh vật vã, mà ngày bé học hành ngu si dốt nát nhỉ(sêm sêm...Jiraiya) Càng lớn đc Kishi buff mãi mới thành "thánh" như bây h ...
Thật sự hồi bé bé đọc Naruto cũng khoái lắm, nhưng từ khi đọc One Piece mới thấy Naruto ...![]()
